Bài 3:

“Phải “vạch mặt” kẻ đánh sảy thai thiếu phụ, khủng bố bằng mắm tôm giữa thủ đô!”

(Dân trí) - “Nhân dân chúng tôi đề nghị Công an TP Hà Nội: Công an quận Hai Bà Trưng; Công an phường Thanh Nhàn và các cấp chính quyền địa phương phải vào cuộc vạch mặt ngay kẻ đã đánh sảy thai chị Hà, khủng bố nhà chị Hà đang có con nhỏ bằng mắm tôm. Ngay giữa thủ đô mà những hành vi côn đồ, bẩn thỉu, hèn hạ vẫn ngang nhiên xảy ra như vậy ư. Chúng tôi không chấp nhân giữa thủ đô hoà bình và tươi đẹp vẫn còn những loại tội phạm như vậy”, bạn đọc Dân trí bày tỏ bức xúc.

Theo đơn kêu cứu của chị Hà, sự việc chị và gia đình bị đe doạ, “khủng bố” tinh thần đã kéo dài suốt nhiều năm nay. Tuy nhiên, sự việc ngày càng nghiêm trọng khi các đối tượng côn đồ đã ngang nhiên hành hung dã man chị ngay trên phố khi chị đưa con đi học. Theo đó, sáng ngày 4/8/2016, chị đưa con đến trường tại số 5 Phan Chu Trinh - Hoàn Kiếm (Hà Nội), khi đang đứng đợi taxi tại ngã tư Phan Chu Trinh - Hai Bà Trưng, chị bị 2 đối tượng ngang nhiên hành hung dã man và đe doạ sẽ giết chết trước khi bỏ đi.

Sự việc chưa dừng ở đó, khi mới đây nhất, rạng sáng ngày 2/9, nhà riêng của vợ chồng anh Hùng bị “khủng bố” bằng “bom bẩn” dẫn đến cháu bé con gái của vợ chồng anh chị quá sợ hãi khóc thét không dám ra khỏi nhà. Toàn bộ hành vi đê hèn của hủng thủ đã bị camera bắt quả tang.

Hà Nội: Kẻ “khủng bố” nhà dân bằng hỗn hợp mắm tôm bị camera bắt quả tang

Chị Hà cho biết, trong suốt thời gian dài, gia đình chị có mâu thuẫn với gia đình hàng xóm. Nhiều lần chị đã bị đe doạ.

Bạn đọc Dân trí đã bày tỏ sự phẫn nộ trước những hành vi bất chấp pháp luật của những kẻ côn đồ. Đồng thời bạn đọc Dân trí cũng đề nghị Công an TP Hà Nỗi phải làm rõ sự việc:

Bạn đọc Ngọc Đảm: “Theo camera, tôi thấy người này đứng tuổi không phải trẻ và đi xe wave. Vụ việc thế này sao công an phường và quận Hai Bà Trưng không vào cuộc vậy. Gia đình người ta đã mất con lại còn bị đe dọa ảnh hưởng tinh thần nữa mà pháp luật làm ngơ”.

Bạn đọc Transon: “Nếu hành hung đến sảy thai thì cho vào tội giết người chứ không phải là đe dọa nữa, vì chị này đã mất một mạng”.

Bạn đọc PHONG Lee: “Đã mấy năm mà công an khu vực không giải quyết được. Bị hành hung sẩy thai luôn mà cơ quan cũng không đả động gì. Thật không thể tin được”.

Bạn đọc Nguyễn Quốc Dũng: “Vụ này phải làm cho nghiêm khắc đến nơi đến chốn không thì hậu quả phức tạp, nên bắt đối tượng ném bom bẩn là ra vụ hành hung thôi mà, cái này nghiệp vụ công an nắm hết quan trọng có làm hay không”.


Sau khi bị hành hung trên phố, chị Hà đi khám và đau đớn khi biết bị sảy thai.

Sau khi bị hành hung trên phố, chị Hà đi khám và đau đớn khi biết bị sảy thai.


Rạng sáng ngày 2/9, gia đình chị Hà tiếp tục bị khủng bố bằng bom bẩn.

Rạng sáng ngày 2/9, gia đình chị Hà tiếp tục bị khủng bố bằng "bom bẩn".

Bạn đọc Nguyen Canh Sy: “Vụ này dễ tìm ra bởi nạn nhân trình bày có mâu thuẫn lâu dài với hàng xóm. Cơ quan công quyền không tìm ra được thủ phạm để trừng trị thì Dân biết trông cậy và ai hay là “hãy tự cứu mình trước khi trời cứu"....

Bạn đọc Huy Vu: “Công an phường Thanh Nhàn bận gì nhỉ mà không bảo vệ cuộc sống cho dân mà làm ngơ trước bọn côn đồ?”.

Bạn đọc Ngô Huy Tú: “Hoan nghênh Dân trí đã vì dân mà tham gia đến cùng sự việc. Dẫu sao dân thường cũng có một địa chỉ tin cậy để nương tựa lúc khó khăn”.

Bạn đọc Thang Doan: “Cái vụ này phải gửi đơn lên chủ tịch Nguyễn Đức Chung mới giải quyết được”.

Bạn đọc Lê Văn Trường: “Đúng là loại súc vật bẩn tính”.

Bạn đọc HOLLA UNGHO VIETNAM: “Dù câu chuyện đúng sai trong việc mâu thuẫn như thế nào, nhưng khi vẫn có ý định trả thù theo kiểu xã hội đen mang tính đê hèn như vậy. Đề nghị cơ quan các cấp phải nghiêm khắc trừng trị dứt điểm, không để Hà Nội của chúng ta nói riêng và Xã hội văn minh hiện nay nói chung lại có những câu chuyện, thành phần như vậy được”.

Bạn đọc Vũ Thu Minh: “Công an khu vực và Công an phường đâu mà không bảo vệ được người dân khi người ta đã kếu cứu vậy”.

Bạn đọc Phạm Hoàng Giang: “Như vậy mà vẫn không khởi tố điều tra. Vậy cái gì thì mới khởi tố?”.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Anh Thế