"Nước mắt không ngừng rơi khi đọc bài về bé Tiên"

(Dân trí) - “Chiều HN yên ả, tôi ngồi làm việc trên một tòa nhà cao, đọc bài báo về bé Tiên mà nước mắt không ngừng chảy. Tôi đang dự định về một ngày cuối tuần đi chơi vui vẻ, nhưng tôi sẽ dừng lại tất cả và vào thăm bé” - Trần Thị Hiền: minhhien1368@gmail.com.

Bài viết về cô bé 4 tuổi không cha, mẹ bỏ rơi, lại vừa bị mất đôi chân trong một vụ tai nạn giao thông thảm khốc đã lấy đi bao nước mắt của độc giả. Họ xót xa trước những gì mà một sinh linh bé nhỏ phải gánh chịu và tất cả những ai đã biết về hoàn cảnh đáng thương của bé qua Dân trí đều muốn được sưởi ấm, xoa dịu nỗi mất mát to lớn đó bằng lời động viên, chia sẻ về tinh thần cùng những món quà thiết thực.
 
"Nước mắt không ngừng rơi khi đọc bài về bé Tiên" - 1

Bé Tiên vẫn chưa biết mình đã vĩnh viễn mất đi đôi chân và người bà thân yêu.

 

Một sinh mệnh còn non nớt mà đã phải chịu nhiều bất hạnh. Mong rằng từ nay về sau sẽ là những chuỗi ngày hạnh phúc của em, mong rằng em sẽ lại được có mẹ...”Quynh anh:  vampire90.ktdn@gmail.com.

 

Thương em quá, đọc xong anh không ghìm được nước mắt. Mới có mấy tuổi em đã mất đi gần như tất cả. Đọc những dòng ông kể về em: “Những lúc trẻ con hàng xóm được bố mẹ cho đi chơi, được mua quần áo mới… cháu cứ đứng nhìn theo, rồi chạy vào ôm bà ngoại, tội lắm”... nước mắt anh cứ rơi thôi. Còn bây giờ bà em đâu, chân em đâu !!! Anh và bạn bè anh sẽ giúp đỡ em những gì có thể. Thay vì bà thì sẽ có mọi người ở bên ông và em mà. Anh giờ chỉ mong sao em có được đôi chân, dù là chân giả để đi” -  Nguyễn Quốc Huy : tem_mr@yahoo.com.vn.

 

Tối qua tôi vào thăm bé. Bé thật nghị lực, không khóc gì cả mà chỉ đưa tay ra đòi ông nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của bé.  Tôi đã khóc rất nhiều vì thương bé. Khi ông cháu lật chăn lên cho tôi xem hai chân đã mất lên đến sát bẹn thì tôi không thể bình tĩnh được trước nỗi đau quá lớn của bé Tiên. Hy vọng rằng với tấm lòng it nhiều của mọi người, hãy giúp đỡ gia đình bé Tiên vượt qua giai đoạn khó khăn này” - Ngoc Lan:  ngoclan_huyanh@yahoo.com.vn.

 

Mặc dù đang làm việc tại cơ quan nhưng tôi cũng không cầm được nước mắt. Tôi cũng có con nhỏ, thực sự rất đau xót. Hy vọng mẹ của cháu bé hãy quay về chăm sóc cháu, con mình sinh ra nỡ lòng nào mà bỏ rơi như vậy. Mong các nhà hảo tâm hãy giúp đỡ cháu thật nhiều để bù đắp cho những mất mát của cháu!” - Nguyễn Nhàn:  nhanmissyou@yahoo.com.

 

Lần thứ hai bấm vào trang này để tìm lại số điện thoại của ông ngoại con, cô đã nhủ lòng không được khóc mà sao nước mắt cứ rơi khi nhìn ánh mắt con. Hy vọng với sự giúp đỡ của mọi người, con sẽ có được đôi chân cho dù đôi chân đó sẽ còn làm đau con nhiều!” -  Clara: lakalotus@yahoo.fr.

 

Đọc bài báo mà cứ nghẹn mãi trong lòng, muốn khóc to lên mặc dù chú là đàn ông. Thương cháu quá đi. Mong mọi người giang rộng bàn tay nhân ái giúp đỡ cháu để xoa dịu nỗi đau này. Và qua đây mong các tài xế đừng nên phóng nhanh vượt ẩu để rồi đem đau thương đến cho người khác. Thử hỏi nếu cháu bé là người nhà của các tài xế thì các anh sẽ nghĩ sao? Phải coi trọng bài học "Đạo đức người lái xe" mà các anh đã được học trong trường” - Dungthu: khadungthu@yahoo.com.

 

Tôi càng thương em bé bao nhiêu thì càng giận mẹ của cháu bấy nhiêu. Sinh ra con trên đời làm gì rồi bỏ mặc nó mà đi, giờ có biết quay về mà nhìn con mình kia không? Ngay sáng mai tôi sẽ vào trong bệnh viện thăm em bé và giúp gia đình em một chút gì đó, mong em sẽ được sống tốt hơn trên cuộc đời này. Cầu mong ông trời đừng gây thêm những đau thương cho em nữa” -  Châu Anh: phuonghoang_chua@yahoo.com.vn.
 

Tôi đã vào thăm bé Tiên trong BV Việt Đức. Xót xa lắm, bé vẫn chưa biết là mình đã vĩnh viễn mất đi đôi chân... Dù là đàn ông nhưng tôi không cầm được nước mắt khi nhìn thấy bé nằm trên giường bệnh, vì tôi cũng có con nhỏ. Các độc giả hảo tâm có thể thăm bé trực tiếp tại Phòng Hồi sức hậu phẫu B, tầng 1, nhà B4, bệnh viện Việt Đức, 40 Tràng Thi, Hà Nội” - Người có chút tấm lòng: nguocochuttamlong@gmail.com.

 

Đọc xong bài viết về bé Tiên mà cô thấy đau lòng quá. Khổ thân con, con còn quá nhỏ để phải chịu những mất mát này. Rồi cuộc sống sau này của con sẽ ra sao khi mà đôi chân của con không còn, bố mẹ cũng không có? Cô chỉ còn biết cầu mong cho con sẽ gặp được những điều tốt lành trong tương lai: hy vọng mẹ con sẽ sớm trở về chăm sóc cho con, mong những nhà hảo tâm hãy chia sẻ với hoàn cảnh của bé, cầu mong bình an sẽ đến với con” – Mẹ Cún: hoangtham0701@yahoo.com.vn.

 

Cô ở tận đất nước Ba Lan xa xôi, đọc bài viết về hoàn cảnh của con mà cô thương con quá…! Thật là tội nghiệp, một cô bé xinh xắn và đáng thương. Mẹ của bé đâu, hãy về với bé! Không có gì bằng tình mẫu tử chăm sóc cho bé đỡ tủi thân khi bà ngoại không còn mà bé lại bị tai nạn như vậy. Mong mọi người hãy giúp đỡ bé” – Lanlieugiai: lanlieugiai@yahoo.com.

 

Thật là tội nghiệp cháu bé, lại là bé gái. Đọc bài viết và nhìn cảnh hai ông cháu ở bệnh viện tôi không cầm được nước mắt. Hiện tại quá phũ phàng với cháu, còn tương lai của cháu sẽ ra sao? Tôi nghĩ mình phải làm một việc gì đó để góp phần xoa diu nỗi đau mà hai ông cháu đang phải gánh chịu. Hãy cố gắng lên con nhé! Từ mai bác sẽ vào thăm con và ngay mỗi khi khi bác thu xếp được thời gian. Cầu mong con sớm ổn định sức khỏe!” -  Nguyễn Thị Thanh Hương: thanhhuong1446@yahoo.com.

 

..............
 
Nguyệt Thu (tổng hợp)