Ninh Bình:

Niềm vui mới nơi người dân “gõ cửa” khắp nơi đòi đất xây nhà văn hóa!

(Dân trí) - Sau nhiều năm “gõ cửa” khắp nơi đòi đất xây nhà văn hóa, mới đây người dân thôn Phú Cường (Ninh Bình) đã hân hoan trong niềm vui khánh thành nhà văn hóa mới. Nơi sinh hoạt cộng đồng của người dân mọc lên khang trang trước sự phấn khởi của hơn 100 hộ với trên 460 khẩu trong thôn.

Tháng 9/2017, báo Dân trí có bài viết: “Dân cả thôn kéo nhau “gõ cửa” khắp nơi đòi đất xây nhà văn hóa”, phản ánh về việc, người dân thôn Phú Cường, xã Đức Long, huyện Nho Quan (Ninh Bình) bức xúc trước việc quyền lợi chính đáng của người dân trong thôn bị chính quyền bỏ mặc nhiều năm.

Diện tích đất xây dựng nhà văn hóa thôn Phú Cường vào năm 2017 khi đang san lấp mặt bằng nằm chơi với bên sông nước.
Diện tích đất xây dựng nhà văn hóa thôn Phú Cường vào năm 2017 khi đang san lấp mặt bằng nằm chơi với bên sông nước.

Cụ thể, toàn thôn Phú Cường có 127 hộ với 460 nhân khẩu nằm ven đê, giáp sông Hoàng Long, thường xuyên “sống chung với lũ”. Nhiều năm qua, không có nhà văn hóa thôn để sinh hoạt cộng đồng nên phải nhờ nhà dân hội họp... Thôn được chính quyền cấp cho thửa đất để xây dựng nhà văn hóa nhưng lại nằm “chơi vơi” bên dòng nước lũ. Vì thế, kinh phí để xây dựng lên được nhà văn hóa trên thửa đất này là quá lớn.

Mặt khác, ngay cạnh thửa đất được cấp xây nhà văn hóa thôn, vẫn còn diện tích hơn 100m2 đất công ích của xã đang bị một hộ dân chiếm dụng, người dân trong thôn mong muốn chính quyền bàn giao diện tích đất này để người dân sử dụng làm nhà văn hóa cũng như sân chơi cộng đồng.

Nguyện vọng của người dân thôn Phú Cường là thế, nhưng sau nhiều năm “gõ cửa” từ xã lên huyện vẫn không được đáp ứng. Việc này khiến nhiều người dân bức xúc, đồng thời không hưởng ứng cao việc xây dựng nhà văn hóa thôn để về đích nông thôn mới theo kế hoạch đặt ra.

Người dân thôn Phú Cường trong buổi làm việc với PV Dân trí tháng 9/2017, bức xúc trước việc quyền lợi chính đáng của người dân không được đáp ứng.
Người dân thôn Phú Cường trong buổi làm việc với PV Dân trí tháng 9/2017, bức xúc trước việc quyền lợi chính đáng của người dân không được đáp ứng.

Báo Dân trí đã vào cuộc, lắng nghe đồng thời phản ánh ý kiến của người dân thôn Phú Cường đến các cấp chính quyền tỉnh Ninh Bình. Ngay sau khi báo phản ánh, UBND huyện Nho Quan đã vào cuộc kiểm tra toàn bộ sự việc, đồng thời về lắng nghe ý kiến, kiến nghị của người dân thôn Phú Cường. Sau đó, UBND huyện Nho Quan đã có văn bản báo cáo lãnh đạo tỉnh Ninh Bình và trả lời vấn đề báo Dân trí nêu.

UBND huyện Nho Quan cho hay, thôn Phú Cường được cấp diện tích đất để xây dựng nhà văn hóa thôn, thửa đất số 15, Tờ bản đồ số 4, Bản đồ địa chính xã Đức Long năm 1997; tổng diện tích 517m2). Vị trí xây dựng Nhà văn hóa thôn Phú Cường phù hợp với quy hoạch sử dụng đất , quy hoạch xây dựng nông thôn mới. UBND xã Đức Long đã quy hoạch đường đi vào Nhà văn hóa từ trên đê xuống phù hợp với cảnh quan, khuôn viên quy hoạch…

Trước ý kiến của người dân và phản ánh của báo Dân trí, lãnh đạo huyện Nho Quan đã nhiều lần gặp gỡ chính quyền xã Đức Long, người dân thôn Phú Cường để giải thích rõ về quy hoạch đất xây dựng nhà văn hóa thôn, cũng như phần diện tích đất mà người dân trong thôn muốn sử dụng đang được xã quản lý nhưng do một hộ dân lấn chiếm.

Ngôi nhà văn hóa mới khang trang sạch đẹp của người dân thôn Phú Cường.
Ngôi nhà văn hóa mới khang trang sạch đẹp của người dân thôn Phú Cường.

Sau khi thống nhất quan điểm, chủ trương, đầu năm 2018, người dân thôn Phú Cường đã bắt tay vào việc xây dựng nhà văn hóa ngay trên diện tích đất được cấp. Sau thời gian dài thi công, với sự đóng góp công sức và tiền bạc, sự nhất trí đồng thuận cao của người dân trong thôn, ngôi nhà văn hóa mới khang trang, sạch đẹp đã hình thành và được đưa vào sử dụng từ tháng 10/2018 đến nay. Có nhà văn hóa mới, người dân trong thôn phấn khởi vui mừng, quên đi quãng thời gian chật vật nhờ nhà dân để họp, sinh hoạt cộng đồng nhờ.

Mới đây, ngày 18/11/2018, kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2018) và 16 năm ngày “Đại đoàn kết toàn dân tộc”, thôn Phú Cường xã Đức Long đã được chọn làm thôn điểm tổ chức ngày hội. Niềm vui lớn đến với người dân trong thôn ngoài là nơi được chọn tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc còn là ngày mọi người dân được vui mừng trong lễ khánh thành nhà văn hóa mới.

Niềm vui mới nơi người dân “gõ cửa” khắp nơi đòi đất xây nhà văn hóa! - 4
Nhà văn hóa rộng rãi, thoáng mát, sân vận động rộng lớn là nơi sinh hoạt cộng đồng của người dân thôn Phú Cường, thỏa ước mong sau bao năm mong ước.
Nhà văn hóa rộng rãi, thoáng mát, sân vận động rộng lớn là nơi sinh hoạt cộng đồng của người dân thôn Phú Cường, thỏa ước mong sau bao năm mong ước.

Kể từ khi có nhà văn hóa mới đến nay, các hoạt động sinh hoạt chính trị, văn hóa, văn nghệ, thể thao của người dân trong thôn đều được tổ chức thường xuyên trong ngôi nhà văn hóa mới, khang trang sạch đẹp, rộng hơn 100m2 với đầy đủ các tiện nghi. Người dân thôn Phú Cường tự hào vì thôn mình có được nhà văn hóa mới to đẹp vào bậc nhất ở huyện Nho Quan.

Chia sẻ với PV Dân trí, Trưởng thôn cũng như Bí thư Chi bộ thôn Phú Cường không dấu được niềm vui kể từ khi nhà văn hóa mới xây dựng xong và đi vào hoạt động. Bao nỗ lực của người dân, nhờ sự đồng hành có báo Dân trí nói lên tiếng nói, người dân trong thôn đã nhận được sự chỉ đạo, giúp sức tận tình của các cấp, các ngành. Có nhà văn hóa mới, người dân thôn Phú Cường thỏa bao ước mong, cùng nhau phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Niềm vui mới nơi người dân “gõ cửa” khắp nơi đòi đất xây nhà văn hóa! - 6
Phần đất người dân thôn Phú Cường mong muốn xã bàn giao đã được đáp ứng một phần, nay làm sân thể thao được xây tường bao gọn gàng, sạch sẽ.
Phần đất người dân thôn Phú Cường mong muốn xã bàn giao đã được đáp ứng một phần, nay làm sân thể thao được xây tường bao gọn gàng, sạch sẽ.

Thái Bá