Đà Nẵng:

Những miệng cống chờ “nuốt” người

(Dân trí) – Hàng chục miếng ống cống thu nước không được bảo vệ cẩn thận thành cái bẫy gây nguy hiểm cho người dân tại quận Sơn Trà, Đà Nẵng.

Thời gian gần đây, người dân ở các tổ 39, 40 phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) liên tục phản ảnh hệ thống ống cống của công trình hệ thống thoát nước đang được xây dựng quanh âu thuyền Thọ Quang không được che chắn cảnh báo hoặc bảo vệ cẩn thận gây nguy hiểm đến tính mạng của người dân.
 
Những ống cống cao gần 3m khi đặt thẳng đứng xuống làm nơi thu nước thải
Những ống cống cao gần 3m khi đặt thẳng đứng xuống làm nơi thu nước thải

Ông Trần Văn Hùng  (tổ 40, phường Nại Hiện Đông) phản ảnh: Các nắp cống được đơn vị thi công xong nhưng không đậy lại mà để hở trông rất nguy hiểm. Trước đây có người đã bị lọt xuống nhưng may mắn thoát chết.

Người dân ở đây cho biết, ven bờ kè này vào buổi chiều hoặc tối có nhiều người dân đi dạo hóng mát hoặc đi tập thể dục, nhất là các em nhỏ thường ra đây chơi đùa. Nếu không để ý dễ bị rớt xuống các lỗ cống thu nước này.
 
Những ống cống đã lắp đặt nhưng không được bảo vệ sẽ gây nguy hiểm cho người dân
Những ống cống đã lắp đặt nhưng không được bảo vệ sẽ gây nguy hiểm cho người dân

“Chúng tôi đã nhiều lần phản ảnh đến phường và đơn vị thi công nhưng không thấy ai đến giải quyết”, ông Hùng bức xúc. Ông Hùng cũng cho biết, các lỗ cống này sâu đến gần 3m, trẻ em rớt xuống mà không phát hiện kịp thời chỉ có chết đuối.

Theo người dân, đây là công trình xử lý nước thải của khu vực quận Sơn Trà nằm trong dự án “Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên” do Sở GTVT Đà Nẵng làm chủ đầu tư, đơn vị điều hành là BQL các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng, đơn vị nhà thầu là Tổng Công ty CP Sông Hồng.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Võ Kim Hùng – quản lý kỹ thuật dự án - cho biết: Dân họ phản ảnh là đúng nhưng tôi cũng rất khổ. Trong khi chờ lắp đặt nắp cống đúng kỹ thuật, chúng tôi đã cho công nhân che chắn bằng nắp bê tông và mành tre nhưng người dân thiếu ý thức nên cứ lắp cắp. Tôi không hiểu họ lấy để làm gì?

Theo ông Hùng, đơn vị thi công rất ý thức về vấn đề an toàn cho người dân sống xung quanh nhưng khi công nhân đậy lại bằng bê tông hay mành tre là hôm sau người dân đã lấy trộm hoặc đập phá. Các công nhân đóng cọc tre bảo vệ xung quanh cũng bị lấy cắp.
 
Theo đơn vị thi công, người dân đã phá hỏng các trụ bảo vệ và nắp cống
Theo đơn vị thi công, người dân đã phá hỏng các trụ bảo vệ và nắp cống

“Chúng tôi đậy bằng nắp bê tông, người dân đập ra tưởng đâu có sắt trong đó lấy bán. Sau đó, chúng tôi đậy lại bằng mành tre cũng bị người dân lấy cắp. Tôi cũng ăn không ngon ngủ không yên vì tình trạng mất cắp các nắp cống này”, ông Hùng than thở.

Ông Hùng cũng cho biết, vài ngày nữa đơn vị thi công sẽ đưa các nắp cống bằng gang theo đúng kỹ thuật về đậy lại, sau đó đổ bê tông lên tránh mất cắp và đảm bảo an toàn cho người dân.

Công Bính