Hà Nội:

Những hoàn cảnh éo le trước nguy cơ bị thu hồi đất

(Dân trí) - Việc công ty TNHH Nhật Việt mô tô đã được UBND huyện Thanh Trì cấp cho khoảng 5000m2 làm dự án là tin vui với doanh nghiệp này, nhưng lại là nỗi trăn trở cho những hộ gia đình khó khăn bị thu hồi đất.

Những hoàn cảnh éo le trước nguy cơ bị thu hồi đất
Đại diện các hộ dân trình bày sự việc tại tòa soạn Báo Dân trí
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết phần lớn người dân tại khu tập thể cầu Bươu, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội đứng trước nguy cơ sẽ mất nhà khi nhà nước thu hồi đất phục vụ dự án trên đều là những gia đình có hoàn cảnh éo le, khổ sở. Người dân nơi đây đa phần là các cán bộ về hưu, thương bệnh binh sống phụ thuộc vào đồng lưu hưu ít ỏi của nhà nước và nơi đây là mái nhà duy nhất của họ. Vậy mà dự án của công ty Nhật Việt môtô có nguy cơ lấy đi nốt những căn nhà mà cả đời họ chắt chiu, gây dựng được.
 
Những hoàn cảnh éo le trước nguy cơ bị thu hồi đất
Khu nhà của các hộ dân trước nguy cơ bị thu hồi đất
Bà Nguyễn Thị Loan là một điển hình của những gia đình thương binh nơi đây. Bà Loan năm nay đã 72 tuổi, bà bị đau khớp chân, mắt mờ nên mỗi khi trở trời bà không thể đi lại được, mọi sinh hoạt đều nhờ hàng xóm láng giềng xung quanh. Nếu không có họ có khi bà đã mất lâu rồi. Người dân nơi đây sống tình cảm là thế, mọi người luôn chan hòa đùm bọc lẫn nhau, vậy mà dự án đến dọa sẽ “xóa sạch” toàn bộ khu dân cư này đi.
Những hoàn cảnh éo le trước nguy cơ bị thu hồi đất
Bà Loan “côi cút” cùng căn nhà “chật chội”
 
Gần đó là gia đình ông Lã Văn Khởi (67 tuổi), ông đã cống hiến xương máu bảo vệ tổ quốc và nay khi về già chỉ còn lại duy nhất ngôi nhà tồi tàn, chật hẹp làm nơi sinh sống cho cả một đại gia đình. Đánh đổi xương máu, sức khỏe  cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc để nhận lại căn bệnh quái ác và những cơn đau đầu dai dẳng. Hàng tháng, mọi chi phí sinh hoạt của ông đều gói gọn trong số tiền trợ cấp ít ỏi. Con trai ông Khởi chia sẻ rằng nếu mất nhà, chắc gia đình ông Khởi sẽ phải căng lều bạt, lang thang nay đây mai đó.
Những hoàn cảnh éo le trước nguy cơ bị thu hồi đất
Nhà ông Lã Văn Khởi

Chị Lê Thị Kim Anh cũng là một hoàn cảnh vô cùng khó khăn, vợ chồng chị chia tay nhau để lại cho chị đứa con. Thiếu vắng người trụ cột trong gia đình, một mình chị chèo chống nuôi đứa con còn nhỏ dại. Cuộc sống khó khăn, chỉ có duy nhất căn nhà là nơi sinh hoạt của 2 mẹ con chị, và đây cũng chính là nơi chị nuôi gà, nguồn thu duy nhất của gia đình. Nếu mất nhà chị và con gái biết đi đâu về đâu, liệu con chị có được đi học và có một mái nhà như những bạn bè đồng trang lứa hay không?

Vẫn biết, các dự án thúc đẩy nền kinh tế phát triển, nâng cao đời sống người dân, nhưng dự án khu trưng bày sản phẩm của công ty Nhật Việt mô tô lại là một ngoại lệ. Dự án đang góp phần không nhỏ nếu không muốn nói là khá lớn làm giảm an sinh xã hội tại khu tập thể cầu Bươu, xã Thanh Liệt (Thanh Trì – Hà Nội). Theo nguyên tắc một dự án nếu không phải để làm công trình công cộng, phục vụ an ninh quốc phòng thì chủ dự án phải thỏa thuận giá đền bù với người dân, nhưng tại đây thì khác. Theo phản ảnh của các hộ dân nơi đây họ không được thỏa thuận mà chỉ được thông báo giá kèm theo lời “răn đe” không chịu giá đó thì dự án sẽ không đền bù mà vẫn lấy đất.

Bài, ảnh: Nguyễn Đức Anh Vũ – Bùi Duy Linh