Những “đặc sản” không ai muốn ở TPHCM

(Dân trí) - TPHCM trong vài tháng trở lại đây xuất hiện một vài “món đặc sản”. Đặc sản thật vì không phải nơi nào cũng có. Đặc sản nhưng không ai muốn thưởng thức...

“Đặc sản” đầu tiên phải nói đến là tắc đường. Tắc đường diễn ra từng giờ, từng ngày trong thành phố. Trời nắng cũng tắc, trời mưa cũng tắc, giờ cao điểm tắc mà giờ thấp điểm cũng chẳng thông. Người thành phố vốn đã quen còn không chịu nổi. Khách du lịch thì chỉ còn nước lắc đầu ngao ngán.

 

Một thanh niên tên Đức than thở: “Ngày nào cũng cố gắng dậy thật sớm để đến chỗ làm, 8 giờ làm thì phải đi từ trước 6 giờ, thế mà vẫn lo bị đuổi việc”.

 

“Món đặc sản” này, thành phố đã nhiều lần họp bàn, đưa ra những phương án giải quyết, nhưng tính đi tính lại, phương án nào cũng thiếu tính khả thi, lại không mấy hiệu quả. Lệch ca, lệch giờ, phân luồng giao thông, phạt nặng người vi phạm,… Vậy mà tắc vẫn hoàn tắc. Đến nỗi chuyện tắc đường ở TPHCM đã trở nên nổi tiếng khắp cả nước. Hỏi một người dân Bình Định, người này chặc lưỡi: “TPHCM à, thành phố ấy ngày nào mà chẳng kẹt xe, nổi tiếng quá mà; đọc báo, xem ti vi hàng ngày thấy đưa lên hoài”.

 

Ý kiến của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail: thaolam@dantri.com.vn.

“Đặc sản” thứ hai là ngập nước. Nghĩ cũng lạ, sống ở một thành phố hiện đại văn minh như thế mà cứ mưa là ngập chìm trong nước. Nước ngập đến tận ngang nhà, rồi ngâm đến 2, 3 ngày mới rút. Đường phố thì ngập tràn như sông, đi lại bằng xe không nổi, chỉ có nước đi… thuyền!

 

Anh Thuỵ ở phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, sau khi nước ngập vào nhà làm sụp mất cái tủ bàn thờ ông bà, bức xúc: “Năm nào cũng chịu cảnh ngập nhiều lần, đồ đạc cứ thế hư hết. Nhiều lúc đang ngủ tự nhiên nước tràn vào nhà chỉ biết chạy lấy người còn của cải thì phó mặc. Bị như vậy hoài mà cũng chẳng thấy ai “ở trên” về hỏi han gì”.

 

Những “đặc sản” không ai muốn ở TPHCM  - 1

Dân thành phố lội bì bõm riết thành quen. (Ảnh: Lê Mỹ)

 

“Món đặc sản” này, các chuyên gia sở GTCC TPHCM đã khẳng định rồi, rằng “TPHCM ngập sau mưa là đương nhiên”.

 

Một “đặc sản” nữa mới vừa xuất hiện ở TP này, đó là các sự cố sụt lún nhà dân, công sở,… do thi công công trình xây dựng. Mở đầu là việc sập viện KHXH phía Nam, rồi sụt lún cao ốc, sụt trong trường học,…

 

Điều đáng bàn là những sự cố này chủ đầu tư và bên thi công đều lường trước được hết, nhưng sự cố vẫn xảy ra, vì “xây cao ốc gây ảnh hưởng đến các công trình xung quanh là điều khó tránh khỏi” nên cứ… kệ rồi đến bù thiệt hại sau.

 

Vài “đặc sản” khác, tuy không nổi tiếng, như “những dòng kênh đen”, “những con đường khủng khiếp”…, nhưng cũng góp phần vẽ nên một hình ảnh TPHCM nguệch ngoạc, nhếch nhác và làm “hết hồn” du khách!

 

Lê Mỹ