Nhiều luồng ý kiến quanh việc cha bé Nhân Ái xuất hiện
Ngay sau khi thông tin về người tự nhận mình là cha bé Nhân Ái được đăng tải trên Dân trí, hàng trăm ý kiến đã được gửi về tòa soạn. Bên cạnh những phản hồi tích cực thì có không ít bạn đọc đã lên án và không tin nhân cách của người đàn ông này...
Dưới đây là một vài ý kiến điển hình:
Minh Tri - minhtri1912@yahoo.com
Đúng là sự việc này đáng lên án, nhưng nói đi cũng nên nói lại theo một chiều hướng tích cực, không nên quá đa nghi mà suy nghĩ xấu về cha mẹ của bé Tường Vy. Có thể là do hoàn cảnh nên buộc người thân phải làm vậy nhưng dù sao thì họ đã quay lại nhận con mình. Vấn đề bây giờ là nhanh chóng xác minh lại để một phần nào đó có thể tiếp tục giúp ích cho gia đình của bé. Chúc bé mau hết bệnh.
Đinh Linh - linhdinhd@gmail.com
Trách mắng cũng chẳng để làm gì. Chúng ra hãy hãy vui lên và hãy khuyến khích cả cha lẫn mẹ của bé đến để tiếp nhận đứa con mà họ đứt ruột đẻ ra. Hãy mừng cho em vì em có thêm một tia hy vọng để phấn đấu. Ánh mắt em đã tỏ rõ sự mong đợi được ôm ấp trong vòng tay người thân của mình. Càng nghĩ tôi càng muốn giúp anh chị này không vì lý do khác hơn là cứu sống sinh mạng nhỏ bé này.
Mong tòa soạn có thể liên lạc bắc cầu giữa tôi và cha mẹ của Bé để tôi có thể giúp đỡ hàng tháng cho anh chị có điều kiện ở bên bé. Hiện tại tôi ở Tiểu bang Texas, Mỹ. Tuy không khá giả nhưng cũng đủ khả năng giúp đỡ a h chị này là nhất là giúp em bé tội nghiệp kia.
NGUYEN NHAN BAN - Email: nguyennhanban1982@yahoo.com
Nhìn vào trường hợp này, chúng ta đừng có mang lòng oán hận, trách móc, lên án… Chúng ta nên thông cảm, thương xót và ôm ấp những người có hoàn cảnh đáng thương như Trọng.
Không có người nào khờ dại đến độ đi nhận một cháu bé nhiều bệnh tật để làm con của mình. Và không có ai ngu dốt đến độ đem một đống tiền quyên góp được để đưa cho Trọng đâu.
Điều qua trọng là các tấm lòng hảo tâm hay cố gắng giúp cho Trọng và cháu bé vượt qua thời kỳ khó khăn này nếu như họ là cha con.
Thành thật xin chia sẻ cùng Trọng và nguyện cầu cho cháu và gia đình vượt qua những khó khăn này.
Nguyễn Viết Nhiệm - Email: vietnhiem.asse@gmail.com
Tôi thấy ông bố này vừa đáng thương và cũng thật đáng ghét, nhưng bình tĩnh lại chút thì cũng thấy thông cảm cho họ. Hãy để các bác sĩ làm sáng tỏ ( nếu xét nghiệm ADN thì tốt ) nếu đúng là cha đứa bé thì cũng nên để tình cha con được nối lại ,dù rằng ông bố này vô trách nhiệm thật, nhưng nếu đúng là hoàn cảnh như vậy thì mọi người cũng thông cảm cho họ, chúc ông bố này sớm nuôi con tốt và sống có ích!
Minh Anh - Email: lehuynh.hcm@gmail.com
Mặc dù tôi không thể nói là tôi rất căm giận những người đã bỏ rơi con trẻ, nhưng nghĩ đến cháu tôi vẫn mong sự xuất hiện của anh ta (nếu là cha của cháu) là với sự ấm áp của người ruột thịt hy vọng cháu sẽ vượt lên bệnh tật. Ông trời có mắt hết, lương tâm nữa, ai có tội phải chịu quả báo. Tiền bạc mọi người sẽ giúp cứu cháu bé nhưng không bao giờ ai đó nghĩ là sẽ được chia phần. Nghĩ đến những đêm dài một mình con trẻ cô đơn chống chọi bệnh tật... cháu còn nhỏ quá chưa nói được nữa... thật cháu phải chịu đựng quá sức.. Tôi nghĩ việc cháu được khỏe mạnh trở lại không chỉ là ước mơ và niềm vui lớn lao của tôi mà còn là của nhiều nhiều người khác nữa.
Trần Đức Nghiêm - Email: nghiem290759@yahoo.com
Tôi cũng là một người cha nên rất thông cảm với Trọng. Các Độc giả ơi, một khi con người ta rơi vào hoàn cảnh túng quẫn thì không thể nào khôn ngoan được. Cùng một lúc con mắc bệnh hiểm nghèo, vợ nằm viện, tiền không có lại không vay ai được,( giữa đất Sài Gòn không bạn bè, người thân), con đường cùng thì chỉ bằng cách liều mình bỏ con cho xã hội ,cho bệnh viện và buông xuôi. Với hoàn cảnh như vậy thì rất nhiều người không có lối thoát.
Mong các độc giả cùng nhau thông cảm và chia sẻ với Trọng và mừng cho cháu Nhân Ái (nếu xét nghiệm ADN, Trọng đúng là cha cháu).
Mẹ bé AN PHONG - Email: hoabattu2772003@yahoo.com
Đọc được tin này tôi rất mừng. Dù sao đi nữa con cũng cần một người ruột thịt để chăm sóc. Anh hãy bù đắp cho cháu những mất mát mà anh chị đã mang lại cho cháu anh nhé. Anh chị đã rất sai lầm khi bỏ rơi con nhưng sự quay lại của anh dù có muộn vẫn hơn không, tôi vẫn mong đợi ngày anh chị quay lại tìm cháu. Cầu mong con sẽ sớm được về đoàn tụ với gia đình, yêu thương con nhiều và luôn dõi theo con!
UIT_Orion - Email: ldbanguit@gmail.com
Bỏ rơi con mình thì thật là đáng trách nhưng nếu đúng là hoàn cảnh như vậy thì anh ấy cũng thật đáng thương. Sự nghèo khó, túng thiếu đôi khi làm cho con người ta mất hết lí trí và nghĩ quẩn. Có thể sau khi bỏ rơi con mình anh Trọng cũng đã rất dằn vặt nhưng không dám quay lại bệnh viện để gặp con. Bây giờ anh đã trở lại rồi chúng ta hãy cho anh ấy một cơ hội để chuộc lại sai lầm của mình.
………….
Thanh - Email: hoadethuong68@yahoo.com
Không có người cha mẹ nào nhẫn tâm bỏ lại con mình như thế. Có thật là anh Trọng muốn nhận lại bé Nhân Ái hay không? Hay là vì số tiền quyên góp của bé là động lực để anh nhận lại con mình? Đã có thể bỏ con mình 1 lần, liệu khi đã tiêu hết tiền của bé ai cam đoan anh sẽ không bỏ bé 1 lần nữa?
phương thanh - Email: kesitinh_1982hn@yahoo.com
Cứ cho hắn ta là cha ruột đi, thì đã sao nào.Vì số tiền những người hảo tâm ủng hộ quá lớn nên hắn ta mới quay lại. Ngay từ khi bỏ rơi đứa bé hắn ta đã xác định là nó sẽ chết nên mới bỏ rơi. Nhưng dù cho con có qua khỏi hay không thì vẫn phải ở bên cạnh con mình chứ. Anh ta có 1 đứa con trai rồi nên việc bỏ rơi một đứa con gái bị bệnh hiểm nghèo là điều không có gì đáng tiếc. Chắc hai vợ chồng anh ta sẽ nghĩ rằng cả 2 đều còn trẻ và sẽ còn nhiều cơ hội sinh thêm con. Đúng là hai kẻ nhẫn tâm.
Lê Trang - Email: tiendangkhoa1982@yahoo.com
Tôi thì không chấp nhận người Cha Mẹ này, không xứng đáng, tôi cũng đang làm mẹ, khi sinh con, mặc dù còn đau lắm nhưng ba đêm liền tôi thức trắng vì sợ mất con, vì sợ con không thở nữa, vì thấy con bé bỏng và mong manh quá... còn họ, họ nhẫn tâm vứt bỏ giọt máu mình khi nghe bác sĩ tiên lượng "bệnh cháu rất nguy hiểm", không có lời bào chữa nào cho hành động vô nhân tính này. Con người khác con vật ở chỗ có cái đầu để suy nghĩ, có trái tim để yêu thương, vậy mà họ đã nhẫn tâm như thế thì giờ đây sau gần nữa năm quay lại để làm gì? Giờ xung quanh Nhân Ái có rất nhiều người yêu thương và đang rơi nước mắt mỗi ngày vì bé... Giờ điều cần duy nhất là sự tận tình cứu chữa và nghị lực sống của em thôi, còn tình yêu thương em đang có rất nhiều rồi…
Anh - Email: toanhnguyen88@gmail.com
Tôi cho rằng nếu cháu bé có thể bình phục lại thì nên đưa đến nơi bảo trợ trẻ em của xã hội chứ không nên đưa về cho những người cha người mẹ như thế này nữa. Vì dù có phục hồi lại thì cháu vẫn cần sự yêu thương chăm sóc của người thân, cần có cả hỗ trợ vật chất. Đôi vợ chồng này thiếu cả 2 điều đó (nhất là tình yêu với cháu bé), bởi vậy hãy để họ chứng minh được đủ nhừn điều kiện đó trước khi cho cháu được về với họ. Bởi nhỡ chúng ta lại trao nhầm cháu bé mong manh vào tay những kẻ vô tình ấy...
Đăng Hải - Email: danghai2k@gmail.com
Tôi cũng là một người cha và tôi cũng không thể giải thích nổi tại sao mình lại làm vậy nếu tôi đặt mình vào vị trí của anh Trọng: không nhớ ngày sinh hoặc tháng sinh của chính con mình, thậm chí không cần biết con mình còn sống hay đã chết và thậm chí cũng không quay lại BV để biết đến ngày mất của con mình (nếu anh Trọng bảo tưởng rằng bé đã mất).
Xin lỗi nếu tôi nói có gì xúc phạm nhưng thật sự tôi nghi ngờ động cơ quay lại tìm con của anh Trọng sau ngần ấy sự việc...
Cố lên con gái ơi !!! Mong rằng con sẽ lành bệnh và có được một gia đình hạnh phúc ...
luật khoa - Email: luatkhờaD0QBC@yahoo.com
Khi biết số tiền bé Nhân Ái được quyên góp, tui đã nói với bà xã chắc chắn 100% cha mẹ bé sẽ quay lại nhận bé. Họ nhẫn tâm bỏ con mình bơ vơ chống chọi với bệnh tật thì không cớ gì bây giờ họ quay lại nhận cháu. Mong báo Dân trí xác minh rõ ràng trường hợp này. Đừng để bé Nhân ái khổ thêm một lần nữa.
Lâm Minh Nhựt - Email: lê_wong1980@yahoo.com
Xin lỗi, tôi không biết anh ta có tình máu mủ hay là số tiền ngày càng lớn mà cháu bé đang nhận từ lòng hảo tâm của đọc giả. Riêng tôi thì nghiêng về vế thứ 2 hơn, trên đời này có nhiều thứ để "tôi tưởng..." lắm, nhưng "tôi tưởng con đã chết.." thì nực cười và khó có thể chấp nhận được. Có thể vì số tiền viện phí quá lớn vượt quá khả năng của anh ta, nhưng không thêr vì chuyện đó mà anh ta bỏ mặc con mình chết hay sống được, đồng vợ đồng chồng bỏ mặc núm ruột mình thì trên đời này còn gì là đạo lý.
Tôi có ý kiến là số tiền độc giả giúp đỡ cho cháu bé phải do 1 tổ chức hay bênh viện nơi cháu bé đang điều trị quản lý ,vì bệnh cháu bé cần điều trị trong thời gian dài, chứ không nên giao cho anh ta hay vợ chồng anh ta được. Con ruột mà anh ta còn không có trách nhiệm thì không lẽ có trách nhiệm với số tiền đó sao? Chúc cho cháu bé qua khỏi cơn bạo bệnh này
Dương Lan Anh - Email: nuphapsu@yahoo.com
Không thể chấp nhận được… .nhiều người hoàn cảnh còn đáng thương hơn nhưng người ta cũng không bỏ con. Không thể biện minh là do hoàn cảnh được... số tiền người ta quyên góp cho bé liệu có còn được chi tiêu cho bé nữa không hay để dùng việc khác... liệu nếu hết tiền chẳng nhẽ lại bỏ bé tiếp à... không thể giao con lại cho người này...