Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi:

Nhà thầu “chây ì” trả tiền đền bù nứt nhà, dân kêu thấu trời

(Dân trí) - Dù đã được kiểm định, số tiền đền bù cũng đã được chốt lại nhưng hàng trăm hộ dân vẫn đang “mỏi mòn” chờ nhà thầu thi công chi trả tiền để sửa chữa nhà cửa.

Theo đơn kêu cứu của 7 hộ dân ở thôn Nông Sơn 2 (xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn), trong quá trình thi công công trình đường công vụ liên thôn Kỳ Làm - Kỳ Long, nhà thầu đã sử dụng các phương tiện vận tải lớn, siêu trọng siêu trường chạy suốt ngày đêm, có độ rung lớn làm nhà cửa rung chuyển… Hậu quả là nhà của các hộ dân này bị nứt nẻ, nền nhà bị bong tróc, tường nhà bị nứt… làm ảnh hưởng đến cuộc sống của họ.

Nền nhà bà Mai Thị Ánh Trinh bị sụt lún do xe tải nặng chạy ngoài đường gây ra
Nền nhà bà Mai Thị Ánh Trinh bị sụt lún do xe tải nặng chạy ngoài đường gây ra

Sau khi người dân có đơn khiếu nại thì các cơ quan chức năng vào cuộc cùng với nhà thầu và bảo hiểm tiến hành kiểm định và chi trả tiền đền bù hư hại nhà cửa đợt 1 cho người dân vào năm 2014. Tuy nhiên, sau đó các vết nứt tiếp tục xuất hiện và người dân lại tiếp tục khiếu nại, đồng thời đóng barie không cho xe tải nặng chạy vào đường nông thôn qua các hộ dân này.

Người dân yêu cầu được giám định các vết nứt lần 2 để có cơ sở cho đơn vị thi công tuyến cao tốc ở gói thầu 3A đền bù. Từ ngày 19-21/1/2015, việc kiểm định được tiến hành và người dân được hứa hẹn sẽ nhận tiền đền bù từ ngày 15-25 tháng Chạp năm 2015. Tuy nhiên đến này, 7 hộ dân này vẫn chưa nhận được tiền đền bù để tiến hành sửa chữa lại nhà cửa.

Trao đổi với PV Dân trí, một trong những hộ dân ở đây - bà Phạm Thị Thanh - cho biết, tháng 4/2014 bà đã nhận được tổng cộng 21 triệu đồng tiền đền bù của liên doanh nhà thầu Cienco4 - Thăng Long. Sau khi kiểm định lần 2, bà hy vọng sẽ sớm nhận được tiền để sửa chữa lại nhà cửa nhưng được hứa hẹn nhiều lần nhưng không thấy nhà thầu trả tiền.

​Bà Nguyễn Thị Hồng Liên chỉ các vết nứt trên tường nhà
​Bà Nguyễn Thị Hồng Liên chỉ các vết nứt trên tường nhà

Còn bà Mai Thị Ánh Trinh - một hộ dân khác có nhà cửa bị hư hỏng nặng - đã nhận đợt 1 được 100 triệu đồng từ tháng 6/2014. Sau khi có kiểm định lần 2, số tiền bà Trinh sẽ nhận thêm hơn 67 triệu đồng nhưng đến nay chỉ “nhận” được toàn là những lời hứa.

Nhiều hộ dân ở xã Điện Phước, Điện Thọ bức xúc vì đến nay chưa nhận được tiền đền bù để sửa chữa lại nhà hư hỏng
Nhiều hộ dân ở xã Điện Phước, Điện Thọ bức xúc vì đến nay chưa nhận được tiền đền bù để sửa chữa lại nhà hư hỏng

Bà bức xúc: “Nhà tôi hư hỏng nặng nhất trong các hộ ở đây. Số tiền tôi nhận được không đủ để sửa chữa lại, khi nào nhận đủ mới tiến hành làm. Do số tiền 100 triệu đồng đã nhận không đủ sửa lại nhà nên nhà cửa xuống cấp quá nặng nhưng chưa thể làm lại”.

Người dân ở đây cũng cho biết, họ đã nhiều lần nhận được “cam đoan, cam kết” trả tiền để sửa chữa lại nhà nhưng nhà thầu họ toàn hứa này hứa nọ và hứa hoài chứ tiền thì không chịu trả.

Tương tự như các hộ dân ở thôn Nông Sơn 2 (xã Điện Phước), hơn 150 hộ dân ở thôn Kỳ Long, Kỳ Lam (xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn) cũng đang bức xúc khi nhà thầu hứa trả tiền để họ làm lại nhà hư hỏng nhưng… chờ hoài không thấy dù đã nhận được rất nhiều lời hứa.

Nhà thầu “chây ì” trả tiền đền bù nứt nhà, dân kêu thấu trời - 4
Văn bản báo cáo của UBND thị xã Điện Bàn gởi Bộ GTVT và tỉnh Quảng Nam cùng các cơ quan liên quan về việc đền bù cho người dân
Văn bản báo cáo của UBND thị xã Điện Bàn gởi Bộ GTVT và tỉnh Quảng Nam cùng các cơ quan liên quan về việc đền bù cho người dân

Bà Nguyễn Thị Hồng Liên (thôn Kỳ Long, xã Điện Thọ) dẫn chúng tôi chỉ các vết nứt chằng chịt trong ngôi nhà của mình. Bà bức xúc: “Đợt 1 tôi đã nhận được gần 33 triệu đồng tiền đền bù, đợt kiểm định lần 2 tôi sẽ nhận được 9,3 triệu đồng; tuy nhiên đến nay tôi vẫn chưa nhận tiền đợt 2 để làm lại nhà. Nếu nhận đủ cả hai đợt thì sẽ không đủ để sửa chữa lại vì nhà tôi nứt nẻ quá nhiều”.

Bà Liên cũng chỉ là 1 trong số các hộ dân thôn Kỳ Lam và Kỳ Long bị ảnh hưởng của dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đi qua thôn. Đây là gói thầu 3A do Liên doanh Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco4) và Tổng Công ty xây dựng Thăng Long đảm nhận thi công.

Để tìm hiểu thêm về việc này, chiều ngày 6/4, PV Dân trí đã trao đổi với ông Trần Úc - Chủ tịch thị xã Điện Bàn. Điều đáng nói, chính ông Úc cũng bức xúc với nhà thầu thi công trong việc “chây ì” trả tiền hư hỏng nhà cửa của người dân ở 2 xã Điện Phước và Điện Thọ để họ sửa lại nhà cửa đã hư hỏng.

Clip bà Mai Thị Ánh Trinh trình bày với PV

Theo ông Úc, phương án bồi thường đã được lập thì người dân sẽ nhận với tổng số tiền 1,3 tỉ đồng nhưng bảo hiểm công trình chỉ chấp nhận 1,1 tỉ. “Ông Hưng trưởng ban (ông Hoàng Việt Hưng - Trưởng BQL dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi) đã đồng ý (với số tiền 1,3 tỉ-PV) nhưng bên bảo hiểm và nhà thầu vẫn chưa chi trả. Các nhà thầu vô cảm và thiếu trách nhiệm với dân”, ông Úc bức xúc.

Ông Úc cũng cho hay, người dân rất nhiều lần kéo xuống trụ sở Ủy ban để khiếu nại. Ngay ngày 24 tháng Chạp vừa qua, họ cũng kéo xuống Ủy ban rất đông để yêu cầu lãnh đạo thị xã Điện Bàn hỗ trợ họ nhận tiền nhưng đến nay vẫn chưa được nhận.

Mới đây nhất vào ngày 1/4 vừa qua, UBND thị xã Điện Bàn cũng đã có báo cáo gởi Bộ GTVT, UBND tỉnh Quảng Nam và các đơn vị liên quan về việc nhà thầu “chây ì” trả tiền cho người dân. Theo báo cáo này, “trong quá trình triển khai, UBND thị xã Điện Bàn đã chỉ đạo các phòng, ban và chính quyền địa phương quan tâm, hỗ trợ và phối hợp để giải quyết các vấn đề vướng mắc có liên quan, bảo vệ thi công nhằm đảm bảo tiến độ công trình; tuy nhiên, cách thức tổ chức và điều hành của Liên doanh nhà thầu Cienco4 - Thăng Long đã gây ra bức xúc, phẫn nộ trong nhân dân và chính quyền địa phương”.

UBND thị xã Điện Bàn cũng yêu cầu cơ quan chức năng có biện pháp chế tài đối với trường hợp đơn vị thi công không thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Bộ GTVT, Ban QLDA và UBND thị xã Điện Bàn.

“Trong thời gian đến, nhân dân bị ảnh hưởng tổ chức khiếu nại, khiếu kiện, biểu tình, gây cản trở tiến độ thi công đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi thì Liên doanh nhà thầu Cienco4 - Thăng Long phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật”, văn bản báo cáo do ông Trần Úc - Chủ tịch thị xã Điện Bàn nêu rõ.

Để tìm hiểu thêm về việc vì sao chậm chi trả tiền đền bù cho người dân, PV Dân trí đã liên lạc với lãnh đạo Cienco4 và được yêu cầu làm việc với ông Trần Duy Hưng - Giám đốc Ban điều hành nhà thầu Cienco4 - Thăng Long. Tuy nhiên, 2 lần PV xin gặp ông để làm việc thì cả hai lần ông Hưng đều cáo ốm.

Công Bính