Người bị “án oan” HIV ở Bình Thuận yêu cầu bồi thường trên 1,5 tỷ đồng

(Dân trí) - “Những đau khổ, tủi nhục mà tôi và gia đình trải qua thật quá sức chịu đựng. Suốt 19 năm qua, tôi sống như bóng ma, không dám tiếp xúc với ai. Một phần ba cuộc đời tôi đã bị mất bởi sự tắc trách, vô cảm của ngành y tế tỉnh Bình Thuận”, ông Trần Ngọc Khanh, người bị “án oan” nhiễm HIV suốt 19 năm kể.

Ông Trần Ngọc Khanh, người bị nhầm lẫn kết quả xét nghiệm nhiễm HIV tại Bình Thuận cho biết, ngày 7/7 vừa qua, ông đã gửi đơn lần 2 đến Sở Y tế tỉnh yêu cầu bồi thường thiệt hại. Tổng mức bồi thường do ông Khanh đưa ra là trên 1,551 tỷ đồng.

Luật sư Nguyễn Thành Công (trái), Giám đốc Đông Phương luật đã nhận lời hỗ trợ pháp lý miễn phí trong suốt quá trình ông Khanh đòi lại công bằng cho mình
Luật sư Nguyễn Thành Công (trái), Giám đốc Đông Phương luật đã nhận lời hỗ trợ pháp lý miễn phí trong suốt quá trình ông Khanh đòi lại công bằng cho mình

Trong đơn, ông Khanh trình bày lại sự việc ông bị công bố kết quả xét nghiệm HIV dương tính vào năm 1997 và kể lại hoàn cảnh bi đát sau khi có kết quả nhầm lẫn. “Tôi thấy mình bị sụp đổ hoàn toàn. Mặc dù kết quả xét nghiệm không công bố ra ngoài nhưng tin đồn lan nhanh, hàng xóm láng giềng ai cũng biết và xa lánh. Suốt mấy tháng trời, tôi sống vật vờ như người mất hồn”, trong đơn nêu rõ.

Ông Khanh cũng cho biết, vào lúc đó gia đình ông có một sạp báo và đại lý vé số, nhưng từ khi nghe tin ông bị HIV, khách hàng bỏ dần, chỉ còn buôn bán cầm chừng. Kinh tế gia đình ngày càng khó khăn, kiệt quệ. Vợ ông phải một mình nuôi 2 con trai 16 tuổi và 13 tuổi đi học. Ngay cả vợ con ông cũng hứng chịu sự kỳ thị của hàng xóm.

Giấy mời ông Khanh đối thoại trực tiếp với Trung tâm phòng chống HIV/AIDS Bình Thuận vào ngày 12/7
Giấy mời ông Khanh đối thoại trực tiếp với Trung tâm phòng chống HIV/AIDS Bình Thuận vào ngày 12/7

“Những đau khổ, tủi nhục mà tôi và gia đình trải qua thật quá sức chịu đựng. Suốt 19 năm qua, tôi sống như bóng ma, không dám tiếp xúc với ai. Một phần ba cuộc đời tôi đã bị mất bởi sự tắc trách, vô cảm của ngành y tế tỉnh Bình Thuận”, ông Khanh viết trong đơn.

Theo ông Khanh, việc ông bị nhầm lẫn trong xét nghiệm đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm, đến thu nhập đời sống. Cuộc sống gia đình bị xáo trộn hoàn toàn. Do đó, ông yêu cầu được bồi thường tổn thất về tinh thần, danh dự, nhân phẩm và về thu nhập. Bên cạnh đó, ông yêu cầu Sở Y tế Bình Thuận xin lỗi công khai cho người dân địa phương được biết, để ông có thể trở lại cuộc sống bình thường, không còn bị kỳ thị.

Một phần ba cuộc đời tôi đã bị mất bởi sự tắc trách, vô cảm của ngành y tế tỉnh Bình Thuận, ông Khanh nói
"Một phần ba cuộc đời tôi đã bị mất bởi sự tắc trách, vô cảm của ngành y tế tỉnh Bình Thuận", ông Khanh nói

Trong đơn, ông Khanh đã yêu cầu các khoản bồi thường tổng cộng là 1.551.400.000 đồng. Các khoản bồi thường này bao gồm: chi phí hợp lý để phục hồi sức khỏe là 4.400.000 đồng. Thu hập thực tế bị mất, bị giảm sút sau khi bị kết luận nhiễm HIV sai: Mỗi tháng thất thu 5,25 triệu đồng x 12 tháng x 19 năm = 1.197.000.000 đồng. Tiền bù đắp về tổn thất tinh thần là 300 triệu đồng. Tiền bù đắp về danh dự, uy tín, nhân phẩm là 50 triệu đồng.

Như báo Dân trí đã đưa tin, ông Khanh đã gửi đơn khiếu nại và yêu cầu bồi thường lên Sở Y tế tỉnh Bình Thuận lần đầu vào tháng 6 vừa qua. Sau đó, một đoàn cán bộ ngành y tế tỉnh đã đến gặp ông Khanh, đưa ra mức “hỗ trợ” là 10 triệu đồng, sau đó tăng dần lên 20 triệu đồng và 30 triệu đồng. Ông Khanh đã từ chối vì những thiệt hại vật chất và tinh thần đối với ông trong 19 năm qua là quá lớn.

Cuộc sống gia đình ông Khanh hết sức khó khăn kể từ ngày ông bị tuyên án nhiễm HIV
Cuộc sống gia đình ông Khanh hết sức khó khăn kể từ ngày ông bị "tuyên án" nhiễm HIV

Được biết, ông Phạm Thanh Thành, Giám đốc Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Bình Thuận đã có thư mời ông Khanh đến đối thoại trực tiếp vào sáng 12/7 về nội dung đơn khiếu nại mà ông Khanh đã gửi đến Giám đốc Sở Y tế.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc đến độc giả.

Công Quang - Trung Phương