Quảng Ninh:

Ngang nhiên xây biệt thự trái phép trên bờ vịnh Hạ Long

Để “bịt mắt” người dân địa phương, Công ty CP Nhật Long có địa chỉ tại tổ 54, phường Hà Phong, TP Hạ Long đã dùng hệ thống cổng sắt ngăn đường ra biển. Thực chất phía sau cánh cổng này là gì? Một căn biệt thự đang được xây dựng trái phép, một bãi cát đang được hút lên để cho xe tải chở đi.

Ai tiếp tay cho Công ty CP Nhật Long xây dựng biệt thự trái phép ngay bên vịnh Hạ Long? Có hay không là sự “bảo kê” của một số cán bộ địa phương?

Căn biệt thự đang được gấp rút hoàn thiện.
Căn biệt thự đang được gấp rút hoàn thiện.

Xây cho nhà cao, cao mãi

Trao đổi với phóng viên, chị Nguyễn Thị Lan, trú tại khu tái định cư làng chài Hà Phong bức xúc cho biết: dự án bến tàu của UBND TP Hạ Long triển khai mãi không xong; lại phụ thuộc vào con nước nên dự án này khó có thể thành công. Chỉ có mỗi con đường duy nhất đi tắt ra biển là qua khu vực Công ty CP Nhật Long, hoặc đi bên cạnh con suối Lộ Phong mới ra biển mưu sinh được. Nhưng lấy lý do đất của mình quản lý, Công ty CP Nhật Long đã làm cổng, ngăn không cho nhân dân qua lại. Hàng ngày, có người canh gác cẩn trọng, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Chị Lan cũng cho biết thêm, thực tế, phía trong cánh cổng này có nhiều chuyện khuất tất mà không bị ai “sờ gáy”.

Trong vai một người đi biển, phóng viên đã tiếp cận với chiếc cổng sắt ngăn kín lối ra biển. Đúng như lời chị Lan, một người bảo vệ già, gác cổng ở đây thẳng thừng lời từ chối khi phóng viên ngỏ ý muốn ra bờ vịnh Hạ Long ngắm cảnh. Người này cho biết: đây là khu đất của một “ông trùm”, có nhiều mối quan hệ với cấp trên nên “ông trùm” yêu cầu “cấm cửa” người dân qua lại, nếu không được phép, dù bất kể người đó là ai, người bảo vệ nhấn mạnh.

Để đối phó, Công ty CP Nhật Long luôn đóng chặt cánh cổng này để xây dựng trái
phép.
Để đối phó, Công ty CP Nhật Long luôn đóng chặt cánh cổng này để xây dựng trái phép.

Để tìm hiểu sự thực phía sau cánh cổng này, phóng viên đã phải đi vòng phía bên kia bờ suối Lộ Phong, tiếp giáp khu Đồn cảnh sát cơ động. Qua quan sát, chúng tôi thấy: một căn biệt thự nguy nga, tráng lệ với diện tích hàng trăm m2 mặt sàn đang được xây dựng lên tới tầng 3. Các thợ xây đang hì hục trát hoàn thiện căn biệt thự này. Ở một góc khác, chúng tôi thấy có 2 chiếc máy xúc đang hùng hục xúc dọn những đống than lớn. Lại một góc khác, 2 chiếc máy xúc đang tít mù quay gầu xúc cát. Một đường ống cỡ lớn đang chảy cát từ đâu đó phun về bãi cát này. Từng chiếc xe tải lần lượt xếp hàng, chở cát đi bán…

Ai bao che cho sai phạm ?

Qua điều tra, chúng tôi được biết: căn biệt thự bề thế đang xây dựng trong Khu nuôi trồng thủy sản của Công ty CP Nhật Long này bị người dân tố giác là xây dựng trái phép. Phía Công ty cũng bị tố không có giấy phép khai thác khoáng sản, vậy than - cát ở đâu tập kết về đây? Là điều mà các cơ quan chức năng cần phải làm rõ.

Rộng đường dư luận, phóng viên đã đến làm việc với UBND phường Hà Phong để tìm hiểu giấy phép xây dựng căn biệt thự này, cũng như hàng loạt các trách nhiệm của địa phương trong công tác quản lý địa bàn. Một đồng chí lãnh đạo của UBND phường cho biết, vì mới về nhận công tác nên còn “lơ mơ” chưa nắm được hết. Còn một lãnh đạo khác thì thừa nhận, đúng là có chuyện người dân “tố” những sai phạm trong khu vực do Công ty CP Nhật Long quản lý. Hiện cơ quan chức năng đang rà soát vào báo cáo lên UBND TP Hạ Long chờ xin ý kiến.

Không hiểu Công ty này hút cát từ đâu về để bán cho xe vận tải đi xây dựng.
Không hiểu Công ty này hút cát từ đâu về để bán cho xe vận tải đi xây dựng.

Tiếp tục điều tra, chúng tôi được biết: Sau khi người dân có quá nhiều kiến nghị về tình trạng xây dựng nhà trái phép, UBND TP Hạ Long đã có chỉ đạo thành lập đoàn công tác kiểm tra trong quản lý đất đai và hoạt động xây dựng tại phường Hà Phong theo Quyết định số 109/QĐ-UBND. Ngày 29/8/2014, tổ công tác do ông Điệp Hùng Thắng, Đội phó Đội Thanh tra xây dựng và trật tự đô thị TP Hạ Long đã có báo cáo số 02/BC-TCT về những sai phạm của Công ty CP Nhật Long. Báo cáo này cũng nêu khá chi tiết những vi phạm của Công ty này. Tuy nhiên, kể từ ngày gửi báo cáo đến nay, có một động thái “lạ” từ chính ông Phạm Hồng Hà, Chủ tịch UBND TP Hạ Long là chưa đưa ra kết luận cuối cùng để xử lý dứt điểm vụ việc, khiến dư luận nghi ngờ có sự khuất tất ở đây.

Có mặt thực tế ngay sát khu biệt thự đang xây dựng, phóng viên quan sát thấy: căn nhà đang được các thợ xây gấp rút hoàn thiện từ trên xuống. Tiếng máy mài cắt gạch ốp lát vẫn vang lên, như muốn thách thức tất cả…

Báo điện tử Xây dựng sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Theo Đà Giang - Nam Long

Báo Xây dựng