Mưu sinh trong nắng gió Mũi Né

Tiết trời đã vào xuân, nhưng ở Mũi Né vẫn nắng cháy như mùa hè. Những đứa trẻ nghèo nơi đây ngày ngày vẫn mưu sinh dưới cái nắng chang chang trên cồn cát, trên bãi biễn. Đứa thì bán đồ lưu niệm, đồ trang sức làm bằng sò, ốc... mong kiếm tiền giúp đỡ cha mẹ.

Hầu hết các em đều không được đến trường vì hoàn cảnh gia đình, nhưng các em lại rất ngoan và lịch sự khi tiếp xúc với du khách. Phơi mình dưới nắng, mặt mũi ai cũng đen sạm, da cháy xém, thế nhưng trên khuôn mặt vẫn luôn tươi vui và nở nụ cười hồn hậu như níu giữ du khách nén lại với địa danh này.

“Tụi em cố gắng đi làm kiếm tiền để Tết mua quần áo mới”, Vũ Nguyên Trinh, 10 tuổi vui vẻ nói.
 
Mưu sinh trong nắng gió Mũi Né - 1

Những đứa trẻ bán đồ lưu niệm bằng vỏ sò, vỏ ốc trong cái nắng chói chang của Mũi Né. Tuy không được đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa, nhưng các em rất ngoan và lịch sự với du khách.

Mưu sinh trong nắng gió Mũi Né - 2

Em Vũ Nguyên Trinh (10 tuổi) trên tay cầm miếng nhựa đi trong nắng nóng để mời du khách chơi trượt cát.

Mưu sinh trong nắng gió Mũi Né - 3


Mưu sinh trong nắng gió Mũi Né - 4

Các bạn trẻ giúp cha mẹ phân loại sò, ốc, ghẹ trên bãi biễn Mũi Né

Mưu sinh trong nắng gió Mũi Né - 5


Mưu sinh trong nắng gió Mũi Né - 6

Mới 5 tuổi, Nguyễn Minh Nhật đã theo ba ra bãi biễn...

Nguyễn Thành Chung