Bạn đọc viết:
“Mua bình an” với giá cắt cổ
(Dân trí) - Tin vào lời thầy bói phán vận hạn trong năm, có không ít gia đình chi hàng chục, hàng trăm triệu đồng để vừa lòng thầy cúng. Bình an chưa thấy đâu, nhưng nợ nần đã chồng chất.

Mua bình an bằng mọi giá
Lễ vật gồm lợn quay, gà, bánh trái, xôi, oản… và sốc nhất và số tiền phải chi mua vàng mã, với các món đồ từ cổ chí kim to như thật: Thuyền rồng, kiệu lọng, nhà táng, ngựa xe đến các con vật như voi, hổ, rồng… Có 2 ô tô tải chở các món lễ vật này tới. Một số sinh viên thuê phòng trọ của gia đình này cho biết, lễ cúng trị giá trên 120 triệu đồng này diễn ra trong hai ngày, thời gian từ 8g-11g buổi sáng và từ 14g-18g chiều. Nhà cửa lúc nào cũng hương khói nghi ngút. Tất cả các thành viên trong gia đình này phải gác hết mọi công việc lại để tham gia làm lễ cùng thầy.
Tương tự, Nguyễn Thị Huế (sinh viên đang học liên thông Học viện Tài chính) cho biết đã chứng kiến một “lễ giải hạn” to… vật vã. Anh Tuấn (anh trai ruột của Huế, ở Bát Xát, Lào Cai) và vợ nghe lời thầy bói nói nếu không cúng giải hạn gấp thì vợ chồng sẽ ly hôn và con cái sẽ ly tán (?) Mặc dù trên thực tế cặp vợ chồng này vẫn yêu thương và chăm sóc cho tổ ấm của mình, nhưng thầy nói gì nghe nấy, đôi vợ chồng trẻ quyết định chi 80 triệu đồng để mong không phải xa nhau!? Lễ cúng cũng diễn ra trong hai ngày và thầy làm trọn gói theo giá nêu trên.
Hiện nay, có không ít gia đình chi hàng chục, hàng trăm triệu đồng để đưa cho các thầy cúng thực hiện những lễ “giải hạn” như trên. Tâm lý đo lòng thành kính bằng số tiền chi cho buổi lễ ngày càng phổ biến, trong khi không ít người có thói quen quá tin tưởng vào đời sống tâm linh, thậm chí tới mức mê tín.
Nợ nần tới trước bình an
Một trường hợp khác là gia đình bà Mai, cùng quê với chị Loan, bỏ ra 40 triệu đồng lập bàn cúng. Cũng làm trọn gói như những người khác nhưng xong xuôi đâu vào đấy, thầy cúng lại khẳng định không đạt, phải làm lại. Lần này, mức giá vẫn giữ nguyên như cũ: 40 triệu đồng.