Một bản vùng cao có 80 thầy, cô giáo

(Dân trí) - Lâu nay người ta vẫn thường nói thầy cô giáo miền xuôi bao giờ cũng nhiều và đông hơn miền ngược. Nhưng ở một bản miền núi cao lại có 80 thầy, cô giáo là điều ít người biết đến.

Một bản vùng cao có 80 thầy, cô giáo - 1
Các thế hệ thầy cô giáo ở Bản Còn cùng gặp gỡ chung vui bên chum rượu cần ngày 20-11

Đó là bản Còn (xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) - một trong những "Làng Văn Hóa" đầu tiên của huyện Quỳ Hợp, được UBND tỉnh Nghệ An công nhận năm 1996. Với truyền thống làng văn hóa nên Bản Còn luôn luôn phấn đấu toàn dân đoàn kết dân tộc, hiếu học và không cho học sinh bỏ học giở chừng. Người bản Còn làm việc cho Nhà nước có từ trước nay càng nhiều… và nhiều nhất là đội ngũ thầy, cô giáo.

Hiện nay Bản Còn đã có tới 80 thầy, cô giáo trên tổng số 800 khẩu của 193 hộ dân (gồm người Thái và người Kinh) - đó là một đội ngũ giáo viên đông đảo mà không phải xóm bản nào ở huyện Quỳ Hợp thậm chí trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An cũng có được!

Trong số 80 thầy, cô giáo ấy, có một số đã về nghỉ hưu, một số đã qua đời vì tuổi già, nhưng vẫn còn tới 33 thầy, cô giáo đang dạy học ở các trường PTTH, PTCS cả trong và ngoài huyện… Số còn lại đều dạy từ cấp tiểu học trở xuống cho đến mầm non; có 8 hộ cả vợ và chồng đều làm giáo viên. Đặc biệt, có 2 hộ cả gia đình đều làm giáo viên (đó là hộ thầy Vượng, dân tộc Thái và hộ thầy Lạp, dân tộc Kinh)…

Một bản vùng cao có 80 thầy, cô giáo - 2
Bản Còn dưới chân núi Phá Bang, xinh đẹp và thanh bình

Ông Quán Hữu Xiết - Bí thư chi bộ xóm Bản Còn cho biết: "Tất cả các hộ giáo viên, bản thân các thầy, cô giáo của bản, dù dạy học ở đâu đã nghỉ hưu hay còn đương nghiệp… luôn là những hộ, những con người đi đầu, gương mẫu trong việc chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Trong tất cả các phong trào của bản, nhất là phong trào xây dựng đời sống văn hóa và phong trào thi đua làm ăn giỏi, đoàn kết, thống nhất, giúp đỡ lẫn nhau để từng bước vươn lên xóa đói, giảm nghèo… họ luôn là những tấm gương sáng cho cả bản cùng soi mình, học tập!".

Lương Viết Thoại