Lỗi thuộc người lớn

Một bộ phận không nhỏ ở lứa tuổi học sinh đang có lối sống buông thả, bạo lực. Hỏi ra thì trường đổ gia đình, gia đình cho rằng trường không dạy dỗ tử tế. Nhưng có câu trả lời đúng nhất, đó là trách nhiệm thuộc về người lớn...

Liên tiếp các video clip nữ sinh đánh nhau và đánh hội đồng bạn học được tung lên mạng làm đau đầu các bậc phụ huynh và các nhà quản lý giáo dục. Nhưng đó mới chỉ là phần nổi thôi, còn nhiều vụ khác không ai biết, chẳng ai hay và không ghi lại được hình ảnh. Ngoài ra, còn có nhiều cô cậu còn mang đồng phục học sinh dẫn nhau vào rạp hát và nhà nghỉ làm trò người lớn, bạo dạn hơn là ở công viên, nơi công cộng, làm việc đó như để tự thể hiện mình.

Một bộ phận không nhỏ ở lứa tuổi học sinh đang có lối sống buông thả, bạo lực. Hỏi ra thì trường đổ gia đình, gia đình cho rằng trường không dạy dỗ tử tế. Nhưng có câu trả lời đúng nhất, đó là trách nhiệm thuộc về người lớn. Các em học sinh vi phạm kỷ luật, đánh nhau, cặp bồ đi nhà nghỉ số khá đông là con nhà khá giả. Nhiều em đi xe máy sang trọng, xài điện thoại đắt tiền. Có những nhóm chỉ xài tiền "đô", cuối tuần đi picnic, mở tiệc ở quán bar và uống toàn rượu mạnh.

Xài tiền như nước kiểu đó chỉ có con nhà giàu được cha mẹ cưng chiều. Vậy thì trước hết là lỗi của cha mẹ. Các em đã không có nền tảng giáo dục gia đình, về nhà chỉ nghe cha mẹ bàn toàn chuyện tiền bạc, chức tước, áp phe, trúng mánh, chia chác... Các em thiếu những bài học về đạo đức, nhân cách mà thay vào đó là chứng kiến những dối trá, lọc lừa. Ở tuổi các em, tuy còn nhỏ nhưng đủ sức để hiểu chuyện người lớn đang làm, cha mẹ khó có thể thuyết phục được con cái sống có nhân cách trong khi chúng nó biết quá rõ cha mẹ đang sống thiếu đạo đức và nhân cách. Phân tích về thực trạng này, Tiến sĩ Tâm lý, Chủ tịch Hội khoa học Tâm lý - Giáo dục TP. HCM cho rằng một bộ phận giới trẻ không được hưởng "phúc lợi gia đình" từ lòng yêu thương của cha mẹ, hư từ trong nhà hư ra.

Tuần qua TAND TPHCM xét xử vụ một nữ sinh đâm chết người. Nguyên nhân vụ án là do mâu thuẫn của các học sinh trong một trường học. Thế nhưng khi ra tòa, nữ sinh này vẫn vui vẻ nói cười với bạn học ngồi phía sau như không có chuyện gì xảy ra, hờ hững với số phận người mẹ trẻ đã bị mình đâm chết, bỏ lại hai đứa con thơ. Những người tham dự phiên tòa giật mình sợ hãi trước thái độ lạnh lùng đến tàn nhẫn của cô nữ sinh, tàn nhẫn với chính mình và với người khác. Thái độ của nữ sinh kia đáng để gia đình, các nhà tâm lý, giáo dục suy nghĩ.

Xã hội cũng là trường học xây dựng nhân cách con người. Nhưng ra đường thấy người lớn chửi thề nhiều hơn lời cảm ơn và xin lỗi, có khi chỉ một va quyệt nhỏ người ta sẵn sàng lao vào đấm đá nhau, thậm chí là gây án mạng. Ở trong khu phố, các em chứng kiến người lớn xả rác qua nhà hàng xóm, chửi bới nhau vì chuyện con chó hay vì tranh nhau lối đi. Đọc báo, các em gặp quá nhiều thông tin tham nhũng, hối lộ, những người có hành vi đó đều là người lớn mà các em kính trọng. Nhân cách các em trong sáng và cao thượng sao được khi chung quanh có quá nhiều thói hư tật xấu "lấn chiếm" vào tâm hồn.

Lê Chân Nhân