Làm gì để phát huy lòng nhân ái?

Hãy thật sự trân trọng và biết tập hợp những tấm lòng thanh cao để làm việc nghĩa! Đấy là điều tôi muốn chia sẻ cùng bạn đọc của “Diễn đàn Dân trí”.

Trước hết tôi cũng như một số bạn đọc khác, xin gửi lời chúc mừng và chia vui với xơ Maria Đỗ Thị Suốn. Quả thực, những gì hai phóng viên của báo Bild (Đức) mang đến là một món quà đầy ý nghĩa cho những tấm lòng nhân ái và thanh cao của những người như xơ Đỗ Thị Suốn.

 

Với truyền thống nhân ái của người Việt Nam, trong xã hội ta ngày nay, vẫn có rất nhiều tấm lòng như vậy. Trên thực tế, trước những hoàn cảnh cơ nhỡ, con trẻ bơ vơ đáng thương hay trước những nạn nhân của thiên tai là mỗi lần tinh thần “áo lành đùm áo rách” ở khắp mọi miền đất nước lại dấy lên mạnh mẽ, minh chứng cho lòng nhân ái, tình con người ấm áp của người Việt Nam chúng ta. Gần đây nhất là việc báo Dân trí đưa tin: “Em bé đánh giày chờ chết trên hè phố” vì mắc bệnh tim bẩm sinh và có hoàn cảnh hết sức thương tâm. Đến hôm nay Sao (tên em bé) đã được nhập viện để điều trị. Chỉ sau có một tuần kể từ khi báo đưa tin, Sao đã nhận được 47.400.000 đồng của những người có “tấm lòng nhân ái” đến ủng hộ trực tiếp và đó chưa phải là những con số cuối cùng.

 

Ý kiến của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail:thaolam@dantri.com.vn

Thật là những nghĩa cử ấm lòng khiến người người quên đi cái lạnh giá buốt của đợt rét đầu mùa. Vậy những người thiện tâm đó là những ai? Rất nhiều trong số đó độc giả chẳng thể biết tên, còn chị Ngô Thị Bích Lộc người tình nguyện trực tiếp chăm sóc cháu trong và sau thời gian phẫu thuật tim chắc cũng chẳng nhớ nổi. Còn biết bao nghĩa cử khác nữa và cũng ở vào tình trạng tương tự. Ủng hộ trực tiếp, giúp đỡ từ nhiều những cá nhân “ẩn” danh. Tại sao lại như vậy? Đơn giản vì như vậy thực tế hơn, yên tâm đồng tiền nhân đạo của mình giúp đời đến tận tay địa chỉ cần giúp đỡ. Họ, những người hảo tâm cũng chỉ biết mình đang làm một việc nghĩa còn đâu có cần danh. Nhưng điều đáng nói ở đây là, thay vì việc làm thiện xuất phát từ những cá nhân mà đó là do những cơ quan, đoàn thể, tổ chức… đứng ra chắc chắn sẽ đúng “danh” và thuận “ngôn” hơn. Chỉ tiếc rằng, niềm tin của nhiều người có tấm lòng vàng đã ít nhiều bị sứt mẻ, tổn thương vì đồng tiền làm việc thiện nhiều khi bị chạy lòng vòng nên mới có tình trạng cũng là làm việc thiện mà cá nhân trực tiếp với cá nhân với địa chỉ cụ thể, rõ ràng lại đơn giản, nhanh chóng hơn.

Đúng là cuộc sống hiện tại với nhịp sống công nghiệp, với sự “lên ngôi” của đồng tiền… bình thường con người ta sống thầm lặng hơn, nhiều sự việc xảy ra giữa đời thường rất thương tâm, như việc vợ chồng chủ hàng phở hành hạ cháu bé giúp việc gần chục năm trời,  lái xe “tec” gây tai nạn chết người bỏ chạy, các tiểu “đại gia” 9x đua nhau “đốt” tiền, sinh hoạt thác loạn trong khi miền Trung bão lụt còn chưa khô đất v.v… khiến cho nhiều người gán cho xã hội hôm nay cái bầu không khí “lãnh cảm”. Nhưng rất nhiều những việc làm âm thầm, từ những con người cũng âm thầm đã chứng minh ngược lại rằng, ở bất cứ đâu cho dù là nông thôn hay thành thị sầm uất, lòng nhân ái, nếp sống thanh tao, đức tính cao quý biết hy sinh vì việc nghĩa của đa số dân chúng vẫn như một dòng chảy âm thầm không bao giờ cạn. Có điều xin được nhắc lại: Hãy thật sự trân trọng và biết tập hợp những tấm lòng thanh cao ấy để làm việc nghĩa.

 

                                                Thang Vu
thangvud56@gmail.com

 

LTS Dân trí - Những người làm việc nghĩa không nghĩ tới lợi lộc cá nhân, thậm chí muốn giấu cả tên mình, đấy là nghĩa cử của những người vốn có tấm lòng nhân hậu, thanh cao. Những tấm lòng bình dị mà cao quý đó vốn bắt nguồn từ truyền thống nhân hậu “thương người như thể thương thân” của người Việt Nam ta và có dịp bộc lộ rõ rệt qua mỗi lần đồng bào mình gặp hoạn nạn như bão lũ, hoặc không may mắc những căn bệnh hiểm nghèo mà không có tiền chạy chữa. Tấm lòng nhân ái đó càng được nhân lên khi gặp những đối tượng cần cứu giúp là những trẻ em như “Em bé đánh giầy chờ chết trên hè phố” !

 

Biết khơi dạy và phát huy truyền thống nhân ái ấy là một việc làm hết sức có ý nghĩa không những đối với đồng bào ruột thịt của mình cần giúp đỡ để qua được cơn hoan nạn, mà việc làm hết sức tốt đẹp đó còn góp phần đẩy lùi lối sống ích kỷ, cá nhân sinh ra nhiều thói hư tật xấu rất xa lạ với tính nhân bản của Con Người đích thực.