Bài 11:

Khúc vĩ thanh về số phận đau đớn của một người thương binh tại Bắc Giang

(Dân trí) - Số phận đau đớn của người thương binh Lê Văn Dinh suốt hơn 20 năm đi đòi đất và đòi chế độ cho hai người con nhiễm chất độc hoá học đã được hoá giải. Sau hơn 10 kỳ báo điều tra của Dân trí, UBND tỉnh Bắc Giang đã chính thức đưa ra “chìa khoá” để mở ra khúc vĩ thanh có hậu cho câu chuyện buồn này.

Nước mắt và nụ cười của một người lính giữa thời bình

Loạt bài “Chuyện không tưởng về số phận đau đớn của người thương binh nặng” Lê Văn Dinh của Báo Dân trí được dư luận cả nước đặc biệt quan tâm. Hàng triệu bạn đọc và hàng nghìn comments (bình luận) của bạn đọc đã đồng hành cùng Báo Dân trí trong suốt quá trình thông tin sự việc.

Ngày 21/3/2017, UBND tỉnh Bắc Giang đã chính thức có Công văn số 801/UBND-TCD do ông Lại Thanh Sơn - Phó chủ tịch UBND tỉnh ký gửi UBND huyện Lục Nam và Sở LĐTB&XH tỉnh Bắc Giang cho biết: Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang chính thức có ý kiến về vụ người thương binh Lê Văn Dinh như sau:

“Về nội dung liên quan đến việc thu hồi 229,6m2 đất của bà Nguyễn Thị Thanh, ông Lê Văn Dinh tại ngã tư Đồi Ngô: Căn cứ kết quả rà soát vụ việc, để đảm bảo quyền lợi công dân, nhất trí với đề xuất của Chủ tịch UBND huyện Lục Nam về chủ trương giao đất có thu tiền sử dụng đất và xem xét đối trừ số tiền hỗ trợ về cây trồng, tài sản trên đất, công tôn tạo vào lô đất tại ngã tư Đồi Ngô trước đây theo Quyết định số 2635/QĐ-CT ngày 2/12/2002 của Chủ tịch UBND tỉnh, khi thực hiện việc giao đất ở cho hộ bà Nguyễn Thị Thanh, ông Lê Văn Dinh.


UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo giải quyết quyền lợi cho gia đình người thương binh Lê Văn Dinh.

UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo giải quyết quyền lợi cho gia đình người thương binh Lê Văn Dinh.

Về nội dung bà Nguyễn Thị Thanh, ông Lê Văn Dinh đề nghị được giám định và xem xét, giải quyết chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học cho 2 con trai của ông, bà Lê Văn Giang và Lê Văn Sỹ, giao Sở LĐTB&XH tổ chức giám định, kết quả trả lời công dân và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 30/4/2017”.

Cũng phải nói thêm rằng, số phận đau đớn của người thương binh Lê Văn Dinh kéo dài suốt hơn 20 năm chỉ được giải quyết khi có sự vào cuộc quyết liệt và đầy trách nhiệm của UBND tỉnh Bắc Giang, Thanh tra tỉnh Bắc Giang. Trong suốt quá trình thực hiện loạt bài điều tra này, trong những thời điểm khó khăn khi UBND huyện Lục Nam chọn phương pháp “im lặng”, “đóng cửa” với báo chí, PV Dân trí đã nhận được sự tạo điều kiện về mặt thông tin và sự phối hợp giải quyết rất công tâm và nhiệt thành của UBND tỉnh Bắc Giang mà trực tiếp là cá nhân ông Lại Thanh Sơn và ông Trương Văn Nam - Chánh thanh tra tỉnh Bắc Giang.

Loạt bài điều tra của Báo Dân trí đã thông tin về việc hơn hai mươi năm mòn mỏi đi đòi công lý khi mảnh đất cắm dùi sau ngày xuất ngũ trở về trong bệnh tật bỗng dưng bị chính quyền cấp xã và cấp huyện Lục Nam tước đoạt trắng trợn cấp sổ đỏ cho 2 người khác, ông Lê Văn Dinh (SN 1947) chưa một ngày nguôi hy vọng sẽ đòi được công bằng.

Khúc vĩ thanh về số phận đau đớn của một người thương binh tại Bắc Giang - 2

Vợ chồng ông Lê Văn Dinh vui mừng nhận mảnh đất mới được giao sau hơn 20 năm đi đòi đất.

Vợ chồng ông Lê Văn Dinh vui mừng nhận mảnh đất mới được giao sau hơn 20 năm đi đòi đất.

Xin được tường thuật tiếp đôi điều về cuộc đời người thương binh Lê Văn Dinh: Ra quân sau hơn 17 năm sống cuộc đời quân ngũ với quân hàm Thượng úy, giữ chức Tiểu đoàn phó, Sư đoàn 306, Quân đoàn 2 với tỉ lệ thương tật 61% và bị nhiễm chất độc hóa học, ông Lê Văn Dinh về quê làm ăn sinh sống như bao người khác.

Những tưởng cuộc sống của vợ chồng ông sẽ an lành hạnh phúc khi vào năm 1975, vợ chồng ông được mẹ vợ cho một thửa đất rộng hơn 200m2 tại thị trấn Đồi Ngô hiện nay và hai đứa con trai lần lượt ra đời. Tuy nhiên, khi các con bắt đầu lớn lên thì cũng là lúc những triệu chứng bệnh tật lạ bắt đầu xuất hiện. Cả hai người con trai của vợ chồng ông bị mắc chứng bệnh toàn thân lở loét, chảy nước, quanh năm da bong tróc, mẩn ngứa.

Trong khi cả 2 vợ chồng nuốt nước mắt quần quật làm thuê làm mướn kiếm tiền vừa nuôi vừa chữa bệnh cho con thì thửa đất của hai vợ chồng ông bị UBND xã Tiên Hưng, UBND thị trấn Đồi Ngô và UBND huyện Lục Nam cưỡng chế, thu hồi để bán cho hai người khác (trong đó có em trai của Chủ tịch UBND xã Tiên Hưng lúc bấy giờ).

Khi ấy, người con lớn là Lê Văn Giang (SN 1979) mặc dù may mắn lấy được vợ và có con nhưng do cơ thể anh Giang bị bong tróc lở loét, người vợ đã bỏ chồng, bỏ con đi. Còn người con thứ hai là anh Lê Văn Sỹ (SN 1987) thì không lấy được vợ cũng bởi căn bệnh quái gở.

Từ chuẩn đoán của bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang về 2 người con của ông bị bệnh vẩy nến, nấm da thì ông nghĩ ngay đến việc hai người con bị di chứng của chất độc da cam từ mình truyền sang. Được UBND thị trấn Đồi Ngô xác nhận tình trạng hai người con trai bị dị dạng, dị tật, ông Dinh đã mang hồ sơ lên phòng Lao Động - Thương Binh & Xã Hội huyện Lục Nam để đề nghị hướng dẫn cho 2 người con trai đi giám định y khoa xem có phải bị phơi nhiễm với chất độc hóa học hy vọng nhận được chế độ của nhà nước cho hai con bớt khổ đau.

Nhưng câu chuyện buồn này vẫn chưa bao giờ có hồi kết, bởi đến tận bây giờ hai người con của ông vẫn đang mòn mỏi chờ đợi được phòng Lao Động - Thương Binh & Xã Hội huyện Lục Nam tạo điều kiện giúp đỡ.

Những vị “quan hành dân” sẽ bị xử lý như thế nào?

Trong buổi làm việc với PV Dân trí trước đó, ông Hà Quốc Hợp - Chủ tịch UBND huyện Lục Nam cho biết sai phạm trong sự việc này dẫn đến khiếu kiện kéo dài và dư luận phẫn nộ là việc giao khu đất thu hồi của người thương binh Lê Văn Dinh cho người khác.


UBND huyện Lục Nam, nơi xảy ra hàng loạt sai phạm về quản lý đất đai.

UBND huyện Lục Nam, nơi xảy ra hàng loạt sai phạm về quản lý đất đai.


PV Dân trí (bìa trái) trao đổi với ông Lê Văn Dinh khi sự việc tưởng chừng rơi vào bế tắc.

PV Dân trí (bìa trái) trao đổi với ông Lê Văn Dinh khi sự việc tưởng chừng rơi vào bế tắc.

Cụ thể ở đây là giao phần đất vừa cưỡng chế thu hồi của gia đình một người thương binh cho em ruột “quan xã”. Một mảnh đất “đẹp như mơ”, hai mặt tiền nằm giữa trung tâm thị trấn Đồi Ngô sầm uất. Vậy những cán bộ nào liên quan trực tiếp đến từ việc cưỡng chế thu hồi đến việc giao đất này?

Trong Công văn số 801/UBND-TCD của UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành, có môt điều khiến bạn đọc sẽ khúc mắc là không thấy có phần truy trách nhiệm của những cán bộ lãnh đạo liên quan đến vụ việc này. Nhưng có lẽ, phần xử lý cán bộ sai phạm sẽ được UBND tỉnh Bắc Giang xử nghiêm trong một quyết định khác.

Trở lại sự việc, theo điều tra của PV Dân trí, vị lãnh đạo huyện Lục Nam ký quyết định cấp sổ đỏ cho ông Nguyễn Văn Trường và ông Trịnh Văn Đô trên mảnh đất cay đắng của ông Lê Văn Dinh vào năm 2003 là Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Đức Đăng. Thời điểm này, ông Đăng còn ký cấp hàng loạt cuốn sổ đỏ trái pháp luật khác đẫn đến việc người dân sau này đồng loạt khởi kiện UBND huyện Lục Nam ra toà (Báo Dân trí đã thông tin trong loạt bài điều tra “Vì sao người dân đồng loạt khởi kiện uỷ ban huyện ra toà?). Xin nhắc lại là ông Đăng cũng đã ký cấp nhiều cuốn sổ đỏ được kết luận là trái pháp luật theo thông tin và kết luận từ chính UBND huyện Lục Nam.

Ông Nguyễn Đức Đăng sau đó được bổ nhiệm làm Chủ tịch UBND huyện Lục Nam; Bí thư huyện uỷ Lục Nam và hiện đang giữ cương vị Chánh văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang.


Ông Nguyễn Đức Đăng - Chánh văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Giang).

Ông Nguyễn Đức Đăng - Chánh văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Giang).

Trong cùng thời điểm thực hiện loạt bài điều tra về số phận của người thương binh Lê Văn Dinh, Báo Dân trí còn thực hiện 2 tuyến bài điều tra về kỳ án áp thuế oan 5,7 tỷ đồng cho 253m2 đất huyện tại Lâm Đồng và tuyến bài điều tra Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức (Hà Nội) ký cấp sổ đỏ cho “đất ma”, dân “tan cửa nát nhà”. Đây đều là những vụ việc điển hình cho thói “quan hành dân” đi ngược chỉ đạo quyết tâm xây dựng một Chính phủ liêm chính, gần dân của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Hai tuyến bài điều tra của Báo Dân trí đều đã được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Phó Thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình; Bộ Trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà quyết liệt chỉ đạo.

Trong kỳ án áp thuế oan 5,7 tỷ, cụ bà 75 tuổi đã được nhận cuốn sổ đỏ áp thuế 0 đồng với niềm hạnh phúc tột cùng. Phó chủ tịch UBND huyện Đức Trọng bị cách chức. 10 cán bộ, lãnh đạo Sở TN&MT tỉnh Lâm Đồng, cán bộ UBND huyện Đức Trọng bị kỷ luật.


80 kỳ báo của Dân trí đã đem đến nụ cười cho cụ bà 75 tuổi Đàm Thị Lích trong kỳ án áp thuế oan 5,7 tỷ đồng.

80 kỳ báo của Dân trí đã đem đến nụ cười cho cụ bà 75 tuổi Đàm Thị Lích trong kỳ án áp thuế oan 5,7 tỷ đồng.

Trong vụ cấp sổ đỏ trái pháp luật tại Hoài Đức (Hà Nội), Cơ quan CSĐT Công an đã khởi tố vụ án và khởi tố 2 bị can và hiện đang tiếp tục điều tra.

Bạn đọc Dân trí và dư luận cả nước tiếp tục chờ đợi việc xử lý cán bộ sai phạm của UBND tỉnh Bắc Giang trong vụ việc “hành dân” này theo đúng tinh thần cả nước đang hưởng ứng về quyết tâm xây dựng một Chính phủ liêm chính của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về sự việc đến bạn đọc.

Anh Thế