"Khóc dở mếu dở" vụ mua nhà sau hệ lụy của vi phạm trật xây dựng

(Dân trí) - Bỏ gần tỷ đồng mua căn hộ hơn 8m2 tại khu tập thể 11 Vọng Đức (Hà Nội), anh Nguyễn Thế Sơn (SN 1983) đang rơi vào cảnh "khóc dở, mếu dở" vì không có nhà vệ sinh, bếp đun nấu. Sự việc bi hài do hệ lụy của tình trạng vi phạm trật tự xây dựng.

Theo đơn kiến nghị gửi báo Dân trí, anh Sơn cho biết khoảng tháng 6/2014, anh có mua lại căn hộ C4a, tập thể 11 Vọng Đức (Hoàn Kiếm, Hà Nội) của ông Nguyễn Văn Hường, sinh năm 1950, với diện tích 8,11 m2 và một khu bếp, vệ sinh, do gia đình ông Hường tự xây nên trong phần diện tích sử dụng chung phía trước căn hộ với giá 800 triệu đồng.

Quá trình mua bán căn hộ với diện tích hơn 8m2 trên đã được làm hợp đồng mua bán đầy đủ tại văn phòng công chứng Việt Hưng.

Tuy nhiên, trong lúc chưa sử dụng đến căn hộ này, anh cho chị Hoàng Thu Huyền, là con dâu của ông Hường mượn lại căn hộ và khu bếp, vệ sinh của gia đình anh Sơn để sử dụng.

Căn hộ hơn 8m2 được anh Sơn mua lại sử dụng.
Căn hộ hơn 8m2 được anh Sơn mua lại sử dụng.

"Vì trước đó, tôi có quen biết với vợ chồng chị Huyền nên tôi đã đồng ý cho chị Huyền mượn lại căn nhà, khu bếp, vệ sinh để sử dụng. Đến đầu tháng 8/2014, do có nhu cầu sử dụng lại căn hộ và khu bếp, vệ sinh nên chúng tôi có yêu cầu chị Huyền chuyển toàn bộ đồ đạc để gia đình tôi dọn về sinh sống. Tuy nhiên, gia đình chị Huyền lại không chuyển" - anh Sơn cho hay.

Cũng theo anh Sơn, trước sự việc, ngày 18/8, anh đã chuyển đồ đạc của gia đình lên nhà, đồng thời, khóa khu bếp, khu vệ sinh lại. Nhưng ngày hôm sau, khi đi lên nhà thì anh lại phát hiện ổ khóa ở khu bếp, vệ sinh bị gia đình chị Huyền cắt và thay bằng khóa khác.

Anh Sơn cho biết "ngã ngửa" khi người mượn nhà "cãi lý" rằng khu bếp và vệ sinh có được là do xây dựng trái phép, không nằm trong phần diện tích mua bán. "Đây là hệ lụy của việc chính quyền địa phương quản lý lỏng lẻo khiến người dân như chúng tôi giờ phải rơi vào cảnh "khó dở mếu dở". Trước khi tôi mua căn hộ, phần diện tích bếp, vệ sinh đối diện căn hộ được cơi nới, xây dựng thêm này thuộc quyền sử dụng của gia đình ông Hường. Nay gia đình ông Hường đã bán căn hộ cho tôi, không còn nhà tại đây nữa, vậy thì sao có thể được sử dụng phần diện tích này. Tôi đề nghị các cấp chính quyền vào cuộc làm rõ sự việc để trả lời công dân", anh Sơn nói.

Tuy nhi
Tuy nhiên, chủ nhà "ngã ngửa" khi chủ cũ "cãi lý" phần phụ không có trong diện tích mua bán mà là do cơi nới mà có.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Phạm Quyết Chiến - Tổ trưởng tổ thanh tra xây dựng phường Hàng Bài (Hoàn Kiếm - Hà Nội) đã xác nhận thông tin về vấn đề tranh chấp diện tích phụ (bếp, vệ sinh) giữa hộ anh Nguyễn Thế Sơn và hộ chị Hoàng Thu Huyền.

Ông chiến cho biết, phần diện tích tranh chấp vốn là hậu quả của việc vi phạm trật tự xây dựng nhưng có trước khi hai bên tiến hành giao kết mua bán ngôi nhà."Ngay sau khi nhận được đơn phản ánh của hộ anh Sơn và chị Huyền, UBND phường đã tiến hành cuộc họp với đại diện các bên nhằm giải quyết vấn đề. Tại buổi họp, anh Sơn nói rằng, hai bên có thỏa thuận về việc mua bán cả phần diện tích phụ này, tuy nhiên, đó chỉ là thỏa thuận miệng còn trên hợp đồng mua bán giữa anh Sơn và ông Hường chỉ tiến hành giao dịch trên sổ đỏ với phần diện tích 8,11 m2 căn hộ mà không có phần diện tích khu phụ.

Do không có cơ sở để giải quyết nên UBND phường đã đề nghị hai bên tự thỏa thuận, đồng thời, giao cho tổ hòa giải tiến hành làm việc, hòa giải hai bên. Tuy nhiên, đến nay sự việc chưa được giải quyết dứt điểm", ông Chiến cho biết.

Theo ông Chiến, UBND phường Hàng Bài sẽ tiếp tục tổ chức cho 2 bên gia đình hòa giải để có tiếng nói chung trong sự việc.

Anh Thế