Hà Nội:

Khách hàng “sập bẫy” cò đất rởm tại Dự án Lê Trọng Tấn

(Dân trí) - Đã hơn một năm trôi qua, do “cò” đất không giao được hợp đồng góp vốn tại Dự án Lê Trọng Tấn như cam kết, bà Nguyễn Thị Minh Nghĩa, trú tại TP. Sơn La đã làm đơn tố cáo dấu hiệu lừa đảo của bà Nguyễn Thị Tuyết đến Công an TP. Hà Nội.

Khách hàng “sập bẫy” cò đất rởm tại Dự án Lê Trọng Tấn - 1
Đơn tố cáo và giấy cam kết liên quan đến vụ việc (Ảnh: Vũ Văn Tiến)
 
Trong đơn gửi đến Báo Dân trí, bà Nguyễn Thị Minh Nghĩa, trú tại số 8, tổ 10, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La phản ánh: Do có nhu cầu mua đất ở, ngày 19/4/2010, bà Nghĩa đã mua 1 lô đất C36, ô số 12, thuộc Dự án Lê Trọng Tấn, Hà Nội của bà Nguyễn Thị Tuyết, trú tại số nhà 69, ngõ 3, tập thể Công an Ba La, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội. Bà Tuyết đã nhận của bà Nghĩa tổng cộng 1.818.000.000 đồng, và hẹn đến ngày 23/4/2010 sẽ giao hợp đồng góp vốn lô đất trên cho bà Nghĩa.

Tuy nhiên, từ đó cho đến nay, mặc dù bà Nghĩa đã nhiều lần từ Sơn La về Hà Nội yêu cầu bà Tuyết chuyển hợp đồng góp vốn cho bà Nghĩa, nhưng đều bị bà Tuyết né tránh, khất lần.

Cực chẳng đã, sau khi bà Nghĩa đến chủ đầu tư của Dự án Lê Trọng Tấn xác minh thì té ngửa ra khi biết rằng, lô đất C36, ô số 12 không phải của bà Nguyễn Thị Tuyết, mà do một khách hàng khác đứng tên.

Khi sự việc bại lộ, nhiều lần bà Tuyết viết giấy cam kết trả bà Nghĩa bằng một lô đất khác cũng tại Dự án Lê Trọng Tấn, nhưng từ đó đến nay bà Tuyết tiếp tục thất hứa, không thực hiện được cam kết như trên.

Trước sự tréo ngoe này, một phần do điều kiện ở xa, con nhỏ, bà Nghĩa không có điều kiện thường xuyên xuống Hà Nội; mặt khác, dấu hiệu bà Nguyễn Thị Tuyết lừa đảo bán đất “vịt giời” cho bà Nghĩa khá rõ ràng, nên bà Nghĩa đã gửi đơn đến Công an TP. Hà Nội tố cáo các hành vi có dấu hiệu lừa đảo mà bà Nghĩa gặp phải.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên khi có diễn biến mới.

Vũ Văn Tiến - Thu Hà