Hy vọng của một người từng bị lạm dụng tình dục

Hy vọng sau này khi yêu và lấy ai đó tôi sẽ không bị ám ảnh quá nhiều bởi chuyện này. Tôi biết trong cuộc sống hàng ngày còn rất nhiều em bé bị như tôi ngày đó. Tôi mong các em sẽ sớm bình phục vết thương tâm lý này để hướng tới tương lai tươi sáng.

 

Người gửi: Ms Thanh
 

Tôi là một sinh viên trẻ và trước đây tôi cũng đã từng bị lạm dụng bởi chính người hàng xóm thân thiết của gia đình tôi. Với một đứa trẻ con miền núi như tôi ngày ấy làm sao tôi có thể hiểu được hành động đó của “chú” là như thế nào?

 

Chú nói với tôi “đừng nói với ai rồi chú sẽ mua kẹo cho”. Cái cuộc sống khó khăn ở miền núi với một nách 4 miệng ăn đè nặng lên đôi vai gầy guộc của mẹ tôi thì kiếm đủ ăn đã là quá sức rồi, lấy đâu ra thời gian quan tâm tới con cái. Mẹ và “vợ chú” chạy chợ cùng nhau, bỏ tôi ở nhà chơi với 2 đứa con của “chú” và “chú”. Sau lần đầu tiên lạm dụng tôi, “chú” mua kẹo cho tôi thật và tôi cũng nhanh chóng quên đi chuyện đó. Nhưng ở đời có lần đầu tiên chắc chắn sẽ phải có lần thứ 2,thứ 3,... Tôi cũng không nhớ rõ là chú đã làm vậy với tôi bao nhiêu lần, chỉ nhớ là đến lúc mẹ gửi tôi về quê học thì mọi chuyện chấm dứt.

 

Giờ tôi đã lớn, đã hiểu đưọc hành động ngày ấy của chú là gì, tôi thấy thật ghê tởm và sợ hãi cho chính mình. Tôi đi học xa nhà nhưng mỗi khi về thăm mẹ, nhìn thấy “chú” là tôi lại thấy sợ. Nhưng tôi sẽ không bao giờ dám nói sự thật với mẹ, tôi sẽ giữ đó làm bí mật của riêng mình.Vì người ta nói “bán anh em xa mua láng giềng gần” mà.

 

Hy vọng sau này khi tôi yêu và lấy ai đó tôi sẽ không bị ám ảnh quá nhiều bởi chuyện này. Tôi biết trong cuộc sống hàng ngày còn rất nhiều em bé bị như tôi ngày đó. Tôi mong các em sẽ sớm bình phục vết thương tâm lý này để hướng tới tương lai tươi sáng. Tất cả mọi điều tốt đẹp đang chờ các em ở phía trước. Và tôi tin là các em sẽ trở thành những con người tốt, những con người có ích cho xã hội.