"Hồ Hoàn Kiếm lúc nào cũng như đại công trường, hiếm ngày được yên tĩnh!"

PV

(Dân trí) - Văn bản của UBND quận Hoàn Kiếm đề xuất không tổ chức giải chạy vào ban đêm nhận được phản hồi tích cực của người dân. Nhiều người mong muốn quy hoạch lại, trả lại sự trang nghiêm quanh hồ Hoàn Kiếm.

Theo UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), thời gian qua, xuất hiện nhiều thông tin phản ánh về các hoạt động thương mại gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự địa bàn. Đó là việc các gian hàng bán hàng không phù hợp, chất lượng kém tại không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm; các giải chạy tổ chức vào sáng sớm (từ 3h sáng); các sự kiện âm nhạc có âm thanh công suất lớn tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục gây ảnh hưởng cuộc sống, sức khỏe và sinh hoạt của người dân.

Ngoài ra, các hoạt động thi công, lắp đặt, tháo dỡ của các sự kiện cũng thường xuyên để trang thiết bị, khung lắp gian hàng và rác thải bừa bãi mất vệ sinh môi trường, không đảm bảo an toàn lao động và an toàn giao thông...

Trước những vấn đề trên, lãnh đạo quận đã đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội sắp xếp lại các hoạt động trên không gian đi bộ Hoàn Kiếm; đồng thời kiến nghị không tổ chức các giải chạy vào ban đêm, hạn chế việc cấp phép các sự kiện có tổ chức biểu diễn âm nhạc công suất âm thanh lớn tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Hồ Hoàn Kiếm lúc nào cũng như đại công trường, hiếm ngày được yên tĩnh! - 1

Độc giả Dân trí ủng hộ đề xuất của quận Hoàn Kiếm vì cho rằng phố đi bộ quá nhếch nhác, bẩn thỉu, vừa mất vệ sinh vừa mất hết cả tôn nghiêm của khu vực quanh hồ (Ảnh: Mạnh Quân).

"Hãy trả lại văn hóa, linh thiêng và bình an cho hồ Hoàn Kiếm"

Văn bản sau khi phát hành nhận được sự ủng hộ của nhiều người dân. Theo dõi thông tin đăng tải trên Dân trí, độc giả Mai Thanh viết: "Tôi rất ủng hộ quyết định của quận Hoàn Kiếm, hãy trả lại văn hóa, linh thiêng và bình an cho hồ Hoàn Kiếm.

Giải chạy nên tổ chức ở các sân vân động như Hàng Đẫy, Mỹ Đình; hội chợ nên tổ chức tại các trung tâm hội chợ triển lãm như Vân Hồ, Hoàng Quốc Việt hoặc các phố đi bộ kết hợp giới thiệu sản phẩm văn hóa ở các phố Tràng Tiền, Hàng Bài, Đinh Lễ, Lê Lai, Cầu Gỗ... Tổ chức xung quanh hồ như hiện nay, thứ 7 chủ nhật khách muốn chụp tấm hình đẹp cũng khó".

Chung cảm nhận, anh Quốc Hưng Đỗ viết: "Tôi sống gần hồ Hoàn Kiếm, đi qua đây thấy càng ngày càng nhếch nhác, cảm thấy thương cho những người dân có nhà gần Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, nơi mà gần như tuần nào cũng có sự kiện nọ kia. Thứ ba bắt đầu dựng sân khấu, chiều thứ sáu bắt đầu phố đi bộ tới hết tối chủ nhật. Sáng thứ hai lại dỡ đi và để rồi thứ ba lại một giải chạy hay sự kiện gì đó lại dựng lên ở nơi này và quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm.

Giờ đây lúc nào hồ Hoàn Kiếm cũng như một đại công trường, hiếm ngày được yên tĩnh. Chưa kể mấy cái hội chợ nhếch nhác, bán mấy sản phẩm nhếch nhác như ở chợ Đồng Xuân, chẳng có mặt hàng gì là đặc sản địa phương, đặc trưng vùng miền. Thất vọng với các cơ quan quản lý khi cấp phép làm những chuyện này".

"Ủng hộ đề xuất của quận Hoàn Kiếm. Quá nhếch nhác, bẩn thỉu, vừa mất vệ sinh vừa mất hết cả tôn nghiêm của khu vực quanh hồ. Đề nghị bỏ cả các loại hội trợ triển lãm nói chung, quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm không khác gì cái chợ dân sinh. Quá thất vọng!", chị Nguyễn Thủy có chung cảm nhận.

"Ủng hộ, càng ngày các giải chạy toàn mang tính thương mại chả hiểu tổ chức gì lắm thế. Vừa vô bổ, lại gây tắc đường, ô nhiễm môi trường, chưa kể còn gây mất an toàn giao thông. Có lần tôi đã chứng kiến lúc 6h30 sáng mà barrie còn để giữa lòng đường, chả ai đến thu dọn", chủ tài khoản Tuan Roby viết.

"Tuần vừa rồi có giải chạy sáng sớm phía đê Long Biên mà họ cấm hết đường. Nhiều người đi chợ sớm, không biết đi lối nào đến chợ dẫn đến ùn tắc. Chạy xong thì rác, túi bóng, áo mưa, ly nước vứt đầy trên đê và dọc đường chạy mà lực lượng tổ chức giải thì không có ý thức thu dọn. Một hoạt động có ý nghĩa cần người tổ chức có trách nhiệm với cộng đồng và môi trường", độc giả Tùng Linh ngán ngẩm.

Hồ Hoàn Kiếm lúc nào cũng như đại công trường, hiếm ngày được yên tĩnh! - 2

Độc giả cho rằng, phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm hoạt động mà không có quy hoạch, rất lộn xộn, chỗ gửi xe không được quy hoạch rõ ràng, bán hàng rong tràn lan, cho thuê lung tung (xe điện, tô tượng,....), các gian hàng như kiểu hội chợ che hết Hồ; tiếng loa, tiếng nhạc,...ầm ĩ (Ảnh: Toàn Vũ).

"Tại sao không tổ chức ở ngoại ô?"

Đi cùng những ý kiến phản đối, nhiều độc giả cũng đưa ra giải pháp để giải quyết vấn đề tổ chức các cuộc thi marathon, đặc biệt trong bối cảnh phong trào chạy bộ ngày một phát triển, số người có nhu cầu tham gia chạy bộ ngày một tăng cao.

"Hãy lên các tỉnh vùng ven chạy, rào luôn 1 xã vào. Toàn đường bê tông sạch sẽ, không khí trong lành. Cho chạy vòng quanh xã, dân thì háo hức, ra đường cổ vũ như chuyên nghiệp luôn. Tổ chức ở thủ đô, thật sự gây khó chịu cho giao thông", chủ tài khoản KBM KBM viết.

"Có chạy thì phải thật sớm, tránh giờ sinh hoạt của người dân, Không thể biến nơi đây thành sân vận động của các vị", độc giả Tường Nguyễn Khánh bình luận.

"Tuần nào Hồ Tây cũng cấm đường, rất ảnh hưởng đến giao thông và mưu sinh của người dân. Cầu Long biên thì cấm 1 chiều. Tại sao không tổ chức ở ngoại ô?", anh hoan le đặt câu hỏi.

"Thích chạy thì ra chỗ nào không có người mà chạy, 3 giờ sáng chạy gây ra tiếng ồn ảnh hưởng cuộc sống người dân. Làm gì thì cũng phải có khung giờ nhất định!", "Chạy thì có thể tổ chức ở những nơi khác, phù hợp hơn. Nó đâu nhất thiết và cố định phải quanh Hồ Gươm? Thử sống ở nơi có người chạy quanh nhà mình vào ban đêm đi rồi phát biểu", "Muốn chạy thì ra ngoại thành nơi không khí thoáng đãng mà chạy bạn nhé. Bởi mỗi lần có giải marathon là từ 3h tới tận 12h trưa mới xong"… nhiều độc giả có chung quan điểm về việc lựa chọn địa điểm tổ chức các giải marathon.

Hoàng Diệu