Bạn đọc viết:

Hai chị em “đói mà giỏi chữ”

(Dân trí) - “Khổ không ai bằng, học không ai hơn”, đó là những lời nhận xét của thầy cô, bạn bè, làng xóm về hai chị em Lê Thị Minh Thọ và Lê Đức Thắng ở thôn Bẹt, xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa.

Hai chị em “đói mà giỏi chữ” - 1
Em Lê Đức Thắng đang nấu cơm giúp bố mẹ.
 
Sinh ra  trong một gia đình nghèo khó ở miền tây Thanh Hóa, hai chị em Thọ Và Thắng không có điều kiện để sống một tuổi thơ trong sáng như những người bạn  cùng trang lứa khác, mà thay váo đó tuổi thơ hai chị em gắn với những công việc nhà nông gian khổ đòi hỏi sức lao động vượt xa so với lứa tuổi và sức lực của các em.

Nghèo khó là thế, gian khổ là vậy nhưng về học tập hai chị em lại khiến cho bạn bè cùng trang lứa ai ai cũng phải nể phục,  học sinh giỏi luôn là thành tích mà hai chị em đạt được trong tất cả các năm học.

Lê Thị Minh Thọ, sinh năm 1998, hiện vừa học xong lớp 7A, Trường THCS Cẩm Thạch, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa. Từ khi đi học Thọ đã tỏ ra là một học sinh học giỏi toàn diện, thành tích học tập của em khiến bạn bè ai cũng khâm phục, trong cả 8 năm học, tính cả năm học mầm non Thọ luôn đạt thành tích học sinh giỏi. Lực học của em lúc nào cũng đứng trong tốp đầu của lớp.

Ngoài giờ học ở lớp  Thọ còn giúp đỡ bố mẹ làm rất nhiều việc có ích cho gia đình, tan học  là Thọ lập tức về nhà để giúp đỡ bố mẹ làm nông nghiệp. Là người chị nên ngoài việc giúp gia đình làm các việc vặt trong nhà Thọ còn ra đồng làm việc, lên rừng kiếm củi, những công việc của một nhà nông thực sự chứ không phải là việc của một cô bé học sinh 13 tuổi.

Một buổi đi học, một buổi đi  làm vất vả nhưng cứ tối đến Thọ lại mang sách vở ra học bài cho đến khuya. Thọ tâm sự “ gia đình em nghèo, em phải cố gắng học giỏi để sau này giúp bố mẹ, ước mơ của em là được làm cảnh sát, vì vậy em sẽ phấn đấu để đạt được ước mơ của mình”.

Không chịu thua chị,  người em Lê Đức Thắng sinh năm 2000, hiện vừa học xong lớp 5B, Trường Tiểu Học Cẩm Thạch II. Trong tất cả những năm học vừa qua Thắng cũng luôn đạt được thành tích là học sinh giỏi như chị gái, thành tích học tập của em luôn đứng đầu lớp. Năm học lớp 3 em vinh dự được nhận danh hiệu “cháu ngoan Bác Hồ” của tỉnh.

Cũng giống như người chị của mình, sau khi kết thúc buổi học Thắng không theo bạn bè đi chơi mà lập tức về nhà để làm việc giúp bố mẹ, không đủ sức để làm những việc như người chị nhưng Thắng lại đảm đang hết tất cả các công việc nội trợ gia đình như: Lo việc bếp núc gia đình, chăm lo vệ sinh cửa nhà,… Nhà nghèo không có điều kiện mua thức ăn nên hằng ngày Thắng thường tranh thủ 1 -.2 tiếng ra đồng bắt con ốc, con cua về làm thức ăn cho gia đình.

Hai chị em “đói mà giỏi chữ” - 2
Em Lê Thị Minh Thọ đang quét dọn nhà cửa.

Nhìn những công việc mà Thắng làm không ai có thể tưởng tượng được một cậu bé mới 11 tuổi lại có thể đảm đang đến vậy. Công việc vất vả nhưng ý chí học tập thành tài không bao giờ suy giảm trong lòng Thắng, giống như người chị tối đến em mang bài vở ra học bài cùng chị.

Hai chị em cùng chung hoàn cảnh, cùng có thành tích học tập như nhau và ước mơ cũng giống nhau, Thắng cũng ước mơ rằng sau này mình sẽ trở thành cảnh sát giống như chị của mình.

Với những gì đã thể hiện ra hai chị em xứng đáng là những tấm gương sáng trong học tập và lao động.

Khi được hỏi về những khó khăn gặp phải trong quá trình đi học cả hai chị em đều buồn rầu đáp “nhà em rất nghèo không có tiền để mua đầy đủ đồ dùng học tập, các khoản tiền đóng góp bọn em đều nộp chậm hơn so với bạn bè nên  bọn em thấy rất xấu hổ”, Thọ cho biết thêm “ trong trường, trong lớp thầy cô và bạn bè rất thương cho hoàn cảnh của chúng em”, đó thật sự là một nguồn động viên khích lệ rất lớn cho hai chị em Thọ và Thắng trong học tập và cuộc sống gia đình.

Bây giờ đang trong thời gian nghỉ hè, không phải đến lớp  nên Thọ và Thắng có nhiều thời gian hơn để làm việc giúp đỡ bố mẹ , dù công việc vất vả nhưng hai chị em vẫn không quên công việc học tâp của mình, mỗi ngày hai chị em dành ra một vài tiếng ôn luyện bài vở để chuẩn bị cho năm học mới đạt chất lượng.

Vừa là trò giỏi, vừa là con ngoan Thọ và Thắng trở thành niềm tự hào cho gia đình với làng xóm quê hương, bác Lê Đức Ngọc, bố của Thọ và Thắng tâm sự “tôi thật sự tự hào về hai đứa con của mình,  mặc dù gia đình nghèo khó không đủ điều kiện để lo cho con cái ăn học như người ta nhưng hai đứa con lại đạt thành tích học tập rất tốt”. Nói trong sự nghẹn ngào vì thương con bác Ngọc cho biết thêm: “Hai đứa con còn nhỏ tuổi nên gia đình không bao giờ bắt chúng phải lao động nhưng thấy bố mẹ xuất ngày ra đồng, công việc vất vả nên chị em nó tự bảo ban nhau làm việc giúp bố mẹ. Một buổi đi học, buổi còn  lại chị em  phân công nhau làm việc, chị ra đồng với bố  mẹ,  em lo việc nấu ăn, không ai ỷ lại cho ai”.

Với thành tích học tập đang khen ngợi và nghị lực phi thường của Thọ và Thắng chắc chắn rằng trong tương lai hai chị em sẽ đạt được ước mơ của mình, mang tri thức để xóa đi cái đói nghèo đang đeo bám gia đình và làng xóm.

Phạm Văn Điển
(Lớp Báo in K28A1, Khoa Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền)