Cà Mau:

Gia đình ông bác sĩ bị "làm giá" hay trốn trách nhiệm?

(Dân trí) - Liên quan đến bài viết “Tiếng kêu cứu của 6 người sống cạnh nhà ông bác sĩ” mà Dân trí đã phản ánh, ông Nguyễn Minh Giám - Trưởng Ban Tiếp dân huyện Thới Bình cho biết đã hướng dẫn bà Rảnh làm thủ tục ra tòa.

Theo ông Giám, việc bà Nguyễn Thị Rảnh (64 tuổi, ngụ khóm 8, thị trấn Thới Bình) phản ánh với Dân trí là đã đội đơn yêu cầu đến nhiều cơ quan chức năng huyện Thới Bình suốt gần 2 năm là thuộc về trách nhiệm của TAND huyện. “Tuy nhiên, dù chúng tôi có hướng dẫn rõ ràng với bà Rảnh khởi kiện ra tòa nhưng bà vẫn không chịu gửi đơn ra tòa”, ông Giám cho hay.

Qua làm việc với PV, bà Nguyễn Kiều Châu (vợ bác sĩ Quách Hồng Đông) cho rằng, gia đình bà không trốn tránh trách nhiệm là việc cất nhà đã làm ảnh hưởng đến nhà bà Rảnh. Tuy nhiên mức bồi thường của gia đình bà Rảnh đưa ra là quá lớn nên gia đình bà không đáp ứng được.

Người nhà bà Rảnh chỉ vết nứt xuất hiện trên tường nhà sau khi ông Đông xây dựng nhà.
Người nhà bà Rảnh chỉ vết nứt xuất hiện trên tường nhà sau khi ông Đông xây dựng nhà.

Theo bà Châu, vào thời điểm gia đình bà hoàn thành căn nhà thì nhà bà Rảnh không có nứt tường, chỉ bị bể 2 miếng tôn lợp do thợ làm rơi đá. Sau đó, bà Rảnh xin 2 miếng tôn lợp lại, nhưng khi bà Châu mua tôn đến lợp thì bà Rảnh lại nói đoàn tay đã bị mục không lợp được nên xin thêm bộ đoàn tay và bà Châu cũng đồng ý. Tuy nhiên, sau đó không lâu, bà Rảnh lại xin thêm tiền sữa chữa nhà vì cho rằng việc cất nhà của bà Châu làm nhà bà bị nứt. Gia đình bà Châu đã mời thợ đến xem và thống kê vật liệu sửa chữa của bà Rảnh rồi quy ra thành tiền khoảng 10 triệu đồng nhưng bà Rảnh không đồng ý rồi gửi đơn yêu cầu đến UBND thị trấn.

Theo bà Châu, tại các buổi hòa giải ở địa phương, bà Rảnh “buộc” gia đình bà phải bồi thường ít nhất 100 triệu đồng để bà Rảnh cất nhà mới. Trong khi đó, giá trị thực tế căn nhà của bà Rảnh chỉ khoảng 80 triệu đồng và căn nhà cũng đã được xây dựng cách nay đã 10 năm nên cũng đã xuống cấp... “Thấy cô Rảnh cứ đòi tăng giá mãi nên gia đình tôi không biết phải xử lý ra sao nên đành phải chờ cơ quan pháp luật giải quyết chứ chúng tôi không trốn tránh trách nhiệm”, bà Châu lý giải.

Trong khi đó, trao đổi với  PV, bà Rảnh xác nhận, việc lúc đầu bà xin 2 miếng tôn lợp là có thật, nhưng sau đó nhà bà tiếp tục bị nứt ngày càng nhiều nên bà mới đòi tăng mức bồi thường. Còn lý do bà đòi bồi thường hơn 100 triệu đồng là do vật giá đã leo thang.

Trả lời câu hỏi của PV là tại sao lại không gửi đơn đến tòa án? Bà Rảnh nói: “Do nghe người ta nói phải tốn khoản tiền mời đoàn thẩm định giá trị căn nhà, trong khi hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn nên tôi chưa kịp gửi đơn”.

Tuấn Thanh