Đừng để máu đổ vô nghĩa!

(Dân trí) - Trước hành động hiệp nghĩa của “hiệp sĩ” Trung, Nguyễn Đức Ninh: Ninhnd2247@yahoo.com bày tỏ: Đây không phải lần đầu các "hiệp sĩ" bị tội phạm tấn công. Công lao của các anh vì xã hội rất lớn, nhưng về chế độ, sự quan tâm mà xã hội dành cho họ thì sao?”

Cần lắm các "hiệp sĩ" thời nay

 

“Xin bày tỏ tấm lòng cảm phục với người anh hùng dũng cảm bắt cướp! Xin cám ơn các bác sĩ đã tận tình cứu chữa cho người bệnh! Đây là tấm gương sáng mà chính quyền địa phương  cần biểu dương kịp thời!” - Hoang Lan: tocun02@gmail.com  

 

Tôi rất khâm phục hành động dũng cảm của anh Trung, thời buổi bây giờ mà vẫn còn có người có tấm lòng hào hiệp và nghĩa khí như vậy. Mong sao xã hội có thêm được nhiều người có tấm lòng như anh. Và cũng không thể không cảm ơn các bác sĩ đã cố gắng dành lại cuộc sống cho anh Trung! Trung ơi, “Cố lên nha!” - Phạm Phú Sơn: pham.phuson@yahoo.com  

 

Hành động của anh gây cảm phục cho tôi. Nếu anh cần máu B, tôi tặng anh 1 đơn vị máu 250ml. Liên hệ nguyenvantung1973@yahoo.com” - nguyễn văn tùng: nguyenvantung1973@yahoo.com  

 

Người dân chưa kịp ứng cứu hay làm ngơ để cho giang hồ hành xử? Tôi cũng đã bị 2 tên cướp giật dây chuyền tại đường Nguyễn Văn Đậu (F5, Q.Bình Thạnh) khi chúng đi ngược chiều (bên trái đường), nhưng không hề có 1 ai giúp đỡ. Khi đó chỉ cần ngáng chân là bọn chúng sẽ ngã. Nhưng khi đọc thông tin đã có nhiều ''hiệp sĩ'' không ngại nguy hiểm đã ra tay trừng trị bọn cướp thì TÔI CŨNG ĐÃ TIN MỘT XÃ HỘI LUÔN TỐT ĐẸP HƠN. Cảm ơn các bác sĩ đã cứu sống được anh Trung, trân trọng sự xả thân vì nghĩa của anh Trung” - Thu Trà: bagiaquanchat@yahoo.com  
 
Đừng để máu đổ vô nghĩa! - 1

Anh Trung đã thoát khỏi "lưỡi hái tử thần" trong gang tấc

 

Thật cảm kích trước hành động dũng cảm của anh Phạm Thành Trung. Chính hành động quyết liệt của các anh sẽ góp phần làm chùn bước bọn tội phạm, góp phần vì cuộc sống bình yên của mọi người. Chúc anh mau chóng bình phục!” -nguyenmot75@ymail.com: nguyenmot75@ymail.com 

 

Anh thật là con người dũng cảm gan dạ, nếu xã hội của chúng ta có thật nhiều người như anh thì tốt biết mấy nhỉ. Anh hãy cố vượt qua cửa ải này,  tôi tin tất cả mọi người đang hướng theo anh” - baby: xinhxinh_hh@yaoo.com  

 

Một hành động thật đáng khâm phục của anh Trung. Một hành động cũng thật đáng khâm phục của những y bác sỹ bệnh viện An Bình...Hy  vọng sẽ ngày càng nhiều gương người tốt như vậy để xã hội và nhân dân được nhờ” - Nguyễn Đình Hòa: ndhoa.hti@gdt.gov.vn   
 

Cần có hình thức động viên khen thưởng kịp thời cả về tinh thần và vật chất cho người anh hùng này. Xã hội cần nhân rộng điển hình này” - Trần Đức: kythuat@greenport.com.vn   

 

Em rất khâm phục hành động của anh ý, không biết ở xã hội mình còn có nhiều người như vậy không nữa. Em nghĩ những con người dũng cảm như vậy cần được tuyên dương khen thưởng và đáng được cả XH quan tâm giúp đỡ khi người ấy gặp khó khăn như anh Trung đây” - Nguyễn Tuân: tunaga87@yahoo.com   

 

Cần có chế độ đãi ngộ xứng đáng
 

Không chỉ dành sự cảm kích và những lời động viên gửi tới “hiệp sĩ” Phạm Thành Trung, rất nhiều bạn đọc còn kêu gọi những tấm lòng nhân ái chia sẻ, ủng hộ anh. Đồng thời một lần nữa độc giả nhấn mạnh mong muốn Nhà nước có những chế độ đãi ngộ phù hợp với các “hiệp sĩ” đã dũng cảm quên mình, góp phần đem lại sự yên bình của xã hội.

 

Rất đáng tự hào. Thành phố mang tên bác nên có quỹ Vì tuổi trẻ dũng cảm để trích khen thưởng cho những ai mang đến lợi ích cho xã hội như tham gia bắt trộm cướp... Như trường hợp của anh Trung thì có quỹ trích ra lo thang thuốc cho anh. Như thế chúng tôi mới dám hành động trợ nghĩa được” - trung: trungnguyenphuong@yahoo.com  

 

Thật là một tấm gương dũng cảm trong phong trào đấu tranh chống tội phạm. Chúc anh mau khỏe! Đề nghị các cơ quan chức năng sớm tìm ra 2 tên cướp táo tợn trên để xử lý nghiêm trước pháp luật. Tôi rất mong Đảng và Nhà nước ta dành những chế độ đãi ngộ phù hợp với những "hiệp sĩ" đã dũng cảm phòng chống tội phạm như anh Trung” -  dattrinh: dattrinhhb@gmail.com  

 

“Với trường hợp dũng cảm để giữ an ninh trật tự như anh Trung, thì các cấp ngành công an, chính quyền và nhân dân nên mở một quỹ để góp tiền chi phí cứu chữa  và khen thưởng kịp thời, nêu gương những Anh hùng thời hòa bình như vậy” - Phạm Nga: lenga_63@yahoo.com  

 

Hành động thật này thật dũng cảm, chúng ta hãy cùng nhau đóng góp để san sẻ bớt khó khăn cho anh Trung cùng gia đình. Nếu được, Nhà nước ta nên có chính sách miễn phí toàn bộ viện phí cho các “hiệp sĩ”, đồng thời có biện pháp bảo vệ anh Trung khi nằm viện. Xã hội đang cần lắm những “hiệp sĩ” như anh Tiến, anh Trung” - Nguyễn Tấn Lộc: loc_nt79@yahoo.com  

 

Nếu mỗi cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân, dân phòng và sau đó là những người lương thiện bằng khả năng của mình đều kiên quyết tấn công tội phạm như vậy,  thì tôi tin rằng chỉ trong một thời gian ngắn bọn tội phạm sẽ không còn trên đất nước ta!

 

Nhưng tôi xin phép được nói thẳng, nói thật là trước hết lực lượng công an cần xông pha, dũng cảm xông lên trước thì dân mới hỗ trợ. Chứ như hiện nay tôi thấy các “hiệp sĩ” có lẽ còn kiên quyết tấn công tội phạm hơn cả một số đồng chí công an, trong khi họ làm việc không lương!

 

Chính phủ hoặc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nên chủ động thành lập một Quỹ bảo vệ an ninh phòng chống cướp giật để có sự đóng góp của toàn xã hội. Hay nói cách khác là cần xã hội hóa công tác an ninh, phòng chống cướp giật, giết người... để nhân rộng phong trào và có cơ sở vật chất, phương tiện cho các “hiệp sĩ” hoạt động vì sự bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc của mỗi người dân!” - Nguyễn Văn Thảo: Thaoxuanthien@yahoo.com  

 

 “Hành động nghĩa hiệp và dũng cảm quên mình vì sự an lành cho xã hội của anh làm mọi người khâm phục. Chúc anh sớm bình phục. Đây không phải là lần đầu tiên các "hiệp sĩ" bị tội phạm tấn công gây thương tích hoặc trong quá trình làm việc nghĩa bị tai nạn, nhẹ thì thương tật, nặng thì bị mất đi tính mạng của chính mình.
 
Công lao của các anh vì sự yên bình của xã hội là rất lớn, nhưng về chế độ, sự quan tâm, sự đền đáp mà xã hội dành cho các anh còn khiến những người có trách nhiệm và lương tri phải suy nghĩ? Theo tôi, những trường hợp công dân bị thương tật khi tham gia truy bắt tội phạm, cụ thể là trường hợp của anh Trung, cần  được làm hồ sơ làm chế độ thương binh cho anh. Máu của các anh vẫn chưa ngừng đổ!" - Nguyễn Đức Ninh: Ninhnd2247@yahoo.com   
 
Đồng tình với những quan điểm trên và đưa ra những dẫn chứng cụ thể, độc giả Đào Phan: nihongduyphan@gmail.com kết luận:
 
Ở Nhật Bản chính quyền luôn khuyến khích và thậm chí là treo giải thưởng đối với người bắt tội phạm là dân thường. Chính vì điều đó mà ở Nhật Bản ngành thám tử tư rất phát triển và tỉ lệ tệ nạn xã hội cũng rất thấp. Tại sao luôn nói dân ta rất có bản sắc đoàn kết và hiệp nghĩa, mà cơ quan chức năng nước ta không ban hành một hay nhiều sắc lệnh, hoặc tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân để người dân cùng dũng cảm tham gia bắt tội phạm?

 

Vừa rồi mình đọc một bài báo là ở Đà Nẵng có chính sách treo giải thưởng cho người tố giác và bắt được những kẻ rải đinh - một việc làm, một chủ trương tốt đẹp vậy sao mình không thấy được nhân rộng và phổ biến nhỉ”.

 
Bách Linh