1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

“Hiệp sĩ đường phố” truy bắt tên cướp trốn vào ngân hàng

(Dân trí) - Thấy đồng phạm bị bắt, tên cướp liền tháo chạy nhưng vẫn bị “Hiệp sĩ đường phố” truy đuổi. Sau 2km chạy bộ, tên tội phạm cầm dao lao vào trong một chi nhánh ngân hàng để lẩn trốn.

“Hiệp sĩ đường phố” truy bắt tên cướp trốn vào ngân hàng - 1
“Hiệp sĩ đường phố” cùng các trinh sát truy lùng tên cướp trốn trong ngân hàng

Vụ việc xảy ra vào tối 1/3, khi anh “Hiệp sĩ đường phố” - Nguyễn Văn Minh Tiến cùng đồng đội rảo xe đi tuần thì phát hiện 2 thanh niên có dấu hiệu khả nghi lưu thông trên đường Võ Thị Sáu, được một đoạn thì ra tay giật túi xách của chị Ngô Thị Nhung (24 tuổi, ngụ quận 3).

Ngay lập tức anh Tiến tăng ga đuổi theo. Đến đường Tú Xương thì ép được xe bọn cướp. Chỉ vài thế võ, “Hiệp sĩ đường phố” đã bắt gọn một đối tượng. Tên còn lại lợi dụng sự hỗn loạn để tẩu thoát, trên tay vẫn cầm một con dao. Anh Tiến giao đối tượng bị bắt cho đồng đội để truy bắt tên đồng phạm.

Chạy bộ được khoảng 2km, tên trộm bí đường liền lao thẳng vào chi nhánh ngân hàng trên đường CMT8 (quận 3). Các bảo vệ ra sức ngăn cản vẫn không ngăn được đối tượng lủi vào bên trong tòa nhà. Cùng lúc này, anh Tiến đã nhờ được sự giúp đỡ của các trinh sát hình sự quận 3 cùng tham gia truy bắt tên cướp.

Do đối tượng cướp giật có hung khí nên các trinh sát phải chuẩn bị súng sẵn sàng để khuất phục kẻ phạm tội. 2 hướng được phân chia cụ thể để tiếp cận căn nhà.

“Hiệp sĩ đường phố” truy bắt tên cướp trốn vào ngân hàng - 2

Đối tượng Nguyễn Minh Trong bị bắt tại cơ quan công an

Cuộc truy bắt tên trộm diễn ra căng thẳng. Đến tầng cuối cùng (tầng 10) thì chỉ phát hiện đôi dép và chiếc áo được xác định của tên trộm để lại. “Nhiều khả năng trong lúc lục soát, tên cướp ẩn núp ở một góc nào đó rồi chuồn ra ngoài” anh Minh Tiến khẳng định.

Tại cơ quan công an, tên cướp bị bắt khai tên Nguyễn Minh Trong (tự Tèo, 22 tuổi, ngụ Long An). Hiên cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ và truy bắt tên đồng phạm.

Trung Kiên