Đừng để khi bị CSGT bắt mới đội mũ bảo hiểm

(Dân trí) - Tôi nghĩ đội mũ bảo hiểm và chấp hành luật giao thông là trách nhiệm của mỗi người, đừng đợi tới khi để cảnh sát giao thông thổi còi thì mới thực hiện, vì thật ra đội mũ và chấp hành luật là tự mình bảo vệ mình.

Tôi sống thì ở Thủ Đức, TPHCM nhưng làm việc thì trong khu công nghiệp Sóng Thần, Bình Dương. Ngày nào đi làm cũng thấy tai nạn và người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm thì rất nhiều, không những thế mà còn đèo 3 hoặc 4 thì nhan nhản.

 

Nhiều lúc tôi tự nghĩ nếu tai nạn xảy ra thì mấy người đó có qua khỏi được không nhỉ? Còn nói thật những lúc đó bóng dáng CSGT thì lại chẳng thấy đâu, chỉ hôm nào tỉnh có việc gì đó cần đi dẹp đường thì tôi mới thấy mấy anh CSGT thôi.

 

Tôi nghĩ đội mũ bảo hiểm và chấp hành luật giao thông là trách nhiệm của mỗi người, đừng đợi tới khi để cảnh sát giao thông thổi còi thì mới thực hiện. Thật ra đội mũ và chấp hành luật là tự mình bảo vệ mình, vì nếu tai nạn xảy ra và mình là người ra đi thì người đau khổ nhất chính là người thân của mình, chứ không phải các anh CSGT đâu.

 

Chúc mọi người tham gia giao thông đúng luật nhé!

 

Hàn Ngọc Hương 

Email:  huonghn.2006@gmail.com