Đẹp lắm “Thiên hạ đệ nhất hùng quan”

Một ngày cuối tuần, chúng tôi đã cùng nhau rong ruổi trên triền đèo Hải Vân để tìm cái cảm giác “lạ” nơi núi non hung vỹ và phong cảnh hữu tình...

Đèo Hải Vân (hay còn gọi là Ải Vân quan) dài 21km vắt ngang qua những ngọn núi cao ngất của dãy Trường Sơn nơi tiếp giáp với biển Đông. Đèo Hải Vân còn được hiểu theo nghĩa là biển và mây vì sóng biển vỗ chân đèo còn mây mù thì quanh năm bao phủ trên đỉnh. 

 

Đèo Hải Vân nổi tiếng là đường đèo đẹp nhất và cũng hiểm trở nhất Việt Nam trên hành trình vào Nam ra Bắc từ hơn 700 năm qua, với độ cao ở đỉnh đèo là 496m so với mực nước biển. Nơi đây, vào thế kỷ XV, vua Lê Thánh Tông đã phong tặng 6 chữ vàng “Thiên hạ đệ nhất hùng quan”.

 

Chúng tôi xin được chia sẻ cùng bạn đọc:
 
Đẹp lắm “Thiên hạ đệ nhất hùng quan” - 1

Điểm xuất phát đầu tiên từ TP Đà Nẵng lên đèo Hải Vân

Đẹp lắm “Thiên hạ đệ nhất hùng quan” - 2

Một đoạn “cua” với tấm biển “Chú ý đề phòng tai nạn” được in trên bờ taluy

Đẹp lắm “Thiên hạ đệ nhất hùng quan” - 3

Từ trên đèo nhìn xuống biển đẹp như trong… mơ

Đẹp lắm “Thiên hạ đệ nhất hùng quan” - 4

Dốc thẳng đứng rồi “quẹo” ngang thành hình con số 7

Đẹp lắm “Thiên hạ đệ nhất hùng quan” - 5

Điểm giáp ranh giữa TP Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế giờ trở thành sầm uất

Đẹp lắm “Thiên hạ đệ nhất hùng quan” - 6

Ngoạn mục đường cong

Đẹp lắm “Thiên hạ đệ nhất hùng quan” - 7

Rong rêu phủ đầy trên chiếc lô cốt (hay còn gọi là Đồn Nhất) được thực dân Pháp xây dựng từ thế kỷ 19.

Đẹp lắm “Thiên hạ đệ nhất hùng quan” - 8

Mây chờn vờn trên đỉnh trạm thông gió nhìn đẹp lung linh tựa nơi giao thoa giữa đất trời.

 

Alăng Ngước