Nghệ An:

Dân kêu cứu vì xưởng chứa da trâu bò xả thải ra môi trường

(Dân trí) - Nước thải từ xưởng chứa da trâu, bò được thải trực tiếp vào hệ thống mương dẫn nước ứ đọng bốc mùi nồng nặc. Không chịu nổi mùi hôi, ô nhiễm môi trường khiến hàng chục hộ dân ở xóm 17 xã Diễn Yên phải kêu cứu lên chính quyền địa phương.

Đơn kêu cứu của người dân gửi tới PV Dân trí thường trú tại Nghệ An.
Đơn kêu cứu của người dân gửi tới PV Dân trí thường trú tại Nghệ An.
 
Kho chứa da trâu bò gây ô nhiễ
Trong đơn kêu cứu của hàng chục hộ dân ở xóm 17, xã Diễn Yên (Diễn Châu, Nghệ An) gửi tới PV Dân trí thường trú tại Nghệ An phản ánh: đã nhiều năm nay xưởng chứa da trâu, bò của bà Nguyễn Thị Dân đóng trên địa bàn xóm liên tục xả thải ra hệ thống mương tưới nước của thôn. Nước thải từ xưởng ứ đọng lại khúc mương chạy quanh xóm lâu ngày bốc mùi hôi thối nồng nặc, ngấm vào hệ thống nước ngầm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của hàng chục hộ dân nơi đây. Mặc dù đã nhiều lần người dân góp ý, có kiến nghị nhưng tình trạng trên vẫn không thay đổi.
Đơn kêu cứu của người dân gửi tới PV Dân trí thường trú tại Nghệ An.

Đơn kêu cứu của người dân gửi tới PV Dân trí thường trú tại Nghệ An.
 Giếng nước của gia đình bà Nguyễn Thị Hà đã hơn 1 năm nay không còn giám sử dụng vì nước giếng đã chuyển sang màu đen, bốc mùi hôi thối nồng nặc.
Đơn kêu cứu của người dân gửi tới PV Dân trí thường trú tại Nghệ An.
Ông Bùi Đức Tụy chỉ vào một phần “chất thải” từ xưởng còn nằm ngay trên bờ bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Ông Nguyễn Văn Long một hộ dân có nhà liền kề với xưởng chứa da trâu bò của bà Dân bức xúc: “Mỗi lần họ tập kết hàng chục tấn da trâu, bò từ khắp nơi đổ về rồi phun hóa chất, ướp muối. Sau đó nước thải, cặn bã từ da trâu, bò được thải trực tiếp xuống hệ thống mương nước của địa phương ngay cạnh đó. Có lần máu còn đỏ tươi, mỡ trâu bò từng miếng nổi lềnh bềnh rất ô nhiễm. Hơn thế nữa nước thải bị ứ đọng lại gây mùi hôi thối nồng nặc khiến người dân ở đây không thể chịu nổi”.

Cũng theo ông Long xưởng chứa da trâu, bò của hộ gia đình bà Nguyễn Thị Dân đã đi vào hoạt động từ năm 2005 đến nay. Mỗi lần xe ô tô tải tập kết hàng chục tấn da trâu, bò tươi tại đây rồi được phun hóa chất, ướp muối để bảo quản rồi chuyển đi nơi khác tiêu thụ. Cũng từ ngày xưởng đi vào hoạt động mùi hôi thối từ kho chứa của nhà xưởng, nước thải bắt đầu hành hạ người dân.

Mương nước đặc quánh, ô nhiễm khắp nơi.
Mương nước đặc quánh, ô nhiễm khắp nơi.

Đã nhiều năm nay hàng chục hộ dân ở xóm 17, xã Diễn Yên phải sống chung với mùi hôi thối nồng nặc từ mương nước thải ô nhiễm vì xưởng chứa da trâu, bò. Đặc biệt vào những ngày trời nắng, mùi hôi càng nặng hơn khiến không gia đình nào giám mở cửa.

Không những thế nguồn nước ngầm người dân ở đây sử dụng để sinh hoạt cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Mở nắp chiếc giếng khoan của gia đình mình bà Nguyễn Thị Hà (50 tuổi) ở xóm 17, xã Diễn Yên bức xúc: “Đã hơn 1 năm nay gia đình tôi không giám sử dụng nước từ chiếc giếng khoan này để rửa xe cho khách hàng nói gì đến việc dùng để sinh hoạt. Nước thì đen ngòm hôi thối, đến nỗi những con cá rô phi tôi thả cũng chết hết từ lúc nào không biết”.
Người dân bức xúc tập trung trước cửa xưởng chứa da trâu bò nói trên.
Người dân bức xúc tập trung trước cửa xưởng chứa da trâu bò nói trên.

Cá chết...
Cá chết...

Không chỉ riêng nguồn nước ngầm của gia đình bà Hà nguồn nước sinh hoạt chính của các hộ dân ở đây cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng: “Ngày trước chúng tôi dùng nước giếng để tắm, giặt không sao. Bây giờ nếu dùng thì bị nổi ngứa, mà nước lại có mùi hôi nên không ai giám dùng. Thiếu nước để sinh hoạt chúng tôi khổ lắm”. Ông Cao Bá Thanh (56 tuổi) bức xúc.

Nhìn xuống dòng nước đen đặc, bốc mùi hôi thối nằm ngay sát xưởng chứa da trâu, bò nói trên, ông Phạm Văn An ngán ngẩm: “Đấy nước thì đen, hôi thối thế này mà chúng tôi kiến nghị, góp ý mà xưởng của bà ấy vẫn cứ xả nước thải ra hàng ngày. Có những hôm trời mùa hè, nhà đã đóng kín cửa bật quạt mà không ai nuốt nổi miếng cơm vì mùi hôi quá”.

Cần có biện pháp kịp thời

Theo quan sát của chúng tôi tại thời điểm có mặt thì toàn bộ con kênh chảy song song với quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xóm 17, xã Diễn Yên từ xưởng chứa da trâu bò nói trên đến cuối đều có màu đen đặc bốc mùi hôi thối sặc sụa. Hầu hết các loài cá sống dưới kênh đều chết nổi trắng.
Mương nước đổ ra bay mùi hôi th
Mương nước đổ ra bay mùi hôi th
Mương nước đổ ra bay mùi hôi thối khiến các hộ dân ngộp thở.

Theo người dân những ngày này xưởng đã chuyển một phần lớn da trâu bò đi tiêu thụ nên mùi từ phía nhà kho chứa không còn nồng nặc như những ngày trước. Tuy nhiên chỉ riêng mùi hôi từ nước thải ứ đọng ở con kênh cũng khiến người đi đường không chịu nổi.

Đã nhiều lần người dân ở đây tìm cách góp ý đến hộ gia đình bà Dân nhưng tất cả đều trở nên vô vọng. Trong các cuộc tiếp xúc cử tri, họp HDND xã người dân ở xóm 17 cũng đã nhiều lần có kiến nghị lên các ban ngành liên quan sớm có biện pháp khắc phục, xử lý để đảm bảo đời sống cho nhân dân tuy nhiên đến nay tình trạng trên vẫn tái diễn và chưa được giải quyết.
Mương nước đổ ra bay mùi hôi th
Con kênh tiếp nhận nước thảy từ xưởng chứa da trâu bò của hộ gia đình bà Dân đoạn qua địa bàn xóm 17, xã Diễn Yên từ xưởng chứa da trâu bò nói trên đến cuối đều có màu đen đặc bốc mùi hôi thối sặc sụa.

Mương nước đổ ra bay mùi hôi th
 Giếng nước của gia đình nhà bà Nguyễn Thị Hà đã hơn 1 năm nay không còn giám sử dụng vì nước giếng đã chuyển sang màu đen, bốc mùi hôi thối nồng nặc và máy móc cũng không hoạt động dám bơm.

Ông Phạm Văn Chung - Bí thư chi bộ xóm 17 cho biết: “Chúng tôi đã nhiều lần bày tỏ ý kiến đến các cấp ngành liên quan trong các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu hội đồng nhân dân. Trước đó cũng làm đơn kiến nghị nhiều lần nhưng xưởng vẫn hoạt động người dân vẫn chịu mùi hôi thối, ô nhiễm. Chúng tôi khẩn thiết mong các cấp chính quyền địa phương, ban ngành chức năng sớm có biện pháp xử lý, để nhân dân chúng tôi yên tâm sinh sống và công tác. Họ làm ăn kinh tế, lợi nhuận thì cũng phải nghĩ đến đời sống của nhân dân và đảm bảo môi trường xung quang nữa”.

Để tìm hiểu rõ vấn đề chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đức Châu - Phó chủ tịch UBND xã phụ trách kinh tế xã Diễn Yên, ông Châu cho biết: “Xưởng chứa da trâu bò của bà Nguyễn Thị Dân đi vào hoạt động từ khá lâu ở địa phương. Trước những phản ánh của nhân dân về tình trạng ô nhiễm môi trường từ xưởng gây nên. Năm 2011 UBND xã cùng Phòng TNMT huyện Diễn Châu, Chi cục thú y huyện cũng đã tiến hành kiểm tra và bắt buộc xưởng phải có những biện pháp xử lý tránh gây ô nhiễm cho môi trường và người dân địa phương. Xưởng cũng đã chấp hành đầy đủ”.
 
Mương nước đổ ra bay mùi hôi th
Ông Nguyễn Văn Long cùng người dân địa phương khẳng định việc con mương bị ô nhiễm bốc mùi hôi thối nồng nặc trong thời gian qua là do nước thải từ xưởng chứa da trâu, bò của bà Dân.

Mương nước đổ ra bay mùi hôi th
Rất đông người dân ở xóm 17, xã Diễn Yên bày tỏ bức xúc với PV về tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ở xưởng chứa da trâu bò của hộ gia đình bà Dân.

Cũng theo ông Châu, gần đây có tình trạng nước ở hệ thống mương bị tắc ứ đọng gây mùi hôi thối là có thật. Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh của nhân dân UBND xã sẽ nhanh chóng thành lập đoàn kiểm tra và có biện pháp xử lý kịp thời để ổn định đời sống cho nhân dân. Cùng với đó UBND xã sẽ kiến nghị lên các ban ngành chức năng liên quan sẽ sớm kiểm định nguồn nước, đánh giá ô nhiễm để có hình thức xử lý phù hợp đối với xưởng chứa da trâu bò của hộ gia đình bà Dân.

Mong rằng UBND xã Diễn Yên cũng như các ban ngành chức năng liên quan huyện Diễn Châu sớm có biện pháp kiểm tra xử lý kịp thời ổn định đời sống cho nhân dân.

Nguyễn Tình - Nguyễn Duy