Bắc Ninh:

Đã tự ý phá nhà, còn vác dao chém chủ nhà trọng thương

(Dân trí) - Lợi dụng chủ nhà ở xa, ông Nguyễn Xuân Cường đã tự ý phá tường ngôi nhà thuê của ông Lê Văn Hoàn ở Tân Lập, TX Từ Sơn để lấn chiếm đất. Khi ông Hoàn phản đối, bố vợ ông Cường thẳng tay dùng dao chém thẳng vào cánh tay trái chủ nhà.

Đơn kiến nghị ông Lê Văn Hoàn gửi đến tòa soạn báo Dân trí
Đơn kiến nghị ông Lê Văn Hoàn gửi đến tòa soạn báo Dân trí
 
Trong đơn kiến nghị gửi đến báo Dân trí, ông Lê Văn Hoàn, trú tại số 18Q1b, ngõ 106, phố Nguyễn An Ninh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội phản ánh: Ông Nguyễn Xuân Cường, trú tại số 1 ngõ 484 Hà Huy Tập, Yên Viên, Gia Lâm, TP. Hà Nội đã có hành vi hủy hoại và chiếm đoạt tài sản tại ngôi nhà số 69 Tân Lập, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Khi phát hiện sự việc, ông Hoàn nhiều lần yêu cầu ông Cường khôi phục hiện trạng nhưng người thuê không thực hiện. Ngày 20/7/2013, ông Hoàn tiếp tục yêu cầu ông Cường khắc phục hậu quả thì bị ông Nguyễn Bá Quang (bố vợ ông Cường) dùng dao chém trọng thương.
 
Theo tường trình của ông Lê Văn Hoàn, ngày 12/10/2009, ông Lê Văn Hoàn và ông Nguyễn Xuân Cường (ông Cường là con rể nhà ông Nguyễn Bá Quang chủ sở hữu ngôi nhà liền kề số 71 phố Tân Lập) ký hợp đồng thuê căn nhà số 69 phố Tân Lập, phường Đình Bảng, TX Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh để ông Cường mở cửa hàng kinh doanh bếp gas với thời hạn 5 năm (2009 - 2014).
 
Hợp đồng thuê nhà ông Hoàn ký với ông Nguyễn Xuân Cường năm 2009
Hợp đồng thuê nhà ông Hoàn ký với ông Nguyễn Xuân Cường năm 2009

Ngày 20/6/2013, ông Hoàn qua nhà kiểm tra thì phát hiện nhà số 69 phố Tân Lập đã bị gia đình ông Nguyễn Xuân Cường tự động đập phá, đào hết phần móng của tường. Cụ thể, tường nhà ông Hoàn bị đập phá 12,5m. Nhà số 71 (nhà bố vợ ông Cường) đã xây móng lấn lên phần tường đập của nhà ông Hoàn, đồng thời lấn sâu khoảng 10cm vào đất nhà số 69. Nền nhà bị phá tung, tường phía giáp số nhà 71 bị phá. Trần nhà chống nóng cũng bị tháo dỡ, gây thiệt hại tài sản ước tính 100 triệu đồng.

Khi ông Lê Văn Hoàn yêu cầu giải thích lý do, thì ông Nguyễn Xuân Cường và Nguyễn Bá Quang cho rằng trong lúc đào móng xây nhà số 71, công nhân đã vô tình đào hết phần móng cũ của căn hộ tập thể số 69 gây đổ tường, sập nhà.

Trong ngày 20/6/2013, ông Lê Văn Hoàn và ông Nguyễn Xuân Cường lập Bản cam kết tự nguyện khắc phục hậu quả. Tại biên bản, ông Nguyễn Xuân Cường thừa nhận việc lấn chiếm và cam kết khắc phục để trả lại nguyên trạng nhà đất cho gia đình ông Hoàn: “Tôi thay mặt gia đình xin làm bản cam kêt sửa chữa, khắc phục hậu quả đối với căn hộ số 69, với nội dung cụ thể như sau: 1. Phần móng, tường nhà liền kề giữa số 69-71...” . Biên bản được lập trước sự chứng kiến và ký xác nhận của ông Nguyễn Văn Thảo - Trưởng khu phố Tân Lập; ông Nguyễn Hữu Thành - Tổ trưởng tổ dân phố Thu Hồi.
 
Ông Nguyễn Xuân Cường đã không khắc phục hậu quả theo bản cam kết
Ông Nguyễn Xuân Cường đã không khắc phục hậu quả theo bản cam kết

Tuy nhiên, 1 tháng sau đó, gia đình ông Nguyễn Xuân Cường và Nguyễn Bá Quang vẫn không tiến hành khắc phục hậu quả theo nội dung cam kết ngày 20/6/2013. Thậm chí gia đình ông Nguyễn Bá Quang, Nguyễn Xuân Cường còn xây thêm tầng 2 nhà bê tông kiên cố, dù phần móng đang lấn sâu vào diện tích đất nhà số 69 thuộc sở hữu của ông Lê Văn Hoàn .

Với mục đích yêu cầu gia đình ông Quang, ông Cường chấm dứt vi phạm và khôi phục nguyên trạng nhà đất. Ngày 20/7/2013, ông Lê Văn Hoàn sang nói chuyện với ông Cường (tại nhà số 67 Tân Lập), đi cùng có ông Nguyễn Văn Thảo - Trưởng khu phố Tân Lập. Khi mọi người đang trao đổi, ông Nguyễn Bá Quang xông vào với thái độ hung hãn vừa và liên tục chửi bới ông Hoàn.

Khi ông Hoàn đứng dậy bước khỏi bàn uống nước, ông Quang vung dao bằng tay phải đâm ông Hoàn theo hướng từ trên xuống. Theo phản xạ tự nhiên, ông Hoàn đưa tay trái lên đỡ để tránh bị đâm vào tim thì bị ông Quang đâm trúng vào tay trái ông Lê Văn Hoàn.
 
Ông Nguyễn Xuân Cường đã không khắc phục hậu quả theo bản cam kết
Ông Lê Văn Hoàn đề nghị Công an tỉnh Bắc Ninh tiến hành điều tra, xử lý các đối tượng xem thường pháp luật

Là người chứng kiến sự việc, ông Nguyễn Văn Thảo - Trưởng khu phố Tân Lập đã gọi Cảnh sát 113 và Công an phường Đình Bảng đến giải quyết. Công an phường Đình Bảng đã tiến hành thu giữ hung khí ông Quang sử dụng để đâm. Do bị mất máu nhiều, sau khi được đưa đến Bệnh xá phường Đình Bảng cấp cứu, ông Lê Văn Hoàn được chuyển về Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) cấp cứu và điều trị. Theo hồ sơ bệnh án, ông Hoàn bị đâm sâu 6cm, vết thương có kích thước 2cm x 0,5cm.

Sau khi xảy ra vụ việc, ông Lê Văn Hoàn đã làm đơn trình báo đến Công an phường Đình Bảng và Công an thị xã Từ Sơn đề nghị điều tra, xử lý hành vi phạm tội của ông Nguyễn Bá Quang và Nguyễn Xuân Cường. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà đến nay ông Cường, ông Quang chưa bị điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Mặt khác, ngôi nhà 71 phố Tân Lập đã được xây lên tầng thứ 3 nhưng chính quyền địa phương không áp dụng biện pháp ngăn chặn khiến nạn nhân và dư luận bất bình.

Để bảo vệ quyền và lợi ích đang bị xâm hại, ông Lê Văn Hoàn khẩn thiết đề nghị Công an tỉnh Bắc Ninh, Viện KSND tỉnh Bắc Ninh giám sát, chỉ đạo Công an thị xã Từ Sơn tiến hành điều tra vụ việc trên theo quy định pháp luật.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Ban Bạn đọc