Đà Nẵng: Giám đốc Trung tâm Pháp y bổ nhiệm nhiều người nhà trước khi về hưu

(Dân trí) - Trước khi về hưu, ông Võ Đình Thạnh, nguyên Giám đốc Trung tâm Pháp y Đà Nẵng đã kịp bổ nhiệm nhiều người nhà vào các chức vụ quan trọng dù không đúng bằng cấp.

Cụ thể, em trai của ông Thạnh là ông Võ Văn Bảy được ký hợp đồng dài hạn làm lái xe kiêm vật tư thiết bị. Bà Trần Thị Thu Vân (vợ ông Bảy) được bổ nhiệm làm phó phòng hành chính. Bà Trần Thị Ngọc Linh (gọi ông Thạnh bằng cậu) được kéo về từ Bệnh viện Đà Nẵng làm khâu tiếp nhận hồ sơ.

Ông Mai Xuân Ngọc, Giám đốc Trung tâm Pháp y Đà Nẵng, xác nhận có điều này. Ông Ngọc cho biết ông Thạnh vừa nghỉ hưu hơn 1 năm nay. Hiện tại, Trung tâm này có 21 người thì có 15 biên chế và hợp đồng dài hạn.

Đáng nói, những người nhà mà ông Thạnh bổ nhiệm đều không đảm bảo về bằng cấp. Ngoài ông Bảy không có bằng tốt nghiệp 12 thì bà Trần Thị Thu Vân được bổ nhiệm chức danh phó phòng hành chính chỉ với bằng trung cấp kế toán.

Một phó phòng tổ chức khác là bà Võ Thị Kim Nhung (không bà con với ông Thạnh) được bổ nhiệm vào tháng 6/2014 cũng chỉ có chứng chỉ điều dưỡng và bằng trung cấp y sỹ.

Trung tâm Pháp y Đà Nẵng
Trung tâm Pháp y Đà Nẵng

Theo ông Ngọc, hiện Trung tâm còn 2 bác sỹ, 3 giám định viên chưa được ký hợp đồng. Trung tâm đang làm đề xuất lên Sở Y tế để bổ sung vào biên chế hai trường hợp này.

Việc ông Thạnh đưa người nhà vào Trung tâm pháp y Đà Nẵng làm dù Trung tâm có số lượng biên chế rất ít khiến nơi đây có tên gọi biếm là “gia đình pháp y”.

Theo ông Thạnh, lúc bấy giờ, ông chỉ bổ nhiệm hai trường hợp phó phòng. Hai trường hợp đó khi trình lên Sở Y tế, Sở có chủ trương Trung tâm mới ký, chứ không phải tự nhiên Trung tâm ký.

“Cơ cấu lúc bấy giờ đại học mới được làm trưởng phòng nhưng ngành đặc thù có thể không đủ con người. Cho nên chừng mực nào đó, do nhu cầu của cơ quan đặc thù như cấp cứu, pháp y chứ cũng không có vấn đề gì”, ông Thạnh nói.

Ông Thạnh cho rằng, cái này cũng không có gì lớn lao lắm. Tại vì hiện nay, một số người thù oán cá nhân với ông nên họ khui ra chứ thực ra cũng không có vấn đề gì hết.

Còn đối với trường hợp bà Linh, ông Thạnh cho biết, lúc bấy giờ bà Linh đang làm ở Bệnh viện Đà Nẵng, có hai con dại, cả hai vợ chồng đều làm việc ở bệnh viện Đà Nẵng. Trung tâm mới thành lập, mấy người lớn tuổi về hưu nên ông đưa bà Linh về làm. Đối với trường hợp ông Bảy, ông Thạnh giải thích: “Chỉ làm lái xe và photoshop thôi. Tiêu chuẩn lái xe không cần bằng 12”.

Để giải quyết việc này, Giám đốc Trung tâm Pháp y Mai Xuân Ngọc cho biết sắp tới sẽ rà soát lại. “Tôi mới lên hơn 1 năm nên trước mắt sẽ phải cải cách về chuyên môn đã; sau đó sẽ kiện toàn lại về nhân sự và bộ máy”.

“Bây giờ không thể để biên chế phình ra nên chúng tôi sẽ tăng cường đào tạo tại chỗ, hoàn thiện từ con người của mình, cho các cán bộ nhân viên đi học lên”, ông Ngọc nói.

Khánh Hồng