Thái Nguyên:

Cơ quan Thi hành án huyện Đại Từ bị "tố" thi hành án trái pháp luật

(Dân trí) – Sau hơn 20 năm sinh sống trên mảnh đất của mình, gia đình ông Ngô Văn Thanh tại tỉnh Thái Nguyên bỗng nhiên bị kiện đòi một lối đi 50m2, sau khi Tòa án giải quyết và Cơ quan thi hành án cưỡng chế thì ông bà Thanh đã bị mất mảnh đất 125m2.

Ngày 25/3 vừa qua, ông Ngô Văn Thanh (Ngô Phóng Thanh) cùng vợ là bà Phạn Thị Diện, trú tại xóm 4, xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đã gửi đơn kêu cứu đến báo Dân trí phản ánh việc Tòa án Nhân dân (TAND) huyện Đại Từ ra bản án sơ thẩm số 17/2010/DS-ST và bản án phúc thẩm số 21/2011/DSPT của TAND tỉnh Thái Nguyên có dấu hiệu trái pháp luật, để tiếp đó Cơ quan Thi hành án huyện Đại Từ lại có dấu hiệu thông đồng với bị đơn, lấy đi mảnh đất có diện tích 125m2...
 
Bản án số 17/2010/DS-ST của TAND huyện Đại Từ
Bản án số 17/2010/DS-ST của TAND huyện Đại Từ

Theo nội dung đơn thư, ông Thanh phản ánh: “Năm 1990, bố tôi là ông Ngô Văn Ơn có mua 500m2 đất tại xóm 4, xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên của ông Nguyễn Văn Quyết, nguyên là Huyện ủy viên huyện Đại Từ, trước đó ông Quyết mua lại đất của bà Phạm Thị Lân, nguồn gốc mảnh đất này là do bà Lân được TAND tỉnh Bắc Thái cũ ra bản án phúc thẩm số 97 ngày 18/8/1988 về chia tài sản của cụ Phạm Văn Chung, bà Phạm Thị Lân (con gái cụ Chung) được chia mảnh đất có chiều rộng 20m theo chiều quốc lộ 37 và chiều dài 25m vào phía trong, còn ông Hoàng Đạo Quý (con rể) do có mảnh đất lâm nghiệp ở phía trong không có lối đi nên bản án quyết định phân cho ông Quý một mảnh đất làm lối đi có chiều rộng 2m tính theo mặt đường quốc lộ 37 và chiều dài 25m, tổng là 50m2 làm lối đi vào trong”.

Năm 2008, khi bố ông Thanh mất đi, ông Quý đã kiện ông Thanh ra tòa đòi lối đi tới 150m2. Tòa đã chấp nhận đơn khởi kiện và buộc ông Thanh phải trả bằng tiền cho ông Hoàng Đạo Quý là 100 triệu đồng. 

Ông Thanh cho rằng, sau khi TAND tỉnh Bắc Thái cũ thi hành bản án chỉ có bà Lân đến nhận đất còn ông Quý do có chỗ ở ổn định nơi khác nên không đến nhận đất, và không nộp thuế đất cũng như thực hiện các quy định của Luật đất đai trong suốt gần 20 năm, vậy mà TAND huyện Đại Từ vẫn thụ lý vụ kiện. Trong quá trình xét xử cả hai cấp Tòa án của tỉnh Thái Nguyên đều có dấu hiệu vi phạm quy định của Luật đất đai.

Sau khi có bản án phúc thẩm của TAND tỉnh Thái Nguyên, Chi cục Thi hành án huyện Đại Từ vội vã ra quyết định cưỡng chế thi hành án, lấy mảnh đất có diện tích tới 125m2 để bán đấu giá. Kết quả, con đẻ của ông Hoàng Đạo Quý là người trúng đấu giá, với giá 260 triệu đồng.
 
Bản án phúc thẩm số 21/2011/DSPT của TAND tinht Thái Nguyên
Bản án phúc thẩm số 21/2011/DSPT của TAND tinht Thái Nguyên

Như vậy, từ việc đòi lối đi có diện tích 50m2, sau hai bản án của hai cấp Tòa án tỉnh Thái Nguyên và quyết định cưỡng chế của Chi cục Thi hành án huyện Đại Từ, ông Hoàng Đạo Quý từ chỗ chỉ đòi  lối đi (chỉ bỏ thêm hơn 160 triệu đồng) đã có được mảnh đất vuông vức với diện tích 125m2 rất có giá trị. Gia đình ông Thanh cho rằng quyết định của Chi Cục Thi hành án huyện Đại Từ, cụ thể là hành vi của Chấp hành viên Bế Văn Cương là trái với quy định của Pháp luật, không đúng sự thật và gia đình ông Thanh tiếp tục làm đơn kêu cứu lên các cấp.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin diễn biến vụ việc đến độc giả.
 
Anh Đức