Bạn đọc viết:

“Cò” nhà trọ với những chiêu lừa ngoạn mục

Năm nào cũng vậy, mùa tuyển sinh được xem là mùa làm ăn của “cò nhà trọ”. Những nơi tập trung nhiều trường đại học, cao đẳng như quận Cầu Giấy, Hà Nội là địa bàn “tung hoành ngang dọc” để các “cò nhà trọ” “đáp ứng” nhu cầu tìm phòng của sinh viên.

“Cò nhà trọ” dưới nhiều hình thức

Không ít sinh viên ngoại tỉnh lên Hà Nội học sau khi mắc bẫy “cò nhà trọ” mới tả hỏa là mình bị lừa. Nắm được nhu cầu của sinh viên trong “cơn sốt nhà trọ”, tình trạng cung  không đủ cầu khiến nhiều sinh viên phải sống trong cảnh “vô gia cư”, các chủ quán nước vỉa hè, xe ôm tranh thủ làm thêm để tăng thu nhập. Nhưng hầu như những bạn sinh viên không hề biết họ là những “cò nhà” chuyên nghiệp nên đã bị đưa vào tròng lúc nào không hay.

Trên đường Cầu Giấy, biển “Cho thuê nhà - liên hệ : 0912xxxxxx”  được dán khắp tường ở các ngõ ngách, thậm chí trên cả cột điện cao áp. Nhưng ít ai biết đó là số điện thoại của dịch vụ môi giới nhà trọ.
“Cò” nhà trọ với những chiêu lừa ngoạn mục - 1
(Ảnh minh hoạ)

Những chiêu lừa ngoạn mục “móc túi” sinh viên

Bên cạnh quán nước vỉa hè lụp xụp trong ngõ 175, Xuân Thủy, Cầu Giấy là bảng cho thuê nhà với đầy đủ mức giá khiến nhiều người ít cảnh giác nên lâm vào cảnh “tiền mất tật mang”.

Vân Anh (sinh viên ĐH sư phạm Hà Nội) ngậm ngùi kể : “Mình thấy chú chủ quán nước nói có nhà cho thuê, chú dẫn mình đi xem ba cái nhà trọ một lúc, nhưng chưa ưng ý lắm nên mình chưa thuê, lúc về chú ấy đòi tiền dẫn đường mỗi nhà trọ là 50 ngàn đồng, tổng cộng là 150 ngàn. Mình khóc dở mếu dở, ấm ức nhưng vẫn phải trả tiền, coi như một bài học nhớ đời”.

Còn Duy Linh (sinh viên ĐH Giao Thông Vận Tải) lại bị lừa bằng quái chiêu khác. Ngại đi tận nơi hỏi nên Linh tìm nhà bằng cách liên lạc với số điện thoại trên biển “Cho thuê nhà - liên hệ sđt:0912xxxxxx” kết quả là mất tiền oan mà không biết kêu  ai. Linh không khỏi bức xúc: “Ban đầu anh ấy bảo có nhà cho thuê, hẹn gặp mình, dẫn mình đi xem nhà tận nơi, đến khi thuê được phòng thì phải mất 30%  tháng nhà đầu tiên cho anh ấy. Lúc đó mới biết anh ta là “cò nhà”. Tự dưng mất oan 450 ngàn!”

“Cò nhà trọ” đội lốt xe ôm cũng khiến cho Thanh Dung (ĐH Quốc Gia, Hà Nội) một phen hú vía. Cô bạn được bác xe ôm “tốt bụng” tận tình chỉ giúp nhà trọ, cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết về giá phòng, giá điện nước. Dung định thuê phòng thì gặp chị chủ nhà, chị ấy cho biết bác xe ôm kia chỉ là “cò nhà” thôi, mà giá đúng của phòng trọ đó là 1,2 tr chứ không phải 900 ngàn như lời bác xe ôm đó quảng cáo. Lúc đó Dung mới giật mình, nhưng rốt cục vẫn mất 50 ngàn tiền “dịch vụ dẫn đường”.

Bằng những chiêu lừa tinh vi, “cò nhà trọ” đã tỉnh bơ “móc túi” nhiều sinh viên đang khốn đốn đi tìm nhà trọ đặc biệt là tân sinh viên vừa chân ướt chân ráo ra Hà Nội học. Bởi vậy sinh viên nên cảnh giác với những cái bẫy giăng đầy trong mùa tuyển sinh.

Thu Thảo