Chồng mất sớm, phận dâu bị anh em chồng lấp cổng chiếm đất: Dư luận phẫn nộ!

(Dân trí) - “Đề nghị chính quyền, công an địa phương cần bắt giữ đối tượng chống đối, khởi tố vụ án để điều tra rõ đúng sai và giải quyết dứt điểm, nếu vi phạm phải xử lý hình sự để răn đe, vì hiện nay ở các làng quê những chuyện này xảy ra nhiều”, là ý kiến của bạn đọc Dân trí.

Liên quan đến sự việc của gia đình bà Trần Thị Mến, ở xóm 5, xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam phản ánh về việc 4 em chồng của bà Mến gửi đơn lên xã để đòi phần đất mà bà Mến và gia đình đang ở vì cho rằng đấy là phần đất của bố mẹ chồng bà Mến để lại. Mặc dù phần đất này đã đứng tên sổ đỏ của chồng bà Mến, phía UBND xã cũng tiến hành đo đạc lại và khẳng định phần đất nhà bà Mến không hề liên quan đến phần đất của bố mẹ chồng bà để lại, tách biệt hoàn toàn.

Bà Mến cho hay, trước khi chồng bà còn sống, gia đình các anh em vẫn sống hòa thuận với nhau, nhưng từ lúc chồng bà mất đi, đại gia đình có chút lục đục, rồi không hiểu vì lý do gì bà lại bị chính các em kiện tội “cướp đất” của bố mẹ chồng, trong khi mảnh đất này là của gia đình bà mua và xã cũng đo đạc lại mảnh đất này không liên quan đến phần đất nhà bố mẹ chồng bà Mến.


Sau khi UBND xã đến giải phóng hiện trường, lập biên bản xử phạt hành chính 2 lần nhưng người vi phạm vẫn không chấp hành.

Sau khi UBND xã đến giải phóng hiện trường, lập biên bản xử phạt hành chính 2 lần nhưng người vi phạm vẫn không chấp hành.

Theo chia sẻ của ông Trần Hữu Thao, Chủ tịch UBND xã Hòa Hậu cho biết: “Lúc mẹ chồng bà Mến còn sống, thì đã xảy ra sự việc tranh chấp phần đất nhà bà Mến đang ở. Lúc này, mẹ chồng bà Mến vẫn còn minh mẫn, chúng tôi đã hỏi cụ có ý kiến gì về việc kiện tụng đất không thì cụ bảo cụ không có ý kiến gì, tất cả do các con bà làm đơn. Khoảng 1 tuần sau, thì sức khỏe của mẹ chồng bà Mến yếu dần rồi cụ mất”.

Sự việc không hay này được xóm, thôn rồi đến xã ra sức giảng hòa, giải thích cho các em chồng bà Mến thực hiện đúng quy định của pháp luật, nhưng không những không nghe các em chồng bà Mến còn thuê cả luật sư về để “đòi đất”, sau khi tiếp nhận thông tin từ các phía, các luật sư từ Nam Định, Hà Nội cũng phải “rút lui” vì thấy câu chuyện quá vô lý.

Bức xúc vì không đòi lại được đất, các em chồng bà Mến bắt đầu dùng gạch đá lấp cổng, dùng tre rào quanh nhà… khiến bà Mến phải “tha hương cầu thực”. Vụ việc khiến người dân nơi đây vô cùng bức xúc, bà Mến sau khi gửi đơn kiến nghị lên xã Hòa Hậu, phía xã Hòa Hậu đã đưa người đến giải phóng hiện trường vụ việc và tiến hành lập biên bản xử phạt hành chính những người vi phạm, tuy nhiên mặc kệ xã lập biên bản, những người này vẫn không chấp hành.

Trao đổi về sự việc trên, ông Trần Hữu Thao, Chủ tịch UBND xã Hòa Hậu cho biết: “Đúng là xã đã lập biên bản xử phạt hành chính 2 lần đối những người vi phạm vẫn không chấp hành”.


Xung quanh nhà bà Mến bị rào kín.

Xung quanh nhà bà Mến bị rào kín.

Đồng cảm với người dân chịu ấm ức trước nỗi đau mất chồng, giờ đến nhà của mình cũng không được về khi bị anh em nhà chồng hành xử thiếu tình người, bất chấp pháp luật, “Cần phải truy cứu hình sự để răn đe, giải quyết vấn đề này” là quan điểm của rất nhiều bạn đọc Dân trí khi theo dõi vụ việc.

Bạn đọc Tam Do: “Trước khi cấp sổ đỏ cho chồng bà Mến, xã đã phải công khai thì anh em nhà chồng bà Mến có biết, đã không có ý kiến gì, trước khi mất, mẹ chồng bà Mến cũng không có ý kiến. Như thế mảnh đất xây nhà của bà Mến được pháp luật công nhận, đương nhiên phải được pháp luật bảo vệ... không bảo vệ thì vì lý do gì?

Vì tình làng nghĩa xóm, vì tình huynh đệ, vì sự nhân đạo... xã và chính quyền ở đây đã giải quyết tích cực nhưng ông Hoan cùng các em ông Hoan vẫn có hành vi chống đối, xâm phạm chỗ ở người khác, gây mất an ninh trật tự... nếu không ngăn chặn có thể dẫn đến án mạng.

Tôi đề nghị chính quyền, công an địa phương cần bắt giữ đối tượng chống đối, khởi tố vụ án để điều tra rõ đúng sai và giải quyết dứt điểm, nếu vi phạm phải xử lý hình sự để răn đe, vì hiện nay ở các làng quê những chuyện này xảy ra nhiều”.

Chỉ ra sự vô lý của sự việc, bạn đọc Huynh Mai Anh: “Không nên dùng những từ như ‘bức xúc vì không đòi lại được đất...’ ngay từ đầu đất có phải của họ đâu mà dùng từ “đòi lại”.

Hài hước hơn, bạn đọc Đỗ Đạt cho rằng: “Mảnh đất ý có khi có vàng! Anh em nhà kia biết chỗ chôn vàng nên cố gắng cướp đất”.

Bạn đọc Bodoi: “Đánh mất hết tình người, kể cả ruột thịt. Nhưng nếu bà Mến có giấy tờ hợp pháp thì kiện ra tòa. Đất nước đang ngày càng đổi mới trong đó có cả tư pháp, vì vậy chị Mến nên mạnh dạn "kiện ra tòa" chứ các chú đã không còn tình nghĩa anh em”.

Bạn đọc Trần Thị Loan bức xúc: “Một sự việc quá bình thường thế này mà chính quyền địa phương giải quyết không nổi vô lý quá. Mong chính quyền cơ quan cấp cao hơn vào cuộc thôi”.

Bạn đọc Thai Nguyen: “Pháp luật và các cấp chính quyền sở tại ở đâu? không lý phải bó tay với những loại người tham lam ích kỷ này sao... theo tôi nên truy cứu hình sự những loại người này... xem họ có biết sợ pháp luật không..nếu chính quyền không làm mạnh thì những con người này sẽ xem thường chính quyền và pháp luật...”.

“Lòng tham làm mờ mắt những người ruột thịt với nhau. Họ cố tình không hiểu pháp luật, thì luật pháp cần làm cho họ sáng mắt ra. Hai lần xử phạt không chừa, lần thứ ba phải có biện pháp tăng nặng về mặt hình sự. Người bị hại hãy tin vào pháp luật công minh!”, bạn đọc Ngô Huy Tiếp chia sẻ quan điểm.

Bạn đọc Hàn Phong: “Rõ ràng các anh em của chồng bà Miến đã bất chấp quy định của pháp luật để đòi lại đất "của bố mẹ để lại?". Nó trái pháp luật ở chỗ mảnh đất ấy đã được cấp giấy chứng nhận QSD đất cho chồng bà Miến (điều đó nói lên một điều là, các quyền sử dụng đất trước đó đã bị vô hiệu, cũng có nghĩa là bố mẹ của chồng bà Mến không có quyền gì ở mảnh đất này nữa. Thử hỏi nếu cứ đòi đất kiểu này thì mảnh đất ấy lại của người đã sử dụng nó trước khi bố mẹ chồng bà Mến sử dụng, vậy con cháu của họ đến đòi lại thì giải quyết thế nào. Tính nhân văn ở đây không thấy, tình nghĩa anh chị em cũng mất tăm...”.

Đến người dưng còn nâng đỡ dìu dắt nhau trong cuộc sống, Bạn đọc Real Madrid chỉ ra rằng: “Thật tội nghiệp cho bà Mến. Có nhà mà không được quyền ở. Thứ nhất lỗi ở chính quyền địa phương đã không có biện pháp vừa cứng rắn cương quyết vừa mềm dẻo để giải quyết vụ việc 1 cách ổn thỏa nhất. Thứ hai là nói đến tình anh em như chân với tay.ở 4 anh chị em nhà chồng bà Mến. Chỉ vì tiền và vật chất mà họ đã đánh mất đạo đức sống của 1 con người nói chung, và tình anh em của họ nói riêng. Người dưng người ta còn nâng đỡ dìu dắt nhau trong cuộc sống, đằng này lại là anh em một nhà. Thật thương tâm”.

Bạn đọc Vinh Bùi thắc mắc: “Không biết có phải là nghèo mà sinh ra hèn vậy không biết??? Các con của chị ấy cũng là cháu của họ cả mà, nghĩ sao mà làm vậy”.

Bạn đọc Nguyễn Đăng Nam: “Vì vật chất mà con người không còn đạo đức, đánh mất tình thân. Chính quyền và các cơ quan chức năng cần vào cuộc sớm, nghiêm trị kẻ coi thường pháp luật không không có nhân cách, đạo đức”.

Khả Vân