Sóc Trăng:

Chính quyền tắc trách, người dân rơi vào cảnh lao đao

(Dân trí) - Tòa án thì tuyên “thừa” diện tích đất cho ông Quách Thành Trung đã khiến ông Nguyễn Văn Cu chịu thiệt. Sau khi thi hành án, chính quyền lại cho rằng do “đo nhầm” nên tiếp tục cùng ông Trung đập hàng rào của phía ông Cu khiến người dân rất bức xúc.

Theo trình bày của ông Nguyễn Văn Cu (ngụ tại ấp Xóm Lớn, xã Mỹ Hương, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng): Năm 1994 và năm 2004, ông chuyển nhượng cho ông Quách Thành Trung (hàng xóm kế cận) diện tích đất là 2.226m2 tọa lạc tại địa chỉ trên, có số đo rộng 21m, dài 106m. Việc chuyển nhượng có thực hiện thủ tục theo quy định tại chính quyền địa phương.

Sau khi chuyển nhượng xong, hai bên cắm mốc ranh giới bằng cột xi măng kiên cố với sự chứng kiến của cán bộ chính quyền xã.

Năm 2010, cho rằng ông Cu lấn đất nhà mình, ông Quách Thành Trung khởi kiện ra TAND huyện Mỹ Tú. Sau đó, TAND huyện Mỹ Tú đưa vụ án ra xét xử và tuyên buộc ông Nguyễn Văn Cu phải trả cho ông Quách Thành Trung diện tích đất là 13,687m2 (có số đo rộng mặt trước là 0,15m; rộng phía sau là 0,1m; dài 109,5m).

Điều đáng nói, hợp đồng chuyển nhượng đất giữa ông Cu và ông Trung lập tại UBND xã Mỹ Hương đều ghi rõ chiều dài từ trước ra sau là 106m nhưng TAND huyện Mỹ Tú lại tuyên buộc ông Cu phải giao đất cho ông Trung có chiều dài 109,5m. Ông Cu khiếu nại nhưng không được giải quyết với lý do…quá thời hạn.

Khi thực hiện thi hành án giao đất cho ông Quách Thành Trung vào tháng 11/2013, Chi cục Thi hành án huyện Mỹ Tú phối hợp với UBND xã Mỹ Hương và Phòng TN-MT huyện Mỹ Tú đo đạc, cắm mốc ranh giới cho hai bên và ông Cu xây hàng rào theo cột mốc phía thi hành án thực hiện.

Thế nhưng, ngày 9/7/2015, phía ông Quách Thành Trung được sự “hỗ trợ” của UBND xã Mỹ Hương đã tiến hành đập phá hàng rào do ông Cu xây dựng, với lý do ông Cu tái chiếm đất của ông Trung. Phía ông Trung lại cho rằng, đất của ông chạy dài ra tận bờ sông chứ không phải ở hàng rào như trước đó.


Vợ ông Cu trước hàng rào bị phía ông Trung phá bỏ.

Vợ ông Cu trước hàng rào bị phía ông Trung phá bỏ.

Chỉ hàng rào xây dựng năm 2013 bị phía ông Trung đập bỏ, bà Phạm Thị Nguyễn (vợ ông Cu) cho biết: “Tòa xử ép khi hồ sơ chuyển nhượng ghi chiều dài phần đất là 106m nhưng tuyên buộc gia đình tôi phải trả tới 109,5m, chúng tôi khiếu nại không được giải quyết. Khi thi hành án cắm mốc ranh giới, gia đình tôi xây hàng rào kiên cố từ tháng 11/2013, vậy mà bây giờ ông Trung lại đập phá và được UBND xã bảo vệ”.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Luận- Cán bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mỹ Tú- cho biết: “Cơ quan thi hành án đã hoàn thành chức trách của mình, giao đất đúng theo bản án cho phía ông Quách Thành Trung. Việc đo đạc là do cơ quan địa chính thực hiện, đo tới đâu thì cơ quan thi hành án cắm mốc ranh giới tới đó trước sự chứng kiến của hai bên đương sự và địa phương. Còn bây giờ xảy ra thay đổi thì không thuộc thẩm quyền của chúng tôi”.

Còn ông Trần Quốc Nam- Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Hương thì giải thích: “Việc đo đạc trước đây do cán bộ địa chính có sự nhầm lẫn nên đo sai, bây giờ đo lại thì đất ông Trung chạy dài ra tận bờ sông chứ không phải tới cột mốc như trước nên chúng tôi họp và thống nhất buộc ông Cu tháo dỡ hàng rào, trả đất cho ông Trung nhưng ông không thực hiện nên chúng tôi tiến hành bảo vệ cho ông Trung thực hiện”.

Trước vụ việc còn có những khuất tất chưa được làm rõ, đề nghị các ngành chức năng huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng vào cuộc để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.

Bạch Dương