Ninh Bình:

“Chết đứng” khi phát hiện bị cơ quan chức năng “bí mật” kết án nhiễm HIV gần 10 năm

(Dân trí) - Bị kết “án oan” nhiễm HIV từ năm 2011, tuy nhiên đến cuối năm 2018 anh Lê Mạnh Linh ở thành phố Tam Điệp (Ninh Bình) mới vỡ lẽ khi được nhận thẻ BHYT miễn phí. Mang “án oan” gần chục năm khiến cuộc đời người đàn ông 40 tuổi tan nát, giờ chỉ còn hai bàn tay trắng.

Trao đổi với PV Dân trí, anh Lê Mạnh Linh (SN 1979), trú phường Tây Sơn, thành phố Tam Điệp cho biết, từ đầu năm 2019 đến nay anh đã 2 lần có đơn khiếu nại gửi Giám đốc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình yêu cầu làm rõ việc mình bị kết “án oan” nhiễm HIV/AIDS 9 năm qua. Đồng thời, anh cũng yêu cầu xử lý trách nhiệm của những người đã gây “oan sai” HIV cho anh.

“Chết đứng” khi phát hiện bị cơ quan chức năng “bí mật” kết án nhiễm HIV gần 10 năm - 1

Anh Lê Mạnh Linh bị kết "án oan" nhiễm HIV gần 10 năm qua.

Anh Linh cho biết thêm, năm 2018 anh đi nộp tiền bảo hiểm y tế (BHYT) tự nguyện cho năm 2019 thì được trả lời “bị nhiễm HIV” nên được cấp thẻ BHYT miễn phí. Khi anh đến Trạm Y tế phường Tây Sơn thì biết được mình có trong danh sách những người nhiễm HIV/AIDS của địa phương nhiều năm qua.

Theo đó, bà Phạm Thị Hạnh, Trạm trưởng Trạm Y tế phường Tây Sơn, thành phố Tam Điệp xác nhận: Ngày 20/5/2014, bà nhận được thông báo danh sách những người nhiễm HIV còn sống qua đường gmail của Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Ninh Bình, trong danh sách có Lê Mạnh Linh (SN 1979, phường Tây Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình) xét nghiệm HIV(+) ngày 22/4/2011, đơn vị khẳng định là Trung tâm Y tế dự phòng Ninh Bình (nay là Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Ninh Bình).

Từ xác nhận này, anh Linh mới vỡ lẽ mình bị “kết án” nhiễm HIV/AIDS từ năm 2011. Theo đó, thời điểm năm 2011, anh Linh mắc bệnh và phải điều trị tại bệnh viện Lao và Phổi Ninh Bình (nay là bệnh viện Phổi). Bệnh viện này đã lấy mẫu máu của anh rồi gửi sang Trung tâm Phòng chống HII/AIDS xét nghiệm. Khi có kết quả xét nghiệm, anh Linh đã ra viện, tuy nhiên phía bệnh viện Phổi đã không thông tin cho anh biết kết quả xét nghiệm HIV dương tính, cũng như giới thiệu anh đến Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS để kiểm tra lại, vì thế anh không nhận được bất kỳ thông tin về kết quả mình bị nhiễm HIV.

“Chết đứng” khi phát hiện bị cơ quan chức năng “bí mật” kết án nhiễm HIV gần 10 năm - 2

Khi nhận được thẻ BHYT miễn phí, anh Linh mới vỡ lẽ mình bị kết "án oan" nhiễm HIV, trong khi đó, các xét nghiệm của anh từ trước đến nay đều Âm tính với HIV.

Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS Ninh Bình sau đó đã đưa tên anh Lê Mạnh Linh vào danh sách những người nhiễm HIV của địa phương. Năm 2017 anh Linh được cấp thẻ BHYT miễn phí. Tuy nhiên, khi phát thẻ cho anh Linh, cán bộ Trạm Y tế phường Tây Sơn đã không tư vấn, nói rõ cho anh – người thuộc đối tượng nhiễm HIV, được cấp thẻ BHYT miễn phí. Anh Linh và bố đẻ là ông Lễ Hữu Soạn khi được gọi lên nhận thẻ BHYT chỉ ký nhận sau đó ra về mà không rõ anh Linh đang thuộc đối tượng nhiễm HIV tại địa phương.

Sau khi biết mình có trong danh sách những người nhiễm HIV, anh Linh đã rất bức xúc, vì từ trước đến nay, chưa có cơ sở y tế nào hay bác sĩ ở đâu thông báo anh bị nhiễm HIV. Theo các kết quả xét nghiệm HIV mà anh Linh cung cấp, tất cả đều cho kết quả âm tính với HIV. Các kết quả xét nghiệm gần đây của anh Linh ở bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Ninh Bình cũng đều cho kết quả âm tính với HIV.

Bị “án oan” nhiễm HIV đã khiến cuộc sống của anh Linh bị đảo lộn, tan nát hoàn toàn. Từ người đang có gia đình hạnh phúc, công việc ổn định, anh bị vợ ly dị, mọi người kỳ thị, xa lánh… Nhiều lần đi xét nghiệm nhận được kết quả không nhiễm HIV, tuy nhiên không ai tin đó là sự thật đối với anh. Từ đó, cuộc đời đẩy anh Linh vào tũng quẫn, mất việc làm, làm gì cũng thất bại vì bị mọi người tránh xa, thậm chí cả người yêu cũng không dám đến gần mặc dù anh cầm kết quả xét nghiệm HIV âm tính có dấu đỏ trong tay.

“Chết đứng” khi phát hiện bị cơ quan chức năng “bí mật” kết án nhiễm HIV gần 10 năm - 3

Trạm trưởng Trạm Y tế phường Tây Sơn, TP. Tam Điệp xác nhận anh Linh là đối tượng có trong danh sách quản lý những người nhiễm HIV trên địa bàn.

“Mọi người kỳ thị tôi đến mức họ hàng có đám cưới cũng không mời tôi đến dự, bao nhiêu bạn bè đều bỏ chơi, họ xem tôi như người không hề tồn tại trên thế gian này, xa lánh, hắt hủi tôi, xem tôi như người mắc căn bệnh thế kỷ, nhưng thực tế thì không phải như vậy. Khổ tâm nhất là con tôi, dù ở với mẹ (hai vợ chồng đã chia tay) nhưng lúc nào cũng mang tiếng có bố bị “si da””, anh Linh tâm sự.

Chán nản vì bị hiểu nhầm, anh Linh từng nhiều lần nghĩ đến cái chết, buồn chán quay trở lại con đường nghiện ngập. Dù ở cái tuổi 40 nhưng anh vẫn phải sống bám vào bố mẹ già. “40 tuổi đầu nhưng tôi không có nổi công việc để làm, không kiếm được một đồng nuôi thân vì bị hiểu nhầm nhiễm HIV, bố mẹ tôi phải “nuôi báo cô” trong gia đình. Nhiều năm qua bố mẹ tôi cũng kiệt quệ vì tôi mang tiếng oan nhiễm HIV. “Án oan” nhiễm căn bệnh thế kỷ đã giết chết tuổi thanh xuân của cuộc đời tôi”, anh Linh nghẹn ngào.

Được biết, sau khi nhận được đơn khiếu nại của anh Linh, Giám đốc Sở Y tế Ninh Bình đã giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Ninh Bình thành lập đoàn xác minh sự việc. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Ninh Bình đã có thông báo giải quyết khiếu nại tố cáo của anh Linh. Tuy nhiên, anh Linh đã không đồng ý với kết quả giải quyết, sau đó tiếp tục có đơn khiếu nại lần 2 gửi Giám đốc Sở Y tế Ninh Bình yêu cầu làm rõ các sai phạm gây ra “oan sai” cho anh.

“Chết đứng” khi phát hiện bị cơ quan chức năng “bí mật” kết án nhiễm HIV gần 10 năm - 4

Kết quả xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình ngày 25/1/2019 cho thấy anh Linh âm tính với HIV.

Sau khi nhận được đơn khiếu nại lần 2, đại diện ngành Y tế Ninh Bình gồm: Chánh Thanh tra Sở, Trưởng khoa Phòng chống HIV/AIDS (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Ninh Bình), Giám đốc bệnh viện Phổi… đã có buổi làm việc với anh Linh. Tai buổi làm việc anh Linh đã không đồng ý ký xác nhận vào biên bản làm việc vì cho rằng ngành y tế Ninh Bình đã “thoái trách nhiệm” trong việc gây ‘án oan” nhiễm HIV cho anh gần 10 năm qua.

Đến nay, đơn vị, cá nhân gây “án oan” cho anh Linh vẫn chưa có một lời xin lỗi nào. Sở Y tế tỉnh Ninh Bình cũng chưa có bất cứ thông báo nào nói rõ việc anh Linh không hề bị nhiễm HIV như danh sách trước đó.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Vũ Mạnh Dương, Giám đốc Sở Y tế Ninh Bình cho biết, nội dung anh Linh tố cáo Sở đang cho kiểm tra. “Chúng tôi đang làm, chắc cũng phải một vài tuần nữa mới có kết quả. Sang tuần, sau khi chúng tôi xong, chúng tôi sẽ có văn bản trả lời anh ấy (anh Linh – PV), chúng tôi sẽ trả lời người viết đơn”, ông Dương nói.

“Chết đứng” khi phát hiện bị cơ quan chức năng “bí mật” kết án nhiễm HIV gần 10 năm - 5

Anh Linh cùng bố là ông Lê Hữu Soạn rất bức xúc trước việc gây "án oan" nhiễm HIV cho anh, nhưng đến nay ngành Y tế Ninh Bình chưa một lời xin lỗi, công khai anh không bị nhiễm HIV và tìm cách "thoái trách nhiệm".

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Thái Bá