Câu trả lời về trách nhiệm với những vụ án oan

(Dân trí) - Đau cùng nỗi đau của những người bị hàm oan, lại một lần nữa rất nhiều tiếng chuông được đông đảo bạn đọc gióng lên về trách nhiệm của những ai đã gây ra các vụ án oan sai đầy ngang trái.

Sau hơn 7 năm bị giam giữ và hai lần bị kết tội tử hình, cuối cùng ngày 24/5/2011 vừa qua, bị cáo Lê Bá Mai (SN 1982) mới được xử trắng án.
 
Chia sẻ kết cục có hậu sau bao khổ đau, uất ức, mất mát... với anh Mai và những người thân,  bạn đọc khắp nơi đã gửi qua Dân trí những lời chúc mừng, động viên đầy xúc động với hy vọng "niềm vui nhân đôi, nỗi buồn sẻ nửa":
 
Chúc Mừng bạn. Tuy rằng 7 năm không phải là thời gian ngắn, nhưng cuộc đời còn dài để bạn hoà nhập với cuộc sống” - Sơn Hải sonhaittr@gmail.com.
 
Chúc mừng bạn! Nhìn nụ cười hạnh phúc của bạn, của gia đình bạn, chắc nhiều người hiểu giá trị của cuộc sống quý giá đến nhường nào. Tôi nghĩ, những người thực thi pháp luật  cũng chỉ vì bổn phận công việc của người ta thôi. Mà kẻ gây tội ác thì còn rất nhiều tòa án khác phán xét. Mong sao bạn sớm hòa nhập được với cuộc sống sau 7 năm lao khổ - phạm công lương luonghaiduong2004@yahoo.com.vn  
 
Đồng thời nhiều bạn đọc cũng cùng mong muốn với Tuấn Phi: n.tuanphi@yahoo.com: “Chúc mừng Lê Bá Mai và cũng mong sao sớm tìm ra hung thủ trừng trị theo pháp luật, để phần nào an ủi những người thân của nạn nhân. Hắn đang nhởn nhơ ở đâu?” 

 

Câu trả lời về trách nhiệm với những vụ án oan - 1

Lê Bá Mai (áo trắng) và gia đình ngày được trả tự do
 

Sau những lời chúc tụng,  điều làm nhiều người băn khoăn nhất là làm sao để không còn những vụ án oan sai nữa. Và ít nhất, đã xảy ra rồi thì đây cũng  phải là vụ án oan cuối cùng. Những người bị hàm oan như anh Lê Bá Mai phải được bồi thường về vật chất cũng như tinh thần ra sao?  Cũng như những người có liên quan tới việc để xảy ra các vụ án oan sai  phải chịu trách nhiệm trước pháp luật như thế nào?

 

Thế Hải ls.laithehai@gmail.com:

 

Không gì có thể diễn tả được hạnh phúc này của em Mai sau 7 năm bị tạm giam, cuối cùng thì chân lý, lẽ phải và sự thật khách quan đã chiến thắng. Xin gửi lời chúc mừng tới em Mai và vị luật sư bào chữa bảo vệ quyền lợi hơp pháp cho em Mai, xin cảm ơn HĐXX đã công tâm phán quyết.

 

Một vấn đề đặt ra ở đây, nếu bản án được giữ tại cấp phúc thẩm thì vấn đề bồi thường cho em Mai sẽ được giải quyết thế nào đây nhỉ.... đạo đức, lương tâm nghề nghiệp của các ĐTV, KSV tham gia vụ án này có phải xem xét lại hay không!”

 

Lê văn tuyển: levantuyen2007@yahoo.com:

 

Chúc mừng bạn MAI, bạn thật may mắn vì đã được trả tự do, được làm con người lần nữa. Dù bạn đã bị mất đi 7 năm tự do vì án sai, nhưng bạn vẫn còn rất nhiều thời gian để bạn làm lại. Chúc mừng bạn nhé.

 

Nhưng qua việc của Mai, tôi mong pháp luật hãy xem xét lại và cần phải có hình thức kỷ luật thích đáng với cán bộ điều tra sai phạm tham gia vụ án này để là gương cho người khác, để luật pháp Việt Nam ta thực sự nghiêm minh, dân chủ”. 

 

Nguyen Minh Nam: minhlong1977@gmail.com  

 

Chúc mừng Lê Bá Mai vì đã được minh oan. Đề nghị các cấp có thẩm quyền bồi thường danh dự cho Lê Bá Mai theo đúng pháp luật. Đồng thời xử lý những tổ chức, cá nhân sai phạm trong việc điều tra, tố tụng, xét xử, vì thành tích phá án mà họ suýt tử hình một người không phạm tội. Đến bây giờ vụ án “vườn mít” lại phải điều tra lại từ đầu, gia đình nạn nhân chắc đã tuyệt vọng lắm. Dù sao cháu bé cũng đã mất rồi, nhưng việc tìm ra hung thủ và trừng trị theo pháp luật cũng phần nào an ủi những người thân của em”.  

 

vannh: vannh77@yahoo.com   

 

Bất bình! Thế còn danh dự và tuổi trẻ đã mất đi 7 năm trời của Lê Bá Mai thì ai chịu trách nhiệm đây? Yêu cầu điều tra và làm rõ những sai phạm của VKSND tỉnh Bình Phước và các ban ngành có liên quan để xử lý theo đúng pháp luật. Làm như thế mọi người dân mới phục”.

 

Thuận Vũ: forever15112007@yahoo.com  

 

 Thật buồn khi các vụ án như trên vẫn còn tiếp diễn, làm cho kẻ phạm tội thì nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, còn người vô tội thì vướng vào vòng lao lý. Trách nhiệm này thuộc về ai???”.

Điều bạn Thuận Vũ: forever15112007@yahoo.com thắc mắc cũng là câu hỏi mà nhiều người muốn được biết trong vụ án này.
 
Cuộc sống của con người, danh dự và tính mạng... của con người đều rất quý và đáng được trân trọng. Mong rằng những vụ án oan sai sẽ phải được coi như những bài học xương máu đau xót cho những người đã, đang và sẽ được giao trọng trách cầm cân nảy mực thực thi pháp luật.
 
Bách Linh