Hà Nội:

Cành phượng bất ngờ đổ gục giữa khu tập thể

(Dân trí) - Vụ việc xảy ra khoảng 21h tối qua, 22/6, tại sân chơi giữa nhà C4 và C11 - Khu tập thể Kim Liên, phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội. Một cành phượng lớn bất ngờ gãy gục, rơi xuống sân.

Cành phượng bất ngờ đổ gục giữa khu tập thể - 1
Cành phượng bất ngờ đổc gục xuống sân.
 
Bác Phạm Thị Vân, sống tại phòng 106 nhà C4, kể lại, vào thời điểm trên, bác đang ngồi trước cửa nhà, đối diện sân chơi. Đột nhiên, từ cây phượng hàng chục năm tuổi trong sân phát ra những tiếng “rắc… rắc”, rồi một cành lớn từ từ đổ gục xuống sân.

Theo bác Vân, rất may lúc đó trời đã tối, trẻ nhỏ trong khu tập thể không còn ra chơi nên không có ai bị thương.

Sáng nay, theo quan sát của chúng tôi, cành phượng lớn có đường kính chừng 20cm đứt rời thân, nằm ngổn ngang giữa sân khu tập thể. Tán lá um tùm che lấp cả một khoảng sân lớn.
 
Cành phượng bất ngờ đổ gục giữa khu tập thể - 2
Rất may không có người nào bị thương do sự việc xảy ra vào lúc trời tối.

Một số người dân trong khu tập thể cho hay, trên cành phượng này đã xuất hiện vết nứt vỡ từ lâu. Đến tối qua, dù trời không mưa gió nhưng cành vẫn đổ gục xuống.

Cách cây phượng bị gãy cành không xa, cũng trong sân khu tập thể này, một cây xà cừ lớn, đường kính khoảng nửa mét có một cành đã chết khô từ lâu. Mọi người rất lo ngại cành cây khô này (đường kính khoảng hơn 20cm) sẽ đổ xuống, gây nguy hiểm cho mọi người.

Cũng tại khu tập thể Kim Liên, trong sân chơi nhà C5, mấy ngày qua có rất nhiều những cành me liên tục lìa cành rơi xuống. Đáng chú ý có những cành khá lớn, đường kính hàng chục centimet.

Hà Nội đã bắt đầu vào mùa mưa bão. Những sự cố liên tiếp về cây xanh trong các khu tập thể và trên đường những ngày qua khiến nhiều ngời tỏ ra rất lo ngại về sự an toàn của mình và người thân.

Tiến Nguyên