Cần quan tâm và trân trọng những nhân tài như "thần đồng" Hoàng Thân

"Hiền tài là nguyên khí quốc gia. Một thần đồng của VN ta, được thứ trưởng đặc cách lên lớp, được vinh dự chụp ảnh với đại tướng ,vậy mà không được đầu tư xứng đáng. Mong những người có trách nhiệm hãy nghĩ đến tương lai đất nước" - <B>Xuyennh 17/5/2010 5:08:00 PM</B>...

Ngay sau khi bài viết về cậu bé “thần đồng” Hoàng Thân được đăng trên báo Dân trí đã có rất nhiều bạn đọc gửi lời chúc mừng, khâm phục thậm chí là tiếc nuối cho tài năng của em không được trân trọng. Bên cạnh đó cũng có không ít người bày tỏ mong muốn được giúp đỡ em về kinh tế.

 

Dưới đây là một vài ý kiến điển hình trong số đó:

 

Đoàn Văn Sỹ  17/5/2010 4:57:00 PM: Thật đúng là thân đồng, mong rằng cơ quan các cấp không bỏ lỡ tài năng của cậu bé. Tôi tin rằng sau này cậu bé sẽ giúp ích cho đất nước, để sánh vai với các cường quốc năm châu. Đất nước ta còn rất nhiều nhân tài và thần đồng, mong rằng chính phủ sớm quan tâm mài rũa những viên ngọc quý đó để đất nước ta phát triển phồn thịnh.

 

Quang Huy 17/5/2010 4:05:00 PM: Có thể với nhiều người những thông tin trên chưa có gì khẳng định đựoc 1 tài năng sẽ đóng góp cho đất nước sau này. Nhưng cũng có thể nói đó là niềm hy vọng, và cần được hỗ trợ để phát huy hết khả năng, sự sáng tạo của bé Thân.

 

Mong rằng các Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ và các cơ quan đoàn thể có thế có hướng và sự hỗ trợ cần thiết để phát triển tài năng.

 

Lê thị Huyên 17/5/2010 3:58:00 PM: Tuổi nhỏ mà tài cao, thật đáng khâm phục. Chúng ta những thế hệ trẻ hôm nay, có những sáng tạo vượt bậc, thật đáng tự hào, hy vọng rằng sau khi đọc bài báo này, Thân sẽ là tấm gương sáng cho chúng ta học tập, và đồng thời các nhà tài trợ sẽ quan tâm đến em hơn để giúp em phát huy taì năng của mình, làm cho "viên ngọc ngày càng tỏa sáng hơn nữa".

Chúc mừng Thân hy vọng em sẽ ngày càng thành đạt hơn nữa!!!

 

Vuong thi Thuy 17/5/2010 4:41:00 PM: Em Thân thân mên! Chị rất cảm phục em, em hãy cố gắng học tập để cho ông và mẹ tự hào, và chị mong em sẽ làm được nhiều việc có ích sau này.  Thân ái chào tạm biệt.

 

Hoàng Minh Mạnh 17/5/2010 5:00:00 PM:  Tôi tên là Hoàng Minh Mạnh. Tôi đang công tác tại một công ty tư nhân ở HN, tôi muốn biết địa chỉ của em Thân để tôi có thể được đến thăm em và gia đình. Nếu được xin gửi về địa chỉ email của tôi: manh.intop@gmail.com

 

Lê Phượng  17/5/2010 10:39:00 PM: Hoan hô những phát hiện của nhà báo. Mong rằng Nhà nước ta sẽ có chính sách đào tạo nhân tài. Nhưng là một đọc giả tôi rất mong có được địa chỉ cụ thể để có thể giúp cháu phần nào trong khả năng của mình.

 

Nguyễn hữu Tình  17/5/2010 11:06:00 PM: Tôi cảm thấy cũng muốn được chia sẻ tình cảnh của em. Tôi chỉ là một sinh viên nên tôi mong những người có điều kiện hãy giúp đỡ em. Tôi xin gửi một lời nhắn tới em đó là mong em hãy phát huy tốt hơn cái gì mình đang có. 

 

Nguyễn Chung Nghĩa 17/5/2010 7:20:00 PM: Thật là một cá nhân xuất sắc và hiếm có. Nếu như bên nước ngoài, họ sẽ rất trân trọng và tạo nhiều cơ hội cho những tài năng như vậy. Còn chúng ta, phải chăng những vị lãnh đạo còn quá bận rộn. Chúng ta cần để ý và vun đắp nhiều hơn không chỉ cho Thân mà còn rất nhiều những tài năng như thế của đất nước. Để tài năng đó ngày càng được tự do phát triển. Và một người có tài càng rất cần một chữ Đức. Mỗi người trong nước ta là một tài năng của đất nước. Tôi chỉ mong muốn cho tất cả những tài năng trẻ của đất nước có được môi trường tốt nhất để thành người vừa có đức vừa có tài phục vụ cho đấy nước.

 

Nguyễn khắc Hoàng 17/5/2010 4:29:00 PM: Với cháu Thân tôi nghĩ có hai khả năng: Có thể là một trường hợp lớn sớm hoặc là một thần đồng thật sự.  Để cháu phát triển tốt và không bị thui chột như một số trường hợp thần đồng khác cần có môi trường tốt hơn cho cháu. Rất thông cảm với hoàn cảnh gia đình cháu. Mong quý báo cho biết địa chỉ của cháu để tôi được tiếp xúc, để có thể biết rõ tình hình của cháu như thế nào để tôi có thể giúp đỡ cháu phát triển tài năng của mình. Xin cảm ơn.

 

Trần Phương 17/5/2010 3:57:00 PM: Tại sao có một thần đồng như vậy mà chúng ta không quan tâm tới. Trước hết là trách nhiệm của cơ quan quản lý giao dục chúng ta chưa quan tâm đến những thần đồng như vậy, trong khi đất nước ta còn thiếu những nhân tài, mà trong lúc đó chúng ta phải đi thuê người ở nước ngoài về làm việc với mức lương rất cao. Thiết nghĩ những thần đồng đó có phải là phí hay không khi không được chính quyền các cấp hỗ trợ hay giúp đỡ nâng bước con đường phía trước.

 

Đinh Thị Quý 17/5/2010 3:08:00 PM: Việt Nam chúng ta có mấy người là thần đồng mà không nghèo khó đâu? Mọi người có nghĩ là nhà nước và các quỹ bảo trợ trẻ em nên để ý đến những thần đồng như vậy không? Bởi vì đất nước muốn phát triển cần rất nhiều người tài, vậy mà những người tài năng như Thân lại không được miễn hoàn toàn học phí hay sao? Tại sao em không được miễn phí hoàn toàn học phí và tạo điều kiện tối đa cho em nghiên cứu và phát triển. Tôi thấy thật buồn cho một cậu bé tài năng như vậy.

 

Nguyễn Quang Huy 17/5/2010 2:47:00 PM: Mong các cơ quan hữu quan, các nhà hảo tâm cùng giúp đỡ em Thân về mặt tinh thần lẫn vật chất để em phát triển tối đa tài năng của mình, sau này đất nước có thêm 1 nhân tài. Đừng để tài năng của em thui chột dần theo năm tháng. Mong hãy cung cấp địa chỉ của em Thân để thuận tiện cho việc giúp đỡ em. 

 

Phungnga 17/5/2010 9:47:00 PM: Thật là một cậu bé thông minh. Thật đáng khâm phục và khen ngợi!! Cố gắng vượt qua hoàn cảnh khó khăn để phát triển thành nhân tài cho đất nước mình em nhé!! Vì cuộc sống của chúng ta vẫn luôn cần vai trò của những “Thần đồng”.