Cái giá của sự hão huyền

Sau khi bài viết <i>Từ bồ cưng thành “hàng công sở”</i> được đăng tải trên mục nghề nghiệp báo Dân trí đã có rất nhiều phản hồi gửi về. Trong đó có phẫn nộ, có cảm thông và đặc biệt là những lời khuyên chân tình...

Tạ Minh Hiếu (8/4/2010 6:30:00 AM): Tôi là 1 đàn ông... nhưng đọc bài này trong tôi có một cảm xúc khó tả , nhưng không biết là cảm giác gì. Nhưng tôi biết rằng sẽ có rất nhiều chị em đọc và thầm cảm ơn vì mình đã không là 1 ai trong những cuộc tình bất hạnh như thế này. Mong mọi người hãy xem đây là bài học kinh nghiệm lớn.

Xin chúc chị em có những quyết định thật sáng suốt trong cuộc sống, có đủ nghị lực để vượt qua những bẫy “tình” và mong rằng chị em biết rằng, tình yêu luôn luôn tồn tại quanh các chị chứa đựng trong những người thân, những người mà chị em đã từng yêu thương...

 

Mai Hoang (8/4/2010 8:48:00 AM): Gieo gió thì gặt bão, cô ấy đã đối xử quá tệ với chồng con để tìm hạnh phúc và niềm vui cho riêng bản thân mình, chồng cô có thể không giỏi và khéo léo như chàng trai vây quanh cô nhưng anh không bao giờ đem vợ mình ra trao đổi để kiếm lời,cô coi thường anh nhưng hoàn cảnh bây giờ cô còn tệ hơn chữ “tầm thường”.
 
Cái giá của sự hão huyền - 1


 

Hoang Thuy (4/8/2010 12:15:00 AM): Như vậy là đời cô đã tan nát với ít nhất 3 người đàn ông và sau này còn có thể nhiều hơn nữa. Hạnh phúc gia đình là điều quan trọng với mỗi chúng ta dù mình làm việc ở bất kể môi trường nào. Tôi khuyên cô nên chấm dứt ngay những quan hệ đó và trở lại với gia đình, tôi nghĩ chồng cô vẫn còn cho cô 1 cơ hội làm lại cuộc đời đấy! Cô có thể nghỉ ở công ty đó một thời gian cho bình tĩnh và xin đi làm ở một nơi khác. Như vậy tôi tin cuộc sống của cô sẽ thay đổi. Chào thân ái!

 

Hoàng Thời  (7/4/2010 9:10:00 PM): Đây không phải là sự chừng phạt từ ai, cũng không phải do số trời gì cả mà rất đơn giản đó là kết quả, sự trả giá cho những ham muốn, những gì mà mình đã làm.

Chính vì thế trong cuộc sống muôn màu này mong mọi người hãy sống cho thật tốt với nhau. Hãy dành cho nhau những thứ đáng cho nhưng cũng đừng đánh mất sự lương thiện, tình thương... ông trời đã ban cho mình để mình dành cho những người quanh mình.

 

Thuylinhlong (7/4/2010 8:22:00 PM):  Cuộc sống với nhiều cạm bẫy và đam mê. Nhất là trong thời buổi hiện nay, có quá nhiều ham muốn để con người ta nếu muốn đạt được phải bất chấp tất cả. Những ai có thể vượt qua được chứ? Chỉ là trong tâm hồn mỗi người, nếu như biết nghĩ tới mình, người thân, xã hội... sẽ tìm ra con đường chân chính cho bước đường mình đi.

 

Vuong Huy Minh  (7/4/2010 7:10:00 PM)
Các bạn thân mến! Không phải đây là lần đầu tiên tôi đọc được những trường hợp thế này.

 

Phải nói thế nào nhỉ? À phải rồi, đàn ông thì vẫn là đàn ông thôi. Đối với chúng tôi thì không có gì quan trọng bằng gia đình cả, dù có lúc chúng tôi mệt mỏi, căng thẳng, chán nản vì nó nhưng dù là gì cũng không thể kéo chúng tôi ra khỏi gia đình cả đâu. Dù đó là những cô gái đẹp. Mọi thứ chỉ như cơn gió mát thoáng qua mà thôi. Vì thế các bạn hãy coi đó là bài làm gương nha.

 

Tô Như Tưởng (7/4/2010 7:10:00 PM): Từ xưa tới nay bao giờ chẳng vậy, hồng nhan thường bạc phận mà. Có thể do xã hội ngày càng phát triển nên sinh ra như vậy nhưng các cô, các nàng đừng bao giờ quên những nét đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam. Đánh mất nó rồi thì phải chấp nhận như vậy thôi. Ông trời có mắt và công bằng lắm. Dù sao cũng có vài lời chia sẻ với những người phụ nữ đáng thương nhưng cũng đáng trách như này.

 

Tiến Đạt (7/4/2010 5:01:00 PM): Cuộc đời là vậy, người phụ nữ đôi khi cũng quá ngu ngốc, tham lam... cuộc sống hạnh phúc, yên bình lại không muốn, thích lao thân vào những điều mới lạ rồi cuối cùng cái nhận được chính là những điều mà khiến chúng ta khinh bỉ ...

 

Theo tôi, bây giờ cô hãy rút chân ra đừng để cho mình chịu nhục như vậy nữa. Hãy cố gắng lại từ đầu... còn nếu không , sự việc vỡ lỡ , thì cô sẽ mất tất cả...

 

Còn nhân vật Sơn và sếp của cô là những thằng đàn ông đáng khinh nhất trên đời, bọn họ là con vật chứ không phải là người ... bản chất của đàn ông là yêu cái đẹp, nhưng chỉ là yêu thích cái đẹp, hưởng thụ vẻ đẹp chứ không phải nhìn bằng cặp mắt dâm dục của loài xúc sanh ...


Hy vọng, những người như vậy sẽ gặp báo ứng ...