Tiêu điểm số 45.2008

Bỗng dưng hết khóc

(Dân trí) - Những người thấp bé nhẹ cân, bụng teo ngực lép bỗng dưng muốn khóc vì quy định về tiêu chuẩn cấp giấy phép lái xe của Bộ Y tế, nay bỗng dưng hết khóc.

Bởi vì sau khi dư luận lên tiếng và đưa ra các phân tích thuyết phục về sự không hợp lý, không công bằng và không đúng trình tự thủ tục pháp lý của quy định đó, Bộ Y tế dũng cảm rút lui.

Thực ra Bộ Y tế nhiệt tình thực hiện trách nhiệm triển khai Nghị quyết 32 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông, nên "sáng tác" ra quy định trên. Nhưng thực tế không như trí tưởng tượng, bởi vì nhiều người tuy có thể hình bên ngoài nhỏ bé nhưng chưa chắc đã không khỏe mà ngược lại.

Một thực tế khác, hầu hết các vụ tai nạn giao thông xảy ra là do người to khỏe nhưng uống rượu, chạy ẩu hoặc phóng nhanh. Để có kết luận nguyên nhân gây tai nạn giao thông là do người thấp bé nhẹ cân và ngực lép thì phải có con số thống kê khoa học, nhưng Bộ Y tế lại chưa làm được chuyện đó.

Và cũng rất may, nếu như quy định được thông qua và thực thi, lực lượng cảnh sát giao thông cũng đau đầu vì khó có thể hoàn thành nhiệm vụ. Trên tuyến đường đông người, biết được ai thấp bé và ngực lép một cách chính xác quả là phải có mắt thần. Chẳng lẽ cứ mang theo cái cân và cái thước dây để cân đo từng người. Do những phản biện rất có căn cứ đó, Bộ Y tế thấy mình đã "lỡ lời".

Hoan nghênh Bộ Y tế, thấy mình làm chưa đúng thì sửa chữa, tôn trọng dư luận, lắng nghe nhân dân. Thường thì nhiều lãnh đạo bộ ngành và chính quyền địa phương ít chịu nghe lắm. Mà nói trung ương, địa phương, hay các ngành cũng rất chung chung, cứ nói thẳng không ít lãnh đạo bảo thủ và luôn cho mình đúng.

Như ông EVN bị phản đối việc đề xuất tiền thưởng, bị phản đối nhưng vẫn không rút lui mà vẫn trình lên Chính phủ. Như Đồng Nai khăng khăng không chịu đình chỉ hoạt động của Vedan, như TPHCM vẫn muốn tăng phí ô tô xe máy, như v.v và v.v.

Biết lắng nghe không phải chỉ có cái tai, mà còn có cái trí và cái tâm. Dân không oán trách một đề xuất bởi vì nó được đưa ra để lấy ý kiến từ xã hội, nhưng người dân sẽ mất lòng tin nếu như ý kiến chính đáng của mình không được lắng nghe.

Những chính sách, quy định được đề xuất làm cho dân tình bỗng dưng muốn khóc. Những người đưa ra quy định và chính sách đó lắng nghe, thấu hiểu và dừng ban hành thì dân tình bỗng dưng hết khóc. Nhưng đó chỉ là hết khóc thôi, còn để cho dân vui cười thì phải có một chính sách tốt đẹp khác thay thế.

Lê Chân Nhân