Bạn đọc viết:

Bình minh về trên bãi biển An Bàng

(Dân trí) - Bãi biển An Bàng, Quảng Nam là một trong 50 bãi biển đẹp nhất thế giới được trang mạng du lịch CNNGo xếp hạng năm 2011. Vẻ đẹp nguyên sơ, thơ mộng của bãi biển An Bàng đã thu hút hàng ngàn du khách ghé thăm mỗi năm.

Bãi biển An Bàng là cửa ngõ đón khách du lịch đến với Hội An, nằm trên trục đường biển nối từ phía Nam đèo Hải Vân (Đà Nẵng), dọc theo vành đai bờ biển Liên Chiểu – Thuận Phước, qua bán đảo Sơn Trà và xuôi theo bãi Non Nước về phố cổ. Bãi biển cách trung tâm phố cổ Hội An khoảng 3 km về phía Đông, thuộc phường Cẩm An. An Bàng vẫn còn giữ được vẻ hoang sơ và tĩnh mịch với chiều dài khoảng 4 km, có cảnh quan tự nhiên trong lành.

Nếu bãi biển Mỹ Khê (Đà Nẵng) mang vẻ đẹp hiện đại, nhộn nhịp thì An Bàng lại nhận về mình vẻ đẹp của sự đơn sơ, mộc mạc. Là một bãi tắm mới được hình thành cách đây khoảng 7 năm, An Bàng chưa chịu nhiều tác động của bàn tay con người.  Có lẽ chính vì thế, An Bàng đã níu chân du khách mỗi khi đến đây.

Con đường dẫn ra bãi biển rất nên thơ, hai bên đường là đồng ruộng xanh rì, xen kẽ màu hồng của những đầm sen đang nở rộ. Có chiếc cầu nhỏ xinh bắt ngang qua con sông xanh biếc, du khách dễ dàng bắt gặp cảnh ngư dân buông lưới, giăng câu,…

 
Bình minh trên bãi biển An Bàng
Bình minh trên bãi biển An Bàng
Khung cảnh lãng mạn, tạo cảm xúc riêng tư cho những du khách mỗi khi dừng chân
Khung cảnh lãng mạn, tạo cảm xúc riêng tư cho những du khách mỗi khi dừng chân
Trời mới hửng sáng, đã rất đông đảo người dân và khách du lịch đổ ra tắm biển
Trời mới hửng sáng, đã rất đông đảo người dân và khách du lịch đổ ra tắm biển
Hoặc dưới ánh nắng ban mai, sóng biển rì rào các cụ tâm sự tuổi già
Hoặc dưới ánh nắng ban mai, sóng biển rì rào các cụ tâm sự tuổi già
Còn các em nghịch cát, bắt con Còng về nấu canh

Còn các em nghịch cát, bắt con Còng về nấu canh
Ở một góc khác, những cầu thủ nghiệp dư cùng nhau tranh tài

Ở một góc khác, những cầu thủ nghiệp dư cùng nhau tranh tài
Ở một góc khác, Người đàn ông này đang giăng lưới bắt cá…

Ở một góc khác, Người đàn ông này đang giăng lưới bắt cá…

Bài, ảnh: Nguyễn Tuấn – Phạm Bình