Gia Lai:

"Báu vật" của rừng biến mất, chủ rừng không hề hay biết?

(Dân trí) - Bốn cây hương bị chặt cách chốt bảo rừng của công ty khoảng 650m nhưng không ai biết. Đến khi tổ liên ngành bắt được gỗ lậu và lần theo dấu vết mới phát hiện gỗ bị cưa hạ.

“Báu vật” “chảy máu”…trong rừng sâu

Mới đây, Cơ quan chức năng đã có báo cáo về việc khai thác rừng trái phép tại khoảnh 7, Tiểu khu 90 (thuộc lâm phần của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Pa) quản lý. Đặc biệt, trong vụ khai thác này đã bộc lộ việc buông lỏng quản lý để các đối tượng khai thác những cây hương quý còn sót lại tại xã Krong (huyện Kbang, Gia Lai).

Theo đó, khoảng 2h sáng ngày 18/3, tổ liên ngành huyện Kbang đã phát hiện một xe ô tô (loại 1 tấn) BKS: 81C 17211 đang đậu trong vườn cao su thuộc xã Đăk Smar (huyện Kbang). Khi thấy lượng lực chức năng, chiếc xe đã bỏ chạy nhưng đã bị tổ chặn bắt. Qua kiểm tra phát hiện trên thùng xe có 8 hộp gỗ và ở dưới xe có 5 hộp. Tổng cộng có 13 hộp, chủng loại hương.

Báu vật của rừng biến mất, chủ rừng không hề hay biết? - 1
Những cây hương cổ thụ trên địa bàn xã Krong luôn trong "tầm ngắm" của các đối tượng "lâm tặc"

Khoảng 4h30 cùng ngày, Công an huyện Kbang tiếp tục phát hiện và bắt giữ một chiếc xe độ chế tại Tiểu khu 120 (xã Sơ Pai, huyện Kbang). Ngay sau đó, Hạt kiểm lâm và tổ liên ngành phối hợp để kiểm tra thì phát hiện có trên xe có 24 hộp gỗ hương. Mở rộng hiện trường, đoàn đã phát hiện có 4 cây hương bị khai thác tại khoảnh 7, Tiểu khu 90 thuộc lâm phần Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Pa) quản lý. Xét thấy có dấu hiệu phạm tội, Hạt kiểm lâm đã mời Công an huyện, Viện kiểm sát, UBND xã và công ty đến phối hợp khám nghiệm hiện trường.

Qua kiểm tra hiện trường trên, cơ quan chức năng đã phát hiện có 6 cây bị khai thác gồm: 4 hương (nhóm 1) và 1 cây Nhọc, 1 cây SP5 (thuộc địa phận xã Krong, huyện Kbang). Trong 6 cây bị khai thác có 3 cây hương số 2,3,5 bị các đối tượng cưa xẻ, lấy hết gốc và cành, nhánh bị đốt cháy. Tổng khối lượng quy tròn của 6 cây là hơn 25m3. Khối lượng gỗ tròn còn lại tại hiện trường là khoảng 10m3.

Báu vật của rừng biến mất, chủ rừng không hề hay biết? - 2
Một cây hương đã bị các đối tượng bức tử trong rừng sâu vào năm 2019

Xác định vụ án nghiêm trọng, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện Kbang) đã tiếp nhận hồ sơ khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 03/QĐ của Hạt kiểm lâm huyện Kbang.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 08/4/2020, Công an huyện Kbang đã điều tra, xác minh, làm rõ 06 đối tượng gồm: Nguyễn Ngọc Nam (SN: 1993), Nguyễn Văn Giang (SN: 1995), Lê Xuân Tuyển (SN: 1984), cùng trú tại thôn 2, xã Sơ Pai, huyện Kbang; Triệu Văn Sơn (SN: 1989, trú tại làng Tờ Kơ, xã Sơ Pai, huyện Kbang); Phạm Trung Tiến (SN: 1990, trú tại thôn 4, xã Sơ Pai, huyện Kbang) và Nguyễn Khắc Song (SN: 1989, trú tại TDP 12, TT.Kbang, huyện Kbang) tham gia vào vụ án khai thác gỗ hương tại lâm phần trên.

Rừng hương bị phá cách chốt khoảng 650m

Qua làm việc với lực lượng bảo vệ rừng (Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Pa) xác định ông Đỗ Khắc Đạt làm Chốt trưởng chốt bảo vệ rừng số 5, trực tiếp quản lý tiểu khu 90. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ông Đạt đã không tổ chức đi tuần tra, kiểm tra rừng được giao quản lý nên lợi dụng “lâm tặc” đã vào khai thác rừng. Đặc biệt, khu vực bị phá cách chỉ chốt bảo rừng Tơnang khoảng 650m và cách UBND xã Krong khoảng 4,5km theo đường chim bay.

Chính vì sự buông lỏng quản lý nên các nhân viên bảo vệ rừng đã không nắm được vụ phá rừng. Do vậy, Ban giám đốc công ty cũng không biết có tình trạng khai thác rừng trái phép, đặc biệt là những cây hương. Đến khi cơ quan chức năng phát hiện và báo thì lúc đó công ty mới nắm được. Làm việc với lãnh đạo Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Pa được biết: “Công ty thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở, yêu cầu cán bộ phụ trách tiểu khu đi kiểm tra để phát hiện và kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm luật lâm nghiệp.”.

Báu vật của rừng biến mất, chủ rừng không hề hay biết? - 3

Vụ phá những cây hương chỉ cách chốt bảo vệ rừng của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Pa khoảng 650m nhưng các nhân viên bảo vệ rừng không hề hay biêt

Trao đổi với chúng tôi, ông Trương Thanh Hà (Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Kbang) cho biết: “Ngay khi nắm được thông tin các đối tượng “lâm tặc” hoạt động trong khu vực xã Krong, chúng tôi đã triển khai phối hợp với cơ quan chức năng để “mật phục” ngày đêm, quyết tâm bắt giữ các đối tượng. Trong đêm ngày 18/3, lực lượng đã “thức trắng” đến tóm gọn vụ vận chuyển gỗ hương. Đồng thời, trong ngày lực lượng đã báo cáo với công an và ngành chức năng để phối hợp mở rộng hiện trường kiểm tra. Qua đó, đã phát hiện 4 cây hương bị khai thác”.

“Gỗ hương là gỗ quý thuộc nhóm I, nhưng công tác bảo vệ chưa xứng với giá trị của nó. Theo đó, cây hương chỉ nằm tập trung tại xã Krong nhưng đây là rừng sản xuất . Đồng thời, các cây hương nằm rải rác ở từng vị trí khác nhau, gần khu dân cư khiến cho công tác bảo vệ, quản lý càng trở nên gian nan, thách thức hơn”, ông Hà cho biết thêm.

Báu vật của rừng biến mất, chủ rừng không hề hay biết? - 4
Những cây hương trong làng Tơnang nằm sát rẫy người dân đã khiến cho việc bảo vệ càng trở nên khó khăn

Như báo Dân trí đã thông tin phản ánh: "Báu vật" rừng xanh khẩn thiết kêu cứu giữa đại ngàn Tây Nguyên!”. Theo đó, hàng trăm cây hương đại thụ đang ngày đêm “chảy máu”. Tuy nhiên, công tác quản lý chưa được chú trọng. Chính vì vậy mà thời gian qua đã có nhiều cây hương bị “bức tử”, khai thác trái phép trong rừng sâu.

Phạm Hoàng