Bất bình với hiện tượng "thổi" giá phòng trọ

(Dân trí) - Sức ép thi cử đè nặng lên con trẻ đã đành. Các thí sinh từ tỉnh xa lên thành phố dự thi còn phải gánh thêm nỗi lo chỗ trọ. Vậy mà vẫn có những chủ nhà trọ thẳng tay "chặt chém", trái ngược hẳn với những tấm lòng "lá lành đùm lá rách"...

Mùa hè cũng là mùa thi. Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa kết thúc cũng là thời điểm bao sĩ tử lại tăng tốc ôn luyện chuẩn bị cho kỳ vượt vũ môn mới còn cam go hơn nhiều lần vượt trước.
 
Sức ép ôn luyện đã nặng nề, những cái đầu xanh nhồi nặng kiến thức ấy nếu ở ngoại tỉnh và nhất là những vùng nông thôn xa xôi, còn phải cùng bao mái đầu bạc của cha mẹ, ông bà gồng thêm gánh nặng nỗi lo tìm kiếm một chỗ trú ngụ dù chỉ cho qua kỳ thi đại học.
 
Nếu như ở không ít nơi, nhất là các tỉnh thành phía Nam, phong trào tìm chỗ trọ miễn phí, tình nguyện nhường nhà cho sĩ tử nghèo đi thi... đã trở thành một cái nếp tốt đẹp từ nhiều năm qua. Thì tại các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM… dư luận đang rất bất bình trước hiện tượng không ít chủ trọ lợi dụng dịp "cháy phòng" này để tăng giá "chặt chém" các thí sinh và người nhà họ.

 

“Vẫn biết cho thuê phòng trọ là một nghề kinh doanh, nhưng rất mong những ai có điều kiện làm phòng cho thuê nên lấy giá vừa phải, đừng "chặt chém" tội nghiệp sĩ tử lắm. Dân ta còn nghèo giúp ai được gì nên giúp. Rất nhiều gia đình phải bán những tài sản mình có để cho con đi thi. Cầu chúc các thí sinh cả nước năm nay có một mùa thi thành công” - pham gia minh: theanh_15@yahoo.com 
 
Bất bình với hiện tượng "thổi" giá phòng trọ - 1

Giá phòng trọ vào mua thi đại học đều đồng loạt tăng giá (ảnh: Hồng Hạnh)
 

Chuyện này nói đến quá nhiều rồi, nhưng có thấy các cơ quan chức năng vào cuộc đâu. Giá phòng, giá điện đắt cắt cổ mà không thấy cơ quan chức năng nào quan tâm đến việc này nhỉ. Trong khi tầng lớp trí thức, bao gồm cả sinh viên cũng là lực lượng góp phần xây dựng tương lai đất nước giàu mạnh...” - xmen: tranvansonx4@gmail.com  

 

Với tình hình giá cả, giá nhà trọ tăng lên cao như thế này, đến cuộc sống của những người đã đi làm như chúng tôi còn thấy khổ sở huống chi là những em học sinh, sinh viên. Bao nhiêu khó khăn đè nặng lên vai thì làm sao mà học hành, làm sao có thể luyện tài đây. Thật khổ cho những bậc phụ huynh, những người lao động vất vả, cả đời chịu khổ vì tương lai của con. Chẳng lẽ phải bỏ dở ước mơ ở đây? Đến đời nào họ mới hết khổ đây!” - HongSam: hong.kieuthi@gmail.com 

 

Mình cảm thấy xã hội bây giờ khác xưa nhiều quá... Con người cứ muốn theo đuổi cái gọi là vật chất mà không quan tâm đến cái gọi là tình người” - trương tuấn: anhtuan1811@yahoo.com 
 
Nhìn mặt mấy nhỏ ngây thơ mà thương, nhìn mặt phụ huynh còn thương hơn. Thế mà có những người lại có thể bóc lột người ta hết sức như vậy. Năm ngoái mẹ tôi còn tình nguyện cho 2 mẹ con ở dưới Tuyên Quang ở nhờ 5 ngày để con gái thi ĐH gần nhà tôi, làm giúp được việc tốt cảm thấy cũng vui” -Minh Long: minhlong84@gmail.com
  
Kinh doanh tất nhiên là phải đặt mục tiêu lợi nhuận, nhưng cũng vẫn còn đó những tấm lòng, những bàn tay ấm áp đưa ra với mong muốn giản dị: có thể tiếp sức phần nào cho các "sĩ tử lai kinh".

 

Tôi ở gần Cầu Dậu, Thanh trì, Hà Nội, có nhà 4 tầng  hiện gia đình còn thừa lại 4 phòng. Rất vui được giúp các bạn thí sinh có nhu cầu. Gia đình cho ở miền phí để giúp các em có ý chí thi tốt. Xin liên hệ Trần Quyết, số điện thoại 0904129134” -  Tran Quyet: phuong_nhi_quyet@yahoo.com  

 

“Mình cũng là sinh viên lên HN thuê nhà ở, thấy vất vả quá, vì thế hàng năm cứ mỗi đợt thi ĐH mình lại cho các em học sinh đến ở free, thấy cũng vui vui vì mình đã làm được việc gì đó có ích. Năm nay mình cũng muốn làm như thế, nhưng vì điều kiện nên mình chỉ có thể giúp 1 dến 2 học sinh thôi. Mình ở Nguyễn trãi -  Thanh xuân, gần các trường ĐH Hà Nội, Bưu chính, Kiến trúc, Nhân văn, Tự nhiên, CĐ Giao thông, CĐ Xây dựng. Em nào có nhu cầu, liên hệ với mình nhé. YM: cubin87hn  (P/s: HỌC SINH NAM NHÉ !” - hoàng nam: cubin87hn@gmail.com   

 

Anh là Vinh, đã đi làm,  ở gần ĐHBK, ĐHKT, HVNH. Mùa thi tới anh biết các em tìm phòng trọ vất vả lắm, anh cũng có đứa em gái đi thi mà. Để giúp các em trong thời gian này, anh có thể cho 1 đến 2 em ở cùng phòng với anh và em gái anh. Phòng anh rất rộng, các em yên tâm mà học, anh không thu tiền nhà của các em đâu. Liên hệ với anh nếu em nào muốn ở. Những lời anh nói trên là rất thật lòng, giúp được các sĩ tử đi thi anh cũng cảm thấy vui. Nam hay nữ đều được cả. nhưng chỉ 2 em thôi nha. Anh Vinh 0947959579  vinh: vinhiec@gmail.com   

 

Mình cũng muốn giúp 1 bạn nam. Tuy căn phòng của mình không được, rộng nhưng cũng đủ điều kiện để bạn ôn thi,  ở gần trường Mỏ, Tài chính, khu vực Cổ Nhuế. Ai muốn giúp liên lạc với mình 01262173776” -  Khoi: joíun12@yahoo.com  

 

Mình cũng là sinh viên nên rất hiểu tâm lý của các bạn. Đọc bài viết mà mình thấy cuộc sống của các bạn lên HN luyện thi khó khăn quá. Do đó nếu các bạn muốn thuê nhà, phòng trọ bên quận Hai Bà Trưng gần Kinh Tế, Xây dựng, Bách Khoa thì Pm mình nhé. Mình sẽ giúp đỡ các bạn. Chỉ được 1 tới 2 sinh viên. Yêu cầu nữ, ngoan...” - Thiều Quang Tú: posse_vip@yahoo.com.vn  

  

Trước thực tế về vấn đề nơi ăn chốn ở cho các thí sinh mùa thi cử này, nhiều người lại một lần nữa bày tỏ mong muốn các cơ quan, ban ngành chức năng sớm có ngay những biện pháp chấn chỉnh, để những mùa thi sau các lớp trí thức tương lai cùng gia đình không còn phải quá vất vả lo lắng những chuyện ngoài sách vở, kiến thức nữa.

 
Nhà nước cần có biện pháp để giải quyết vấn đề này! Áp dụng một mức quy chuẩn nhất định cho từng loại nhà cho thuê và cũng cần xây thêm nhiều các khu nhà ở cho sinh viên! Biện pháp cuối cùng và lâu dài là di dời các trường đại học ra ngoại tỉnh càng nhanh càng tốt!!!” - phong: khangxuanphong@gmail.com   

 

Nên thực hiện sớm kế hoạch di dời các trường đại học, CĐ ra khỏi nội thành để lấy đất làm việc khác. Ngủ hai đêm trọ dự thi cũng phải mất vài trăm nghìn đồng” - Nguyễn Văn Thật: nvthat@yahoo.com  

 

“... Nên thực thi kế hoạch di dời các trường đại học và cao đẳng ra ngoại ô càng sớm càng tốt. Càng để lâu thì càng khổ người dân nghèo nuôi con ăn học. Đó cũng là cách hỗ trợ tốt nhất cho người dân nghèo ngoại tỉnh" - mr.phu: phubg_84@yahoo.com 

 

Chỉ có biện pháp duy nhất. Chỉnh phủ ra chỉ thị sớm nhất di dời các trường ra khỏi thành phố Hà Nội . Cho đỡ khổ người dân nông thôn, miền núi, vì tiền "cháy túi” - Dung: dungnguyen.ketoan@gmail.com  

 

Tôi nghĩ Bộ Giáo dục ĐT cần có những điều chỉnh có tính định hướng lâu dài. Chuyển địa điểm các trường ĐH, miễn hoặc giảm học phí cho sinh viên nghèo... Nhà nước cần có những chính sách hỗ trợ cho sinh viên hơn nữa. Nếu không có những biện pháp kịp thời ắt sẽ tạo nên những hệ lụy: mất đi nguồn nhận lực có tài năng, người dân nghèo lại càng nghèo đi, những người bóc lột người khác lại càng giàu lên... Mong cho những người dân nghèo có một cuộc sống bình đẳng và có cơ hội để thoát khỏi cảnh đói nghèo!” - Đỗ Đức Thuận: thuan.info.ict@gmail.com  

 

Tôi có mấy ý kiến thế này:

 

1- Chuyển toàn bộ các trường ĐH- CĐ ra khu vực ngoại thành.

 

2- Xây dựng KTX miễn phí cho SV nghèo ngoại tỉnh (các em chỉ phải đóng tiền điện nước sinh hoạt).
 

3- Nhà nước đề ra giá thuê nhà cụ thể. VD: Nội thành nhà khép kín 2tr/tháng, ngoại thành 1tr/tháng. Nhà không khép kín giá bằng một nửa... Nếu hộ gia đình nào vi phạm, đề nghị phạt hành chính thật nặng.

 

4- Thiết lập hệ thống giao thông hiện đại như đường cao tốc, tầu điện ngầm... nối các tỉnh với HN để người dân có thể buổi sáng vào HN học tập, làm việc, buổi tối vẫn về nhà mình bình thường” - Zan: ditimchonbinhyen_69@yahoo.com  

 

DHCC: Tuong_2010@yahoo.com.vn nhấn mạnh nguyện vọng chung của những người ở xa thành phố: 
 
Mong Bộ GDĐT sớm có phương án di dời các trường đại học, cao đẳng về vùng nông thôn để tránh tình trạng người nghèo còng lưng nuôi con ăn học, lại còn phải kiêm nuôi luôn những người giàu. Và vì vậy nghèo lại càng nghèo mà người giàu lại càng giàu. Mong cơ quan quản lý có thẩm quyền có các biện pháp quản lý về vấn đề này một cách triệt để, giúp người nghèo có con ăn học đỡ khổ, cho họ cơ hội để thoát nghèo” - DHCC: Tuong_2010@yahoo.com.vn 
 
 

Bách Linh