Hà Nội:

Bạn nghĩ gì khi nhìn thấy hình ảnh này dưới chân mình?

(Dân trí) - Trống đồng được coi là biểu tượng văn hóa hàng nghìn năm của dân tộc Việt Nam. Thế nhưng, mới đây nhiều người dân thủ đô thấy bất bình khi những nét văn hóa đó được khắc họa in đậm trên 4 nắp cống thoát nước ngay tại khu vực số 9 đường Ngô Quyền.

Bạn nghĩ gì khi nhìn thấy hình ảnh này dưới chân mình? - 1

Những nét văn hóa trên trống đồng - biểu tượng của văn hóa Việt bị đem mô phỏng trên nắp cống thoát nước: (ảnh,H.Ngân)
 
Nhiều người dân tham gia giao thông qua khu vực số 9 đường Ngô Quyền (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) bất ngờ khi thấy trên đường xuất hiện mặt 4 chiếc nắp cống thoát nước giống như 4 mặt trống đồng có khắc họa những chi tiết được xem là văn hóa dân gian của người Việt hàng nghìn năm trước.

Bà Nguyễn Thị Tuệ, phố Cầu Gỗ bức xúc: “Buổi tối xem trên Truyền hình Việt Nam thỉnh thoảng thấy hình ảnh trống đồng xuất hiện giữa các chương trình, nó như nhắc nhở người xem về hàng nghìn năm lịch sử của văn hóa Việt Nam. Thế nhưng khi đi tập thể dục qua đây lại thấy những hình ảnh tương tự nằm trên 4 nắp cống thoát nước hôi thối…tôi thấy thật đau xót cho một biểu tượng văn hóa lại được ai đó đặt vào chỗ nắp cống mà lẽ ra người có văn hóa chắc đã không làm vậy!”.
 
Bạn nghĩ gì khi nhìn thấy hình ảnh này dưới chân mình? - 2

Cần làm rõ trách nhiệm của những người mang văn hóa đặt lên nắp cống thoát như thế này. (ảnh,H.Ngân)

Theo quan sát của phóng viên, trên 4 nắp cống này được khắc họa những hình ảnh thể hiện một chủ đề rõ ràng, thống nhất được hiện rõ qua các hoa văn như của trống đồng ví như những chú chim Lạc, hình ảnh con người như đang tham gia lễ hội làng… mà ta vẫn thường bắt gặp trên những mặt trống đồng quen thuộc.

Ngoài những chủ đề mô tả những nét văn hóa của người Việt qua hàng nghìn năm tuổi, trên 4 nắp cống thoát nước này còn chạy dòng chữ: “thienphat.com.vn”.

Sau khi phóng viên truy cập internet vào địa chỉ trên thì được biết:  Công ty Thiên Phát có trụ sở đặt tại Khu Công nghiệp Đại Đồng, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh chuyên sản xuất các mặt hàng bằng gang cầu cung cấp cho các ngành Bưu chính viễn thông, điện lực, xây dựng, cấp thoát nước …

Vì vậy rất có thể những chiếc nắp cống có biểu tượng hàng nghìn năm văn hóa là do công ty này sản xuất ra. Nhưng điều đáng nói, một sản phẩm mang đậm nét văn hóa của cả Dân tộc lại được đặt lên những mặt nắp cống đó là điều hết sức đáng chê trách.
 
Bạn nghĩ gì khi nhìn thấy hình ảnh này dưới chân mình? - 3

Bạn nghĩ gì khi nhìn thấy hình ảnh này dưới chân mình? (ảnh,H.Ngân)

Phóng viên Dân trí, đã gọi điện cho ông Nguyễn Đức Hòa, Phó GĐ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch để phản ánh về vấn đề trên, ông Hòa cho rằng đó là trách nhiệm quản lí của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội và xin cáo vì lí do bận họp.

Trao đổi với Dân trí về vấn đề trên, GS Nguyễn Minh Thuyết - Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội nói, “tôi có gọi điện hỏi một vị lãnh đạo Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Hà Nội về cái nắp cống với hoa văn trống đồng, vị lãnh đạo này không biết”.

Vậy thì có thể nói rằng không chỉ tôi mới bất ngờ về tin này. Trống đồng là biểu tượng của văn minh nước nhà mà được mô phỏng làm nắp cống thì thật quá phản cảm. Đáng tiếc là vật phẩm thiếu văn hoá ấy lại được bày ngay trước cơ quan đầu não của thủ đô ngàn năm văn hiến. Tôi đề nghị Sở Giao thông - Công chính của thành phố cho thay ngay cái nắp cống phỉ báng vào văn hóa ấy đi. 

Hồng Ngân - Quốc Long