Bạn đọc phân tích về hiện tượng “vồ ếch” tại hầm Kim Liên
Sáng ngày 1/3 mưa nhỏ, đường phía trên bị ướt. Khi có nhiều xe qua lại nước đã bám theo bánh xe tiến sâu vào hầm... Một phụ nữ ngã tay dính đầy bùn chứng tỏ lớp bùn không phải là mỏng.
Bạn đọc: Dao Nhat Dinh

Tay một phụ nữ sau khi bị ngã tại hầm Kim Liên dính đầy bùn.
Tại sao lại chỉ ngã ở phía Đại Cồ Việt đi Kim Liên? Cái này khó hơn, có lẽ phải biết được chiều quay của quạt thông gió trong hầm và tương tác với chiều gió mới giải thích được (hôm nào có xe cháy trong hầm sẽ rõ là quạt thông gió quay chiều nào rồi giải thích tiếp. Nhưng sơ bộ thì nhà thiết kế bao giờ cũng để quạt thổi cùng hướng với chiều gió). Giả sử quạt thổi yếu hơn thông gió tự nhiên thì hôm nay gió thổi theo từ hướng Đông Nam. Cửa phía Đông chính là cửa Đại Cồ Việt nên gió đưa nước vào sâu hơn trong hầm. Điều đó giải thích tại sao chỉ một hướng là có lớp bùn chết người đó. Bằng chứng là trưa ngày 1/3 nhân viên vệ sinh đã đi dọn lớp đất dồn thành nhiều đống nhỏ để hót đi.
Khuyến cáo: Trời mưa đi qua hầm Kim Liên phải đi từ tốn và đúng tay ga. Nếu có thể ngắt côn thì cứ ngắt côn cho xe trôi xuống hầm khi nào gần hết đà và tốc độ xe thấp đi thì tăng ga trước rồi đóng côn sau.






