Nhiều ý kiến trái chiều quanh vụ hầm Kim Liên

Do hệ thống quạt gió, do đường trơn, ẩm ướt và thậm chí nhiều người còn cho rằng hầm có ma... là một trong hàng trăm những ý kiến của độc giả gửi về toà soạn sau khi Dân trí đăng bài Hàng loạt phương tiện “vồ ếch” trong hầm Kim Liên.

Bạn đọc: Dương Phú Anh 

 

Tôi là 1 trong số những người đã tham gia giao thông vào sáng ngày 01/03/2010. Khi đi vào trong đường hầm, tình trạng vẫn bình thường, nhưng đi gần xuống phía dưới thì có hiện tượng đọng bùn ở mặt đường, kèm theo nước mưa nên xảy ra trơn trượt, rất may tôi đã làm chủ được tay lái nên đã kịp chống chân xuống đất, nhưng các phương tiện đi sau hoặc đi bên cạnh đều đồng loạt ngã ra, tôi có thử miết chân dưới lòng đường thì thấy rất trơn, cảm giác như có dầu chảy ra lòng đường.Tôi mong các nhà chức trách có trách nhiệm hơn với tuyến đường trên, đặc biệt là vệ sinh tuyến hầm. 

 

Bạn đọc: Phạm Thành Duy 

 

Sáng nay tôi cũng bị ngã đầu tiên, sau khi định thần lại thì tôi thấy nguyên nhân bị ngã là do mấy cái quạt thông gió chạy và phát ra tiếng kêu như máy bay phản lực. Theo phản xạ (do tiếng kêu của quạt gây ra mất tập trung) khi chạy với vận tốc trung bình 40-50km/h tôi nháy phanh trước kết hợp với đường trơn thế là bị “xoè”, kéo theo tôi là nhiều người phía sau cũng bất ngờ nên cũng phanh và bị “vồ ếch” theo - Như vậy nguyên nhân là do tiếng kêu của quạt thông gió làm giật mình (khi mất tập trung và bị giật mình là theo thói quen nhiều người hay nháy phanh, đặc biệt là phanh trước) kết hợp cùng với đường cực trơn (do trời mưa lất phất) - Tôi nghĩ sẽ rất nguy hiểm nếu theo sau tôi lúc đó là 1 chiếc ôtô và nếu như họ không kịp phanh thì sẽ thế nào?

 

Bạn đọc: Lê Tuấn 

 

Do quạt gió đấy! Trước đây khi ở nước ngoài tôi cũng đã gặp trường hợp này rồi. Quạt gió tạo ra chênh lệch áp suất gì đó, gặp hôm thời tiết thay đổi, chênh lệch lớn hơn bình thường làm cho các phương tiện nhỏ (xe máy, xe đạp) như bị gió xoáy. Tôi thấy họ giải thích thế.

 

Bạn đọc: Dương Tiến Mạnh 

 

Tôi nghĩ nên điều tra vì có phải tại 4 chiếc quạt thông gió không ? Nhiều lúc đi qua đoạn này khi cả 4 quạt thông gió cùng bật lên sẽ tạo ra hiện tượng ù tai đột ngột khiến người điều khiển phương tiện bị phân tâm và mất tập trung. Tôi thường xuyên đi qua đường hầm Kim Liên này. Và đoạn làm tôi “ngán” nhất là khi đi qua chỗ quạt thông gió này. 

 

Bạn đọc: Dyo Dương 

 

Tôi nghĩ rằng vấn đề này sớm muộn cũng sẽ xảy ra. Tôi thuờng xuyên lưu thông qua hầm Kim Liên. Mỗi khi vào hầm, đặc biệt khi đến đoạn giữa hầm, tôi luôn cảm thấy mình hoàn toàn mất tập trung, và có vài giây mất đi kiểm soát với thị giác, thính giác, và tay lái. Điều đó dẫn đến mất lái và vồ ếch là có thể xảy ra.

Theo tôi, kết cấu đường hầm đã tạo ra những cộng hưởng âm thanh với những tần số tác động không tốt đối với não bộ của người lưu thông qua đó, đặc biệt là ở đoạn giữa hầm, đoạn đáy của chiếc “ống uốn cong”, nơi này sẽ có cộng hưởng lớn nhất tạo ra những tần số âm thanh gây “mù” giác quan lớn nhất. Vào 1 thời điểm nào đó, khi áp xuất và chuyển động không khí bên ngoài môi trường hầm có tính chất đặc biệt, sẽ tương tác với không khí trong hầm gây tác động cực mạnh lên những người lưu thông trong hầm. Theo tôi muốn giải quyết vấn đề này, tốt nhất là phải là nhám toàn bộ bề mặt tường và trần của hầm, chứ không thể phẳng như hiện tại.

 

Bạn đọc: Forever

 

Chuyện này rất kỳ lạ. Chính tôi cũng bị ngã trên đoạn đường này. Và thật sự tôi không hiểu nguyên do. Có một cái gì đó rất đáng sợ và thần bí. Hay là có ma...