Bạn đọc Dân trí chia buồn trước sự ra đi của nhà ngôn ngữ học Nguyễn Tài Cẩn

(Dân trí) - Trước tin nhà ngôn ngữ học Nguyễn Tài Cẩn ra đi, hàng trăm bạn đọc Dân trí đã xúc động gửi lời chia buồn đến gia đình nhà ngôn ngữ học Nguyễn Tài Cẩn. Xin giới thiệu cùng bạn đọc.

Bạn đọc Dân trí chia buồn trước sự ra đi của nhà ngôn ngữ học Nguyễn Tài Cẩn - 1
Vĩnh biệt nhà ngôn ngữ Nguyễn Tài Cẩn. (Ảnh: internet)
 
Nguyễn Trần Đăng (nguyentrandang@yahoo.com.vn):

Giáo sư Nguyễn Tài Cẩn qua đời là một mất mát lớn của ngành Ngôn ngữ học Việt Nam. Những cái tên như Cao Xuân Hạo, Nguyễn Tài Cẩn và những người Nghệ tài danh khác cứ lần lượt ra đi mà vẫn chưa có những người kế cận xứng đáng. Xin gửi đến gia đình thầy lời chia buồn sâu sắc nhất.

Cao phuong (caophuong2680@yahoo.com):

Đây quả thực đây là mất mát lớn cho Việt Nam và cho những ai đã và đang học tập môn Ngôn ngữ học.

Hoàng Văn Quyết (hoangquyetktd@gmail.com):

Sáng nay mở máy tính lên đọc được bài báo này con thấy thật xót xa, xót xa cho một vĩ nhân, một con người mà tất cả chúng ta nên noi theo. Xin cảm ơn Thầy vì những cống hiến cho đất nước Việt Nam. Ngàn lần cám ơn thầy!!!!

Lehang (lEHANG9X@GMAIL.COM): 

Thầy là một người thầy vĩ đại. Sự ra đi của thầy là sự mất mát lớn đối với đất nước, mong thầy yên nghỉ để thế hệ như các trò sau này sẽ tiếp bước thầy để cống hiến cho quê hương!

Phạm Đình Mạnh (manhxuandu@gmail.com):

Đối với ngành Ngôn ngữ học nước nhà chúng ta không biết đến bao giờ mới xuất hiện một "Nguyễn Tài Cẩn" thứ hai... Đối với thế giới, sẽ phải rất rất lâu nữa mới có một nhà Ngôn ngữ học Việt Nam khiến họ "nghiêng mình"... Thầy, gần như tất cả những tài liệu mà chúng con được biết đến đều nhắc đến tên Thầy... Thầy là người đã "sản sinh" ra biết bao thế hệ Giáo sư đầu ngành Ngôn ngữ học (Ngữ văn) cho đất nước... Con cũng chỉ là một đứa học trò vô cùng nhỏ... Con chưa ngày nào được nghe Thầy giảng dạy, nhưng con đã lĩnh hội, học được ở thầy cái Đức của một người thầy và hơn hết là cái Đức của một con người... từ những người trò cưng của thầy như GS. Đinh Văn Đức, GS. Trần Trí Dõi, GS. Nguyễn Thiện Giáp... Hôm nay, tại Matxcova của nước Nga anh em, lễ Truy điệu Thầy sẽ diễn ra. Chúng con kính cẩn, nghiêng mình dâng lên thầy nén nhang tiễn biệt... Vĩnh biệt Thầy, một con người của khoa học và trí tuệ Việt nam.

Mã văn hung (hung1109.88@gmail.cpm.vn):

Cảm phục con người đất Việt, cảm ơn mảnh đất xứ Nghệ đã sinh ra nhiều nhân tài cho đất nước.

Trần Anh Tuấn (alpe.tuanta@gmail.com):

Vĩnh biệt thầy, một cây đại thụ về khoa học uyên bác của đất nước Việt Nam.

Huong (huongnguyentat@yahoo.com.vn):

Thật là buồn, một sự mất mát lớn cho gia đình, đất nước Việt Nam và thế giới! Ông ra đi nhưng những cống hiến của Ông cho đất nước này, thế giới này sẽ không mất đi. Đức tính tốt đẹp của Ông là tấm gương, là bài học cho giới trẻ Việt Nam noi theo. Cháu là một người trẻ tuổi, cháu xin mạn phép thay mặt thế hệ trẻ Nghệ An nói riêng và thế hệ trẻ Việt Nam nói chung: Xin khắc ghi công lao to lớn mà Ông đã dành cho đất nước Việt Nam. Cầu mong Ông về suối vàng bình an ! Xin gửi tới gia đình Ông lời chia buồn sâu sắc nhất.

Phạm Hoài Nam (shinichi_kudo495@yahoo.com):
 
Con cũng yêu đất nước Việt Nam, yêu con người Việt Nam, càng yêu ngôn ngữ tiếng nói của dân tộc mình. Nhưng đến hôm nay đến tận khi Thầy mất con mới biết đến thầy, sự mất mát này là quá lớn đối với gần 90 triệu người dân đất Việt... Không biết đến bao giờ con mới thắp được cho Thầy nén nhang, nhưng từ nay về sau tên Thầy sẽ theo suốt cuộc đời con, các cuốn "sơ thảo" của Thầy con sẽ cố kiếm để đọc bằng hết. Xin nghiêng mình trước 1 con người vĩ đại.

Nguyễn Hoàng Lương (hoangluongktv@gmail.com):

Cảm ơn tác giả đã viết về một người Thầy vĩ đại.Thật sự xúc động khi tôi đọc bài báo này. Cho phép tôi được gởi lời chia buôgn sâu sắc tới gia đình thầy .

Nguyễn Hữu (nguyenhuutccs@gmail.com)
 
Xin thắp một nén nhang cho một người thầy vĩ đại của dân tộc Việt Nam.
 
Lê Hoàng Lê (le.lehoang8@gmail.com)
 
Tôi may mắn là một trong những sinh viên Khoa Lưu hoc sinh, Trường đại học Ngoại ngữ Hà Nội từng được Cô Nanna, vợ của GS Nguyễn Tài Cẩn dạy tiếng Nga, mỗi tuần 2 tiết. Đọc bài của TS. Nguyễn Huy Hoàng về GS Nguyễn Tài Cẩn, trong ký ức tôi lại hiện về những ngày tháng mà Cô đã nhiệt tình luyện đi luyện lại cho lớp C 3 (niên khóa 1978-1979) chúng tôi cách phát âm tiếng Nga. Đặc biệt có lần Cô đã bắt tôi phát âm lại đúng 10 lần từ "Tạp chí" , tiếng Nga là "Rurnan", rất khó phát âm đối với anh sinh viên gốc Hà Tĩnh như tôi. Tôi vô cùng đau buồn và thương tiếc về việc chồng của Cô - GS Nguyễn Tài Cẩn kính mến đã qua đời. Xin cho phép tôi, một học sinh cũ của Cô, được chuyển tới Cô và gia đình lời chia buồn sâu sắc nhất! Xin kính cẩn nghiêng mình trước vong linh của Giáo sư. Xin cảm ơn TS. Nguyễn Huy Hoàng đã có một bài viết vô cùng cảm động đối với độc giả về sự ra đi của GS Nguyễn Tài Cẩn.
 

Rất cám ơn Anh Hoàng về bài viết đầy cảm xúc và tình người. Xin hỏi thăm Anh về tin tức con gái đầu của Anh? Nhân dịp năm mới chúc Anh và gia đình tất cả những điều tốt đẹp nhất (Một người VN đã học tập ở Leningrat).

Đặng Đức Trí (tridang81@yahoo.com):

Thành kính tiễn đưa thầy về với tổ tiên. Mong sao dân tộc Việt Nam tiếp tục sản sinh ra nhiều người con ưu tú như thầy CẨN.

Thanh Tùng (tinhcaugilanh_20032003@yaoo.com):

Cuộc đời cần biết bao con người như thầy. Tạm biệt người thầy tôi chưa một lần biết mặt. Tôi ao ước trở thành một người thầy được mọi người kính trọng, yêu thương như thầy. Thầy đi mạnh khỏe.
 
Hương Giang (giang@usa.com):
 
Vĩnh biệt thầy kính yêu!
 
Dang huy cuong (danghuycuong90@gmail.com):
 
Cảm ơn về bài viết! Chúng con biết thầy, yêu thầy, kính trọng thầy biết nhường nào thầy ơi! Thầy là một tấm gương về nhân cách sống, nhân cách cống hiến, mà hậu thế, lớp trẻ chúng con noi theo. Xin chia vơi đi phần nào nỗi đau cùng gia đình thầy. "Một thế giới đã mất đi rồi"

Huỳnh Trung Tâm (trungtamhuynh@yahoo.com.vn):

Xin thành kính chia buồn cùng gia đình Thầy. Đất nước Việt Nam đã mất đi 1 nhà ngôn ngữ giỏi. Vô cùng thương tiếc Thầy. (Học trò Huỳnh Trung Tâm).

Phan huy Hoàng (hoangph100@gmail.com):

Xin kính cẩn nghiêng mình trước học giả Nguyễn Tài Cẩn. Tài năng và đức độ của ông sẽ mãi mãi được các thế hệ bạn bè, sinh viên trong và ngoài nước ghi nhận và cảm phục... Vĩnh biệt Thầy, một nhân cách lớn, một nhà khoa học đáng kính trọng với tấm lòng sâu sắc nhất !

Hương (vitcon@gmail.com):
 
Cảm ơn bài viết của anh Nguyễn Huy Hoàng đã cho chúng tôi thấy được một con người vĩ đại đến như thế. Xin ngả mũ kính phục trước tài năng và nhân cách của Thầy Nguyễn Tài Cẩn. Xin chia buồn với gia đình ông.

Nguyễn Thị Chuyền (anhsangthaiduong@gmail.com)

Xúc động quá . Đọc xong bài báo của chú Hoàng, cháu cũng có ước ao được gặp Bác Cẩn và cô Nonna. Cảm ơn bác Cẩn nhiều lắm. Ước mong có nhiều người như cô Nonna và có những người tâm huyết như bác Cẩn.

 
Chúng con nghiêng mình, kính cẩn tiễn đưa người Thầy vĩ đại.

Ban Bạn đọc