Hà Nội:

Bà mẹ liệt sỹ gần 90 tuổi kêu cứu tại quận Long Biên

(Dân trí) - Phản hồi về loạt bài về những sai phạm trong quản lý và thu hồi đất đai trên địa bàn Quận Long Biên, Báo Dân trí tiếp tục nhận được đơn thư của bà mẹ liệt sỹ Đinh Thị Thầu (sinh 1925) vào đúng dịp 27/7.

Lại “bài ca” nhầm lẫn

Bà Đinh Thị Thầu là thân sinh của liệt sĩ Đinh Văn Hùng ngụ tại số 3, tổ 7 Tư Đình, phường Long Biên phản ánh: bà được bố chồng là cụ Đinh Văn Bão để lại cho hơn 800m2 đất nông nghiệp tại Xứ đồng Phi Lao, phường Long Biên, quận Long Biên, TP Hà Nội. Từ khi về làm dâu nhà cụ Bão, bà Thầu vẫn ngày ngày canh tác, trồng hoa màu, trông nom thửa đất này cho đến tận ngày hôm nay. Trong suốt quá trình sử dụng, gia đình bà không đưa diện tích đất này vào HTX.

Năm 2000, quận Long Biên tiến hành giao đất nông nghiệp theo Nghị định số 64/NĐ-CP ngày 27/9/1993 của Chính phủ “về ban hành Bản quy định về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp”, gia đình bà Thầu nhận được 3 suất ngoài đồng (mỗi suất 320m2) cho 2 người con còn lại của bà và 01 suất bà mẹ liệt sỹ.

Thế nhưng, thay vì nhận được 960 m2/3 suất theo quy định, gia đình bà Thầu chỉ nhận 809m2, còn thiếu 151m2 với lý do Ủy ban nhân dân hết đất để giao. Và thay vì bù cho gia đình bà 151m2 đất ruộng còn thiếu tại một bãi đất khác, cán bộ địa chính thời đó đã “tiện thể” trừ ngay 151m2 vào phần diện tích đất ruộng vườn hương hỏa nhà bà (là phần 800m2 đã nêu trên đây).

Thế là, bỗng dưng 800m2 đất cá thể do cha ông để lại đã bị đánh đồng cùng với đất nông nghiệp do nhà nước giao. Bà Thầu và các con ngay lập tức khiếu nại đến UBND xã thì luôn được xoa dịu bằng các lời hứa sẽ “sửa sai” của cán bộ địa chính. Với bản chất hiền lành, hy sinh của người mẹ liệt sỹ, bà Thầu cứ mỏi mòn chờ đợi chính quyền sẽ “cải chính” cho gia đình bà thông tin sai lệch trên.

Nhưng “chưa chờ được mạ mà má đã sưng”, từ sự “nhầm lẫn” vô lý trên đây đã khiến bà Thầu một lần nữa thiệt thòi vô cớ.
 
Phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ GPMB mà bà Thầu nhận được
Phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ GPMB mà bà Thầu nhận được
(Ảnh: Vũ Văn Tiến)

Sai phạm kéo theo sai phạm

Năm 2011, để tiến hành dự án “Cải tạo môi trường hồ Tư Đình”, Ủy ban nhân dân quận Long Biên đã tiến hành thu hồi hơn 800 m2 đất nông nghiệp của bà Đinh Thị Thầu theo Quyết định số 2142/QĐ-UBND ngày 20/5/2011, trong đó ghi rõ: “Thu hồi 800m2 đất, trong đó có 151m2 đất nông nghiệp và 649m2 đất công do Ủy ban nhân dân phường Long Biên quản lý, hiện hộ gia đình ông, bà Đinh Thị Hòa (Thầu) đang sử dụng một phần thuộc số thửa, tờ bản đồ số 29, tại phường Long Biên, quận Long Biên”

Theo Quyết định này, nghiễm nhiên 800m2 đất của tổ tiên bà Thầu được chia rõ ràng thành 2 phần: 151m2 đất nông nghiệp do nhà nước giao theo Nghị định số 64, còn 649m2 đất công do UBND phường quản lý! Điều này có nghĩa, bà Thầu chỉ được trả tiền bồi thường về đất cho 151 m2.

Ngày 06/04/2011, bà Thầu nhận được Phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ GPMB với tổng số tiền bà được bồi thường là 338.838.600đ (ba trăm ba mươi tám triệu, tám trăm ba tám ngàn, sáu trăm đồng). Trong đó, tiền bồi thường đối với 151m2 đất nông nghiệp là 327.156.600đ, còn đối với 649m2 bà chỉ nhận được tiền bồi thường cây cối hoa màu trên đất là 11.628.000đ (mười một triệu, sáu trăm hai tám ngàn đồng)

Vậy là, thay vì nhận mức bồi thường cho cả 800m2 đất của mình, bà Thầu lại bị “ăn cắp” mất 649m2 vì sai lầm của cán bộ địa chính! Đó là chưa kể, nếu thực hiện bồi thường đúng pháp luật, bà Thầu còn có quyền nhận tái định cư và các chính sách bồi thường, hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật về đất đai.

Thiết nghĩ, sự non kém về trình độ chuyên môn của cán bộ địa phương đã gây ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của bà Thầu nói riêng cũng như nhiều hộ gia đình khác tại quận Long Biên nói chung. Không những không làm được nghĩa vụ thực thi pháp luật, bảo vệ nhân dân, họ đã biến những người dân lương thiện thành nơi “hứng chịu” hậu quả do hành vi sai trái của mình gây ra.

Từ nhưng sai phạm trong quá trình giao đất của chính quyền địa phương đã dẫn đến phương án bồi thường không hợp lý đối với một bà mẹ đã hi sinh chính đứa con thân yêu của mình để bảo vệ nền hòa bình cho Tổ quốc. Bà Thầu năm nay đã gần 90 tuổi, cái tuổi mà lẽ ra đã có thể bỏ mặc sự đời để sống ung dung viên mãn với cháu con. Thế nhưng, vì đau đáu với chính sách bồi thường thu hồi đất của UBND quận Long Biên mà bà mất ăn mất ngủ, tuổi già vì thế mất đi sự thảnh thơi. Bà mong muốn các cơ quan có thẩm quyền giải quyết ngay trường hợp của bà. Vì bà sợ, bà sẽ về với tổ tiên… trước khi nhận được đền bù thỏa đáng theo quy định của pháp luật. Khi đó, biết ai thay bà đi đòi quyền lợi? Biết ai còn quan tâm giải quyết cho gia đình bà?

Đề nghị UBND TP. Hà Nội, Thanh tra TP. Hà Nội, UBND quận Long Biên nhanh chóng tìm biện pháp tháo gỡ và giải quyết thỏa đáng, tránh gây quá nhiều thiệt thòi cho bà mẹ liệt sỹ Đinh Thị Thầu.
 
Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.
Vũ Văn Tiến