Ăn nói thế nào với dân

Từ sau tết đến nay, chuyện “đinh tặc” nóng trên các trang báo. Nạn nhân của loại tặc này ngày càng nhiều. Các đội chống “đinh tặc” ra đời nhưng chống không xuể.

Có lẽ chỉ duy nhất nước mình mới có nạn “đinh tặc”. Hại người, thậm chí có thể gián tiếp giết người để kiếm vài chục ngàn đồng từ dịch vụ vá hoặc bán ruột xe máy thì quả là trò độc nhất vô nhị trong thiên hạ. Báo chí đưa tin, ghi hình hàng trăm nạn nhân của đinh tặc, có người đi từ Đắc Lắc về TPHCM đã phải thay ruột xe 19 lần do cán đinh. Người bị cán đinh có thể lạc tay lái ngã vỡ đầu, đã có người bị chết, những kẻ rải đinh biết như thế nhưng vẫn làm. Chuyện cây đinh hóa ra không nhỏ, không phải đơn giản là chuyện ăn cắp hay lừa đảo bình thường, mà là vấn đề đạo đức xã hội. Con người lạnh lùng và tàn ác với nhau như vậy thật đáng sợ. Cái ác ngày càng lấn cái thiện là mối đe dọa đối với cộng đồng xã hội.

 

“Đinh tặc” không phải những kẻ biết tàng hình, cây đinh cũng không phải cây kim sợi chỉ, thế nhưng nó vẫn hoành hành giữa thanh thiên bạch nhật. Từ trước đến nay, đa số các vụ “đinh tặc” sa lưới đều do người dân tổ chức mật phục bắt giữ. Các nhóm hiệp sĩ tự phát của Bình Dương đã dũng cảm chống lại bọn cướp và bọn “đinh tặc”. Trước tết, đã có một hiệp sĩ ở Bình Dương đuổi cướp bị tai nạn thiệt mạng, nhưng các hiệp sĩ đồng đội của anh vẫn không vì thế mà chồn chân. Các hiệp sĩ liên tục bắt được cướp, tóm cổ được nhiều kẻ rải đinh, lôi ra tòa hai nhóm gây tội ác này.

 

Người dân băn khoăn một điều, vậy thì chính quyền ở đâu, công an làm gì mà để “đinh tặc” lộng hành như vậy. Có thể công an các địa phương bận rộn nhiều việc quan trọng hơn nên không có thời gian đi bắt “đinh tặc”, nhường việc này cho người dân tự tổ chức ngăn chặn, xử lý. Nhưng nếu không có những người can đảm dám đối mặt với bọn “đinh tặc”, thì người dân sống trong nguy hiểm, sợ hãi và bọn “đinh tặc” nhởn nhơ tung hoành hay sao? Công an các địa phương nghĩ gì khi mình có lực lượng, có công cụ, có quyền hạn nhưng không bắt được “đinh tặc”, trong khi các hiệp sĩ lại bỏ thời gian và thậm chí hy sinh mạng sống để bắt cướp, bắt “đinh tặc” giao nộp cho công an, cho chính quyền?

 

Các báo đưa diễn đàn bàn về chống “đinh tặc”, bạn đọc đưa nhiều giải pháp để dẹp cho được loại tội phạm này. Có nhiều ý kiến tranh luận, cho rằng không thể dẹp được vì “đinh tặc” hoạt động tinh vi, liều lĩnh và gian trá, cho nên các tổ chức, đoàn thể cố gắng triển khai các loại xe hút đinh để hạn chế tối đa nguy hiểm và thiệt hại cho người dân.

 

Tại sao lại không dẹp được “đinh tặc” mà chỉ thụ động đi dọn đinh? Chỉ bọn giặc cỏn con  mà công an các địa phương không dẹp được thì  ăn nói thế nào với nhân dân?

 

Theo Lê Chân Nhân
Lao Động