10 tấm ảnh được nhiều độc giả bình chọn

Trải qua gần 2/3 chặng đường, cuộc thi "Khoảnh khắc cùng người phụ nữ tôi yêu" đã nhận được đông đảo sự quan tâm của mọi người.

Bên cạnh rất nhiều tác giả đã gửi ảnh về tham dự, cuộc thi cũng thu hútđược số lượng lớn khán giả quan tâmđã tham gia bình chọn cho những bức ảnh đẹp.

Tình cảm những người con giành cho bà, cho mẹ, chồng dành cho vợ,cha dành cho con gái hay những tình cảmbạn bè,đôi lứa  thể hiệnrất sinh động và sâu sắc thông qua các tác phẩm ảnh tham dự cuộc thi.

Với ý nghĩa nhân văn đó, cuộc thi càng tới chặng cuối thì số lượng tác phẩm dự thi càng tăng nhanh. Đã có những tác phẩm nhậnđược tới gần 1.500 bình chọn (like) chứng tỏ sự quan tâm rất lớn của mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ, dành cho cuộc thi.

Dưới đây, chúng tôi xin giới thiệu 10 trong số những bức ảnh được bình chọn nhiều nhất tính đếnngày 9/10/2012. Số lượng bình chọn đang thay đổi rất nhanh vì thế thông kê của chúng tôi chỉ mang tính chất tương đối. Các bạn quan tâm đến cuộc thi hãy vào bình chọn cho những bứcảnh mình yêu thích, bởi chính sự bình chọn của mọi người sẽ quyếtđịnhtác phẩm nào sẽđoạtcác giải thưởng của cuộc thi.
 
Tác giả: Kim Phụng

Tác giả: Kim Phụng
Lời bình: Nội tôi nay đã 97 tuổi, nội vẫn hàng ngày phụ ba nuôi heo, quét rác quanh nhà. Thương nội, chúng tôi bảo: nội đừng làm để chúng con làm cho. Nội bảo: nội không làm là nội bệnh. Nội vẫn âm thầm giúp đỡ con cháu việc lặt vặt. Chúng con biết ơn nội vì nội vẫn ở cạnh chúng con. Ngày 20/10 cả nhà ta lại được quay quần bên nhau nội ơi!

Tác giả: Đoàn Thị Lương
 
Tác giả: Đoàn Thị Lương
Lời bình: Tính đến hôm nay là con gái của mẹ đã được 14 tháng tuổi rồi đó! Mẹ thấy thời gian trôi qua nhanh thật đấy, mới hôm nào còn bế ẵm con trên tay vậy mà giờ con gái của mẹ đã biết đi nhanh rồi này, biết bi bô tập nói, biết đung đưa theo tiếng nhạc, biết làm đủ trò nữa, mẹ vui lắm con à, chẳng mấy chốc mà con gái mẹ lớn đâu, lúc đó con sẽ đi học, sẽ tập đánh vẫn những chữ cái đầu tiên, sẽ tập làm quen với môi trường mới thì lúc đó con gái của mẹ sẽ đọc được những dòng tâm sự này, mẹ viết để cho con, dành cho con những gì tốt đẹp nhất mà mẹ có.

Con biết không? Sự có mặt của con trên đời này đã đánh dâú một mốc quan trọng trong cuộc đời mẹ thế nào không? Cũng như bao người phụ nữ khác, thiên chức được làm mẹ hạnh phúc đến nhường nào, khi mà mẹ biết tin mình đã có thai, mẹ đã khóc ngon lành tước mặt bác sỹ mà không chút ngại ngùng, mẹ lặng người đi mấy giây rùi lại cười tươi rạng rỡ, lúc đó những người đi khám cùng phòng với mẹ chắc họ thấy buồn cười lắm, từ lúc đó trở về sau, mẹ ý thức được những gì mẹ cần phải làm là cho con thật mạnh khoẻ, những tháng đầu mẹ bị nghén, mẹ ăn được rât nhiều, nhưng ăn vào đến đâu là mẹ lại ói ra đến đó, mệt lắm con à, nhưng mẹ vẫn cố phải ăn vào cho con khoẻ, rồi những tháng tiếp theo, mẹ tăng cân, nhìn mẹ ai cũng bảo là mập thế, có những người bạn lâu không nhìn thấy mẹ họ đều ngạc nhiên, chắc lúc đó là quãng thời gian mẹ trông xấu nhất, nhưng ngược lại mẹ cảm thấy tự hào và hãnh diện nhất, khi đi đâu cũng có cái bụng to lùm lùm ý, trời mùa hè nóng nực, mẹ mang bầu to lên rất là khó chịu, mẹ chỉ muốn đến ngày sinh thật nhanh cho đỡ mệt, một phần nữa mẹ cũng muốn nhìn thấy khuôn mặt của con gái yêu như thế nào, xem giống mẹ hay là giống bố, mẹ vẫn thích là con gái thì giống mẹ nhiều hơn và mẹ cũng thích sau này có ai đó nhìn con và bảo xinh giống mẹ thế, buồn cười quá con nhỉ? Rồi cũng đến ngày mẹ sinh con, khi bước chân vào phòng mổ, tim mẹ đập rất nhanh, một phàn vì hồi hộp một phần vì sợ, nhưng mẹ đã tự trấn an mình, phải cố lên, phải thật bình tĩnh, tất cả vì con yêu, thế là mẹ lại làm được, mẹ đã vượt qua được tất cả, để đến giây phút đón con từ tay bố, để được nhìn ngắm con trong giấc ngủ say, để được vỗ về con, mẹ thật hạnh phúc, giờ đây khi bên con mẹ có thể được tự hào và hãnh diện rồi, từng ngày qua đối với mẹ, mẹ thật hạnh phúc con à, con gái của mẹ phải ngoan nhé! Và hãy mãi là niềm tự hào của mẹ, mẹ yêu con!
 
Tác giả: Trần Kim Hoa
 
Tác giả: Trần Kim Hoa
Lời bình: Ảnh kỉ niệm thôi nôi của mợ tôi và em tôi. Nhìn nụ cười mợ thật hạnh phúc. Chúc mợ 20-10 được hạnh phúc cùng gia đình ta nhé!
 
Tác giả: Lương Duy Khánh
 
Tác giả: Lương Duy Khánh
Lời bình: Gửi đến người phụ nữ tôi yêu!
Yêu xa, những khoảnh khắc tuyệt vời bên em quý giá với anh đến nhường nào!
Yêu xa, đi đâu cũng phải đi một mình, mòn mỏi mong chờ đến một ngày nào đó, được gặp nhau, dù chỉ là những giây phút ngắn ngủi.
Yêu xa, nên dù yêu nhau một thời gian dài nhưng có mấy khi được ở bên nhau, bức ảnh của chúng mình, em có biết nó quý giá thế nào không, khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc trong bức ảnh trên kia, được ôm em, anh nhớ lắm, hạnh phúc lắm.
Yêu xa, nằm 1 mình nhớ đến những lúc bên nhau, nắm tay đi lang thang đường phố ăn quà vặt, em lon ton chạy nhảy, đáng yêu và cần được che chở. Anh thích nhìn em ăn, anh chẳng biết diễn tả sao cho em hiểu, em ăn có vẻ ngon lắm. Đôi môi em nhỏ nhắn thế kia mà thích là ăn hết cả phần của anh được ý. Nhiều khi anh bị ăn hết phần, tức lắm chứ bộ.
Yêu xa, đôi khi hiểu lầm, giận hờn và trách móc, chỉ cần một cái nhìn âu yếm hay nụ hôn thoảng qua trên môi thôi, cũng đủ xóa tan đi tất cả, thế mà sao khó quá. Có đôi lần cãi nhau, nghẹn đắng cổ họng, muốn chạy đến bên em để xin lỗi, lộn tanh bành cái ví được 1 tờ 50 nghìn và hẳn 3 tờ 2 nghìn đồng, trời ơi, không đủ tiền xe nữa, sinh viên mà. Định làm liều mà nghĩ lên xe không có tiền chủ xe oánh chết. Hậu quả bị em giận liền tù tì gần 3 ngày – hình như là 71 tiếng đồng hồ.
Yêu xa, trong ngày lễ tình nhân, 2 đứa cùng ngồi nhìn những đôi khác tay trong tay đấy, nhưng lại nhìn ở 2 nơi xa nhau. Nằm rũ rượi ở nhà,ngắm bức ảnh của 2 đứa, bất giác play bài hát Fly me to polaris của Wang wei. Anh muốn hét lên thật to: Anh nhớ em!... và anh đã làm thật. Anh bị mấy thằng cùng xóm trọ bảo điên em ạ. Còn lâu anh mới điên nhỉ.
Yêu xa, anh mới hiểu được tình yêu em dành cho anh lớn thế nào.
Yêu xa, anh trân trọng từng phút giây bên em.
Ngồi ngoài hiên, bật nhạc, ngắm mưa và viết entry cho em…Một chiều mưa, bỗng nhiên trong cái đầu củ chuối và hỗn độn của anh nhiều cảm xúc quá. Chợt anh nhớ cái khoảnh khắc được ôm em vào lòng…
 
Tác giả:Phạm Nguyễn Trung

Tác giả:Phạm Nguyễn Trung
Lời bình: Anh rất hạnh phúc khi được nhìn thấy Em và con cười. Chúng mình đã góp gạo thổi chung cũng gần 10 năm rồi nhỉ. Cuộc sống không phải lúc nào cũng là màu hồng. Có những lúc khó khăn tưởng chừng như không thể nào vượt qua nỗi thì Em lại là người an ủi động viên Anh đứng dậy để vượt qua. Anh là người không biết thể hiện tình cảm bằng lời nói. Nhưng trong lòng Anh lúc nào cũng quý trọng thương Em và con rất nhiều. Anh sẽ cố gắng làm tất cả để cho 2 người phụ nữ mà anh yêu thương nhất luôn được hạnh phúc.

Tác giả: Phạm Hoàng Minh
 
Tác giả: Phạm Hoàng Minh
Lời bình: Kỷ niệm khó quên
 
Tác giả: Nguyễn Xuân Hải
 
Tác giả: Nguyễn Xuân Hải
Lời bình: 2 đứa mới yêu nhau gần được 1 năm. Chàng học Hà Nội, nàng học Sài Gòn và cả 2 cùng quê Nghệ An vì thế thời gian được gặp nhau được đếm trên đầu ngón tay! Bức ảnh này chụp lúc chàng trốn học vào Sài Gòn thăm nàng (do nhớ nàng quá)!
Kết luận: yêu xa nhưng không hẳn đã xa!
Mong mọi người ủng hộ bọn tớ!
 
Tác giả: Nguyễn Hữu Tuyết Viên

Tác giả: Nguyễn Hữu Tuyết Viên
Lời bình: Hơn 4 năm mẹ dì nằm liệt một chỗ, nhưng dì vẫn hàng ngày chăm sóc bà chu đáo. Ngày lại ngày qua lo cho cha mẹ từng miếng ăn giấc ngủ, hầu hạ ông bà những lúc ốm đau, tắm rửa nâng đỡ cho mẹ suốt bao tháng năm dài, móm từng muỗng cơm để mong mẹ kéo dài thêm tuổi thọ. Mọi việc làm nghe chừng đơn giản lắm, nhưng nếu ai e ngại nhọc nhằn, liệu có thể chu toàn phận làm con.

Hình ảnh của bà và dì cứ in đậm mãi trong tâm trí tôi. Nhân ngày phụ nữ Việt Nam, tôi cầu mong cho tất cả những người phụ nữ trên thế giới này luôn được hạnh phúc và ngập tràn yêu thương!
 
Tác giả: Little Fox

Tác giả: Little Fox
Lời bình: Hôm nay ngày rộng tháng dài, anhngồi viết về em, hỡi cô gái liều mình như chẳng có để yêu anh. Nhiều năm trước đây, ai hỏi chuyện tình duyên, anh chỉ cười buồn lặng lẽ đáp :"Như mình thì có ma nó theo", ấy vậy mà đoàng một cái cũng có 1 con bé gật đầu lia lịa. Thú thật là đôi khi anh vẫn để ý xem em có bóng hay có hình trong gương hay không, anh cũng lén dán bùa vào lưng em nữa, nhưng em vẫn lù lù 1 đống sờ sờ ra đấy, vẫn vắt vẻo trên yên xe anh những ngày tháng rong ruổi vùng sơn cước.

Quả thật, có đôi lần mình chẳng thuận hòa, có đôi lần đi qua những con đường bên bờ vực sâu thăm thẳm, anh chỉ muốn nhẹ nhàng quẳng mẹ nó em đi, nhưng đó chỉ là những dỗi hờn tuổi trẻ bồng bột, những lúc như vậy anh lại nhẹ nhàng quay sang nhìn em cười trìu mến, em có thấy dựng tóc gáy không em? Quẳng làm sao được khi sau đó đích thân anh lại phải xuống mò em lên, vì anh chẳng muốn có ma theo mình, em vẫn thường nói " Làm ma tui cũng hem tha cho anh...". Mà anh thì cũng hơi sợ ma... hơi thôi...

Anh biết rằng, mỗi phút giây qua đi, cái thòng lọng mang tên em lại thít chặt hơn cái cần cổ gắn với thân anh, như tình yêu đôi ta ngày càng bền chặt. Có thể sau này anh sẽ có lúc trợn mắt lè lưỡi, mồm kêu ằng ặc, nhưng có sao, vì mình đã bên nhau...

Con đường phía trước còn dài, nhưng anh chẳng bao giờ run sợ em nhé, vì anh đã ở đây, đùn đẩy em bước tiếp...
 
Tác giả: Phan Thị Thanh Hồng
 

Để chia sẻ tình cảm của bạn với mẹ và tất cả những người phụ nữ mà bạn yêu thương, hãy gửi ảnh tham dự cuộc thi "Khoảnh khắc cùng người phụ nữ tôi yêu"

Chi tiết thể lệ cuộc thi: http://www.tienganh123.com/Cuoc_thi_anh_20_10/

Email: duthi@tienganh123.com

Hoặc gọi số 043 6286 090 (9h - 17h) để biết thêm chi tiết.

Truy cập để gửi bài dự thi, xem ảnh và bình chọn:

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpages%2FTieng-Anh-123%2F174446175978225%3Fsk%3Dapp_198060796994368&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHfkC2OMN-5pHsaV3hHKf5z42dIRA

Hệ thống Dự đoán của cuộc thi ảnh sẽ được mở duy nhất vào 2 ngày 14 và 15/10/2012. Để dự đoán người thắng cuộc, truy cập App – mục Dự đoán:
http://www.facebook.com/pages/Tieng-Anh-123/174446175978225?sk=app_198060796994368 và điền đầy đủ thông tin Dự đoán.
 
Theo VnMedia