Vụ bé 9 tháng tuổi nghi bị đánh tại điểm giữ trẻ: Do bị té ngã
(Dân trí) - Liên quan vụ bé gái 9 tháng tuổi có vết bầm ở má nghi bị đánh ở điểm giữ trẻ tại Đắk Lắk, công an xác minh vết thương là do cháu bé bị té. Riêng điểm giữ trẻ tự phát đã bị yêu cầu dừng hoạt động.
Ngày 17/2, UBND phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk đã làm việc với chủ điểm trông giữ trẻ trên đường Trần Quý Cáp sau khi xảy ra vụ việc bé gái 9 tháng tuổi bị bầm tím vùng má, khiến gia đình nghi ngờ bé bị đánh.
Theo thông tin từ lãnh đạo phường Tân Lập, điểm trông trẻ này do một người phụ nữ thuê nhà để nhận giữ 4-5 cháu nhỏ. Đây là một điểm trông trẻ tự phát, do đó UBND phường đã yêu cầu dừng hoạt động và hoàn tất hồ sơ để xử lý hành chính.
Nghi ngờ con bị người trông trẻ đánh, người bố đăng lên mạng xã hội cầu cứu (Ảnh: Uy Nguyễn).
Vụ việc gây xôn xao dư luận nên sau khi nắm thông tin, Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã cử cán bộ xác minh, làm rõ. Theo kết quả xác minh ban đầu, cháu bé bị thâm tím ở má là do bị té tại điểm trông trẻ, không có dấu hiệu bạo hành trẻ em.
Cháu bé đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên do viêm ruột và theo dõi vết bầm ở má.
Bố của cháu bé, anh Đ.V.N. (38 tuổi), sau khi nắm được thông tin đã gỡ bỏ bài đăng trên mạng xã hội và gửi lời cảm ơn đến những nhà hảo tâm đã gửi tiền giúp đỡ. Anh N. cũng thông báo không nhận tiền hỗ trợ nữa.
Chủ điểm trông giữ trẻ cho biết, bé gái bị ngã sấp mặt xuống đống đồ chơi dưới đất khi nằm trên võng, dẫn đến bầm tím má và không có chuyện bị đánh đập.
Trước đó, anh N. đã đăng tải câu chuyện về con gái mình nghi bị bạo hành lên mạng xã hội, thu hút hơn 10.000 lượt chia sẻ và hàng ngàn lượt bình luận quan tâm đến sức khỏe của cháu bé.